Hồ Gươm mùa Giáng sinh lung linh với giai điệu ngọt ngào
TTTĐ - Chiều chủ nhật ngày 21/12, dưới ánh nắng vàng mơ của buổi chiều tà Hà Nội, bên không khí Giáng sinh đang cận kề, những bản nhạc Noel rộn rã vang lên trong mái lầu Nhà Bát Giác níu chân bước người qua. Không gian âm nhạc cuối tuần mang đến một góc nhỏ Hà Nội đầy thơ mộng, cổ kính nhưng không kém phần hiện đại.
Như thường lệ, vào chiều chủ nhật hàng tuần, dự án Âm nhạc cuối tuần tiếp tục biểu diễn phục vụ khán giả. Tròn 1 tháng diễn ra tại địa điểm quen thuộc, nơi đây đã trở thành điểm hẹn nghệ thuật, không gian mời gọi bước chân khán giả vào mỗi cuối tuần.

Mở đầu chương trình, các nghệ sĩ Quyền Văn Minh, Quyền Thiện Đắc tấu lên bản nhạc "Hà Nội niềm tin và hi vọng". Đây chính là tín hiệu báo chương trình bắt đầu, thu hút khán giả đến chờ nghe.

Đồng thời, đây cũng như một thông điệp gửi tới khán giả về tầng sâu văn hóa của Thủ đô. Trải qua bao thăng trầm, với lịch sử hào hùng và thiêng liêng, Thủ đô vẫn là một "Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng/ Của núi sông hôm nay và mai sau".

Trong không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp mọi nẻo đường, đồng thời nơi đây cũng là chốn dạo qua và dừng chân của khá nhiều khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới, các ca khúc nổi tiếng về Noel cũng được các nghệ sĩ chọn lựa để biểu diễn phục vụ khán giả.

Ca sĩ Quân Phạm với tác phẩm "Hai mùa Noel", Minh Thu với "Hòa nhịp Giáng sinh", hai cha con nghệ sĩ Quyền Văn Minh, Quyền Thiện Đắc với tác phẩm "Jingle bells", "Cuộc sống tươi đẹp"... khiến du khách thích thú và không ngừng vỗ tay tán thưởng cũng như ghi lại hình ảnh thú vị này.

Từng đoàn khách nước ngoài rảo bước qua, nán lại nghe hết bản nhạc, vỗ tay giòn giã rồi lại đứng lên tiếp tục hành trình khám phá Hà Nội của mình. Trong ánh mắt những người nghệ sĩ, niềm hạnh phúc tràn ngập bởi họ đã giới thiệu được một phần văn hóa của Thủ đô tới với du khách quốc tế.

NSƯT Quyền Văn Minh cho biết, trong các chương trình biểu diễn tại Nhà Bát Giác, ông cùng ban nhạc Bình Minh Jazz thường biểu diễn các ca khúc về Hà Nội, về Giáng sinh, năm mới cũng như các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng trên thế giới.

Bên cạnh đó không thể thiếu những bản nhạc dựa trên dân ca Việt Nam như "Bèo dạt mây trôi" của quan họ Bắc Ninh hay bản nhạc do chính ông sáng tác dựa trên những làn điệu chèo. Điều đó mang đến âm hưởng dân gian neo sâu vào tâm hồn khán giả trong nước, thu hút khán giả nước ngoài.

Đồng thời, đây cũng là sự sáng tạo cho thấy sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, mang đến sự mới mẻ cho không gian âm nhạc cộng đồng của Hà Nội.

Về sự thay đổi liên tục trong các chương trình, nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc cũng cho biết bản thân các nghệ sĩ tự đặt ra cho mình yêu cầu phải làm mới mình qua từng buổi biểu diễn.
Bởi lẽ, tại không gian này dù có những khán giả quốc tế có thể mới liên tục nhưng cũng có những khán giả trung thành qua từng buổi biểu diễn của các nghệ sĩ.

Bản chất Jazz là ngẫu hứng nên dù là hai cha con nhưng ở hai thế hệ với hai cá tính âm nhạc khác nhau, các nghệ sĩ đã chọn những tác phẩm biểu diễn làm sao cho có độ mở và dung hòa giữa các phong cách để có thể đứng chung trên một sân khấu, mang đến sự tiếp nối thế hệ để phục vụ khán giả bên hồ Gươm.

Gia đình nghệ sĩ Quyền Văn Minh, Quyền Thiện Đắc đã chơi nhạc Jazz hơn 30 năm nay và nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc nhìn thấy sự đón nhận của khán giả ngày càng nhiều hơn với dòng nhạc này.
Hàng tối, tại CLB Bình Minh Jazz của gia đình anh vẫn có những khán giả Việt Nam đến lắng nghe và hưởng ứng. Những bước tiến đó theo anh là chậm nhưng chắc.

Anh hi vọng, những chương trình như Dự án Âm nhạc cuối tuần này sẽ đến với đông đảo công chúng hơn, để nhiều người hứng thú tìm hiểu và lắng nghe Jazz nhiều hơn. Thông qua các tiết mục biểu diễn tại không gian mở này, các nghệ sĩ muốn truyền đi thông điệp rằng nhạc Jazz không khó như mọi người nghĩ.

Chỉ cần khán giả thả lỏng thì sẽ cảm nhận và tận hưởng được cái hay, cái đẹp của Jazz.

Quyền Thiện Đắc cho biết dù đã chơi nhạc Jazz hơn 30 năm rồi nhưng bởi được đào tạo với các bản nhạc nước ngoài nên mỗi khi biểu diễn các ca khúc trong nước anh có chút hồi hộp. Vì thế, thông qua dự án âm nhạc cộng đồng này anh được trau dồi thêm các kĩ năng, thêm kiến thức và bản lĩnh sân khấu của mình.
Chính vì thế, anh rất thích thú khi được đứng chung với cha mình trên một sân khấu mở, không có rào cản gì, chỉ có âm nhạc và khán giả tại Nhà Bát Giác.

Trọn vẹn một tháng với bốn tuần biểu diễn tại Nhà Bát Giác cùng ban nhạc Bình Minh Jazz trong Dự án Âm nhạc cuối tuần, ca sĩ trẻ Minh Thu vẫn nguyên vẹn sự háo hức, hồi hộp mong đợi đến mỗi chủ nhật để được thăng hoa cùng âm nhạc phục vụ khán giả.

Đang là sinh viên năm cuối Khoa Sư phạm Âm nhạc - Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, đồng thời là một người con của Hà Nội, Minh Thu có niềm đam mê đặc biệt với Jazz. Được đứng trên sân khấu mở, được tận hưởng không gian cuối tuần, được hát cho mọi người nghe dòng nhạc yêu thích cháy bỏng, cô ca sĩ trẻ vô cùng hạnh phúc.
Cô bày tỏ niềm mong muốn thông qua những buổi biểu diễn như thế này khán giả sẽ hiểu hơn về Jazz, đến với Jazz nhiều hơn và cùng lan tỏa tình yêu Hà Nội thông qua những việc làm cụ thể của mình.