Vương Thị Thanh Tuyền đoạt ngôi “Nữ hoàng trang sức”

Văn hóa - Ngày đăng : 16:00, 31/10/2005

Từ trái sang phải: Á hoàng 1-Cao Thanh Hằng; Nữ hoàng - Vương Thị Thanh Tuyền, Á hoàng 2 - Thân Hoàng Diệu(HNMĐT) - Tối 30/10, tại tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô tại Hà Nội đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi "Nữ hoàng trang sức Việt Nam 2005" do tạp chí Thời trang Mỹ nghệ Kim hoàn tổ chức. 37 thí sinh đẹp nhất được lựa chọn kỹ lưỡng từ hơn 500 thí sinh đến từ khắp các tỉnh thành trong cả nước đã tham dự vòng chung kết đêm qua. Cuộc thi có mục đích tôn vinh trí tuệ và đôi tay tài hoa của người thợ kim hoàn làm ra những sản phẩm nữ trang tinh xảo tô điểm vẻ đẹp của người phụ nữ VN.

Các thí sinh đều phải trải qua 3 vòng thi như: trang phục áo dài, trang phục tự chọn và trang phục dạ hội. Sau khi kết thúc 3 vòng thi đầu tiên, Ban giám khảo đã chọn ra 10 thí sinh đẹp nhất. 5 thí sinh sẽ tham gia phần thi ứng xử để chọn ra 3 người đẹp nhất của cuộc thi.

Được biết, mặc dù thời gian chuẩn bị cho đêm chung kết cuộc thi khá dài, Ban tổ chức cũng đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng, nhưng vẫn không tránh được một số điều đáng tiếc trong cuộc thi như: việc phần làm nhạc biểu diễn các phần thi chưa được phù hợp, vì vậy nhiều thí sinh còn chưa quen với sân khấu lại còn phải “múa” (vì yêu cầu là thi trình diễn các mẫu trang sức của các nghệ nhân) nên trông ngượng ngịu đến buồn cười. Một số thí sinh còn chưa quen với việc đi trên những đôi giày cao 10 cm nên trông cứ “khật khưỡng” trên sân khấu, có cô còn sợ dẫm vào váy nên biểu diễn trang phục dạ hội mà cứ cầm khư khư phần đuôi váy và kéo cao đến quá nửa bắp chân…

Và một điều dường như khó tránh khỏi đối với các cuộc thi người đẹp đó là vòng thi ứng xử, mặc dù đã được chuẩn bị trước theo chủ đề hướng dẫn nhưng vẫn gặp phải các câu trả lời rất “ngô nghê” của các thí sinh. Có thí sinh cứ trả lời “vòng vo tam quốc” mãi về “tam tòng tứ đức” của người phụ nữ trong thời hiện đại, cô còn mạnh dạn xin Ban giám khảo cho thêm 1 phút mà vẫn không rõ là cô muốn nói gì. Cũng như một thí sinh khi nhận được câu hỏi về “hiểu biết như thế nào về nạn khủng bố trên thế giới và nó ảnh hưởng như thế nào đến việc kinh doanh vàng, bạc…?” thí sinh này cười rất tươi rồi “xin khán giả và ban giám khảo cho em một tràng pháo ran”…rồi cô ngọng nghịu trả lời “khủng bố là một tệ nạn của nhân “noại”…” khiến khán giả cười “ra nước mắt”.

Ai cũng biết, các thí sinh tham dự các cuộc thi người đẹp phần lớn đều còn rất trẻ, tuy nhiên việc trả lời các câu hỏi ứng xử cũng chính việc thể hiện văn hoá của các thí sinh. Ngay cả bản lĩnh và sự tự tin trên sân khấu nhà các người đẹp Việt Nam vẫn còn thiếu thì làm sao ta có thể tự tin khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới trong thời gian tới. Ngoài ra, việc chọn các thí sinh vào Top 5 làm khán giả có cảm giác như có “cơ cấu” giải, chưa công bằng lắm vì nhiều thí sinh đẹp hơn lại không được chọn và mỗi tỉnh đều có một thí sinh vào vòng trong và đoạt giải cao.

Kết quả đêm chung kết cuộc thi “Nữ hoàng trang sức 2005”:

* Giải dành cho nghệ nhân chế tác nữ trang:

- Giải Bàn tay vàng: tác phẩm “Dòng thời gian và Khoảng bình yên” do Công ty Vàng bạc đá quí Ngân hàng NN&PTNT chế tác (trị giá 20.000.000 đồng)

- Giải Bàn tay bạc: tác phẩm “Ngẫu hứng biển cả”, “Tạo hóa và Niềm tin” - Công ty Vàng bạc đá quí Phúc Thiện chế tác (trị giá 10.000.000đ).

- Giải Bàn tay đồng: tác phẩm “Bình Minh” - Công ty vàng bạc đá quí Bảo Tín Minh Châu; Uyên ương - Công ty kinh doanh mỹ nghệ,vàng bạc đá quí Ngân hàng NN&PTNT (trị giá 5.000.000đ ).

* Giải Nữ hoàng trang sức:

- Danh hiệu nữ hoàng, giải thưởng 40.000.000đ: thí sinh Vương Thị Thanh Tuyền, sinh 1986, Tây Ninh, cao 1m71, số đo: 84-59-89, nặng 50kg.

- Á hoàng 1: Cao Thanh Hằng, Hà Nội, 1m65, 80-60-91, 49kg.

- Á hoàng 2: Thân Hoàng Diệu, Tiền Giang, 1m71, 86-60-91, 55kg.

- Giải ăn ảnh: Nguyễn Lưu Ly - Hà Nội

- Giải đeo trang sức đẹp nhất: Hoàng Mai Hoa - Hải Phòng

- Trang phục dạ hội đẹp nhất: Đào Lan Phương - Bắc Ninh

- Thí sinh vóc dáng đẹp nhất: Trần Ngọc Mỹ Tín - TP.HCM

- Thí sinh khả ái nhất: Phạm Ánh Tuyết - Hà Nội

-Hai giải khuyến khích: Trương Thị Nhi - Tuyên Quang; Lê Thị Ngọc Yến - TP.HCM.

Bài, ảnh: Tuyết Minh

TUYETMINH