Niềm vui của chị Lâm
Hơn 19h tối 18-4, chị Lâm ở khu dân cư số 9, phường Vĩnh Tuy mới đi làm về. Dắt được chiếc xe máy vào nhà, chị hốt hoảng vì không thấy chiếc túi đeo bên xe đâu.
Chị lo lắng vì trong túi có chiếc ví đựng giấy tờ tùy thân và hơn 1 triệu đồng tiền mặt. Đang bần thần nghĩ lại xem chiếc túi có thể rơi ở đâu thì chị Lâm nhận được điện thoại của chị Hoa, một bạn học ở khu dân cư số 10 cùng phường:
- Bạn bị rơi túi xách phải không?
- Ờ, đúng rồi, sao bạn biết thế - chị Lâm vội hỏi.
- Mình đọc tin trong nhóm Zalo của khu dân cư số 10 do bà Vân, Tổ trưởng dân phố đưa lên. Bạn đến Nhà văn hóa khu dân cư số 10 để lấy lại túi nhé -chị Hoa nói.
Chị Lâm vội đến Nhà văn hóa khu dân cư số 10 thì gặp hai người đàn ông đeo băng đỏ bảo vệ và một phụ nữ đang ngồi ở bàn. Người phụ nữ đứng tuổi tươi cười mời chị ngồi rồi nói:
- Tôi là Vân, tối nay, ông Giao, một cựu chiến binh cùng tổ bảo vệ an ninh trật tự khu dân cư đi tuần tra và nhặt được chiếc túi này. Trong túi có những gì chị nhỉ?
Sau khi kiểm tra thông tin, chị Lâm vui mừng được nhận lại chiếc túi.
Kể chuyện với Người Xây Dựng, chị Lâm rất cảm kích lòng tốt của ông Giao, bà Vân và những người trong tổ bảo vệ an ninh. Chị thấy mình may mắn vì đã nhận được sự giúp đỡ để tìm được tài sản bị mất.