"Hồi sinh" mái đình cổ, khơi dậy hồn quê Dân Hòa
Những ngày cuối tháng 4-2026, xã Dân Hòa (Hà Nội) tổ chức khánh thành hàng loạt di tích sau những ngày trùng tu, tôn tạo. Đây không chỉ là những sự kiện văn hóa, tín ngưỡng giàu ý nghĩa mà còn là tinh thần đoàn kết, chung sức của chính quyền và nhân dân trong hành trình bảo tồn cội nguồn.
Đình làng Ba Dư kết tinh “ý Đảng, lòng dân”
Đình làng Ba Dư là công trình có lịch sử lâu đời, thờ Đức Thánh Cao Sơn Đại Vương - vị thần linh thiêng gắn với lịch sử dân tộc, đồng thời tôn vinh các bậc tiền nhân có công với làng, với nước. Hàng năm, nơi đây là trung tâm tổ chức lễ hội truyền thống vào ngày 13 tháng Ba âm lịch, góp phần gìn giữ nếp sinh hoạt văn hóa đặc sắc của cộng đồng.
Sau thời gian dài sử dụng, nhiều hạng mục của đình đã xuống cấp. Công trình trùng tu được khởi công từ tháng 5-2025 và hoàn thành vào tháng 3-2026. Các hạng mục được cải tạo, nâng cấp bao gồm nghi môn, Đại Bái, Hậu Cung, cổng đình, nhà khách, khu ao đình và các công trình phụ trợ.

Đồng chí Hoàng Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã khẳng định: “Lễ khánh thành chính là kết tinh đẹp đẽ giữa ý Đảng và lòng dân. Thành công của công trình trùng tu Đình làng Ba Dư là sự đồng thuận cao trong nhân dân, nơi mỗi người đã góp công, góp của, góp cả trí tuệ và tâm huyết để hoàn thành một công trình vừa bảo đảm chất lượng kỹ thuật, vừa giữ gìn được giá trị mỹ thuật truyền thống”.
Đồng chí cũng nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ, gìn giữ di tích, coi đây là tài sản tinh thần vô giá của cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, bền vững.

Chứng tích thời Hậu Lê nuôi dưỡng những khát vọng
Đình làng Ngọc Đình từ lâu đã là một di tích cổ kính, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người dân địa phương. Theo ngọc phả thần sắc và các đạo sắc phong còn lưu giữ, đặc biệt là sắc phong năm Cảnh Hưng thứ 14, quần thể đình được xây dựng từ thời Hậu Lê, vào khoảng năm 1783. Trải qua hàng trăm năm lịch sử với nhiều biến thiên, công trình không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là biểu tượng văn hóa, nơi lưu giữ ký ức và bản sắc của bao thế hệ.
Trước sự xuống cấp theo thời gian, việc trùng tu, tôn tạo đình làng Ngọc Đình trở thành nhu cầu cấp thiết, đáp ứng mong mỏi của đông đảo Nhân dân và con em xa quê. Công trình được tu bổ đồng bộ với nhiều hạng mục quan trọng như: Nhà Đại Đình (gồm Đại Bái và Hậu Cung), Nhà Sắc, Nhà Tả Mạc, Hữu Mạc, hai giếng đình cùng hệ thống tường rào, sân vườn và hạ tầng kỹ thuật.
.jpg)
Đáng chú ý, hưởng ứng lời kêu gọi từ tháng 11-2025, ban lãnh đạo thôn đã nhận được sự ủng hộ của 406 tập thể, gia đình và cá nhân cùng du khách thập phương. Nguồn kinh phí xã hội hóa này được sử dụng để tu sửa, hoàn thiện các hạng mục nội thất như cửa võng, hoành phi, câu đối, đồ thờ, đồ tế lễ… Qua đó thể hiện rõ nét tinh thần trách nhiệm và tấm lòng hướng về cội nguồn của cộng đồng.
Đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Dân Hòa, cho biết: “Việc khánh thành Quần thể di tích Đình làng Ngọc Đình không chỉ là niềm vui của riêng người dân trong xã mà còn là một sự kiện văn hóa, tín ngưỡng có ý nghĩa sâu sắc. Công trình chính là biểu tượng cho đạo lý uống nước nhớ nguồn, là kết tinh của sự chung sức từ chính quyền đến nhân dân. Qua đó, chúng ta không chỉ bảo tồn một di tích cổ mà quan trọng hơn là gìn giữ hồn cốt, bản sắc và các giá trị văn hóa truyền thống quý báu của địa phương”.
Không chỉ mang giá trị tâm linh, đình làng Ngọc Đình còn được kỳ vọng trở thành “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống yêu nước, nơi gắn kết các thế hệ, nơi con cháu xa quê trở về tìm lại cội nguồn và nuôi dưỡng khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp.
Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng hai quần thể di tích đình làng Ngọc Đình và Ba Dư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đời sống văn hóa, xã hội của địa phương. Không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng chính đáng của nhân dân, các công trình còn góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tạo nên mạng lưới không gian văn hóa tâm linh gắn kết trong toàn xã.
Đây cũng là những “cột mốc ký ức” giúp lưu giữ hồn cốt làng quê, nuôi dưỡng lòng tự hào, ý thức trách nhiệm và tinh thần tri ân tổ tiên trong mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Từ đó, khơi dậy sức mạnh đoàn kết cộng đồng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của địa phương trong giai đoạn mới.