Valencia bất ngờ mất lửa tại Mestalla

Thể thao - Ngày đăng : 08:51, 28/10/2005

Los Che bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trước khi thúc thủ 0-2 ngay trên sân nhà trước Sevilla, qua đó mất cơ hội nhảy lên ngôi đầu bảng Primera Liga. Getafe cũng trải qua một đêm trắng tay khi bị Sociedad hạ ba bàn không gỡ.

Aimar cùng các cầu thủ sân Mestalla chưa lường hết được tính bất ngờ trong mùa giải mới.

Los Che bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trước khi thúc thủ 0-2 ngay trên sân nhà trước Sevilla, qua đó mất cơ hội nhảy lên ngôi đầu bảng Primera Liga. Getafe cũng trải qua một đêm trắng tay khi bị Sociedad hạ ba bàn không gỡ.

Trở về hưng phấn sau chiến thắng 2-1 tại Bernabeu, tưởng chừng Valencia sẽ "xơi gọn" Seville. Điều đó càng được khẳng định khi Los Che cầm nhiều bóng hơn và chơi lấn lướt. Tuy nhiên trong một đêm kém may mắn, các tình huống nguy hiểm cứ lần lượt trôi qua trước mũi giày của Villa, Aimar, Vicente.

Bất ngờ đến ngay ở phút 19. Tiền đạo người Brazil, Adriano Correia của Sevilla đột phá cánh trái chuyền nhẹ vào cấm địa, tạo điều kiện để cầu thủ đá cặp đồng hương, Luis Fabiano, đánh gót khéo léo hạ thủ môn Canizares.

Sau giờ nghỉ, may mắn tiếp tục thuộc về CLB xứ Andalucia. Hai phút sau khi hiệp hai bắt đầu, trung vệ kỳ cựu Ayala nỗ lực cản phá pha nửa tạt nửa sút của Daniel Alves, vô tình đưa bóng phản luới nhà, giúp Sevilla nâng tỷ số lên 2-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng, bởi suốt hơn 40 phút còn lại các chân sút của đội chủ sân Mestalla không tài nào đánh bại được "người cũ" - Palop, đang dẫn đầu giải thưởng Zamora dành cho thủ môn xuất sắc.

Theo VnE

HA OANH