Cuốn tự truyện của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung được xuất bản tại Việt Nam
Nhà Xuất bản Hội Nhà văn vừa xuất bản cuốn tự truyện “Tôi đến được đây là nhờ có ước mơ ấy” của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Cuốn sách mở ra hành trình chân thực về một con người đi lên từ nghèo khó, mang theo khát vọng cống hiến và niềm tin vào giá trị của tri thức, lòng nhân ái.
Ngay từ lời dẫn, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã định vị cách tiếp cận đặc biệt cho cuốn sách: “Tôi không gọi Lee Jae Myung là một tổng thống. Tôi gọi ông là một CON NGƯỜI”. Cách nhấn mạnh ấy vừa là cảm xúc cá nhân của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, vừa mở ra điểm nhìn xuyên suốt tác phẩm, đặt nhân vật vào hành trình làm người, thay vì những thước đo về quyền lực hay danh vị.

Cuốn tự truyện khởi nguồn từ những ký ức tuổi thơ nghèo khó ở vùng núi hẻo lánh, nơi cậu bé Lee Jae Myung lớn lên trong điều kiện thiếu thốn. Hình ảnh những con đom đóm trong đêm tối trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, như những nguồn sáng nhỏ bé nhưng bền bỉ, soi rọi niềm tin và nghị lực. Từ đó, hành trình vượt khó của ông không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn là biểu tượng cho sức mạnh của ý chí con người.
Tác giả không né tránh những giai đoạn khắc nghiệt nhất của cuộc đời. Ông kể về những năm tháng làm công nhân từ tuổi thiếu niên, những lần bị bạo lực, tai nạn lao động, những khoảnh khắc tuyệt vọng... Chính trong những ranh giới mong manh ấy, ông đã lựa chọn tiếp tục sống, tiếp tục hy vọng. “Khó khăn nghĩa là có khả năng”, dòng nhật ký của tuổi trẻ trở thành triết lý sống xuyên suốt hành trình.

Một điểm nổi bật của cuốn sách là tính trung thực. Lee Jae Myung kể lại cuộc đời mình với đầy đủ những yếu đuối, sai lầm và nỗi sợ hãi, không tô vẽ hay che giấu. Ông viết: “Mình đã nghĩ rất nhiều về việc phải trở thành một người sống tử tế, hơn là một người có địa vị cao. Phải trở thành một con người trước đã, chứ không phải là một người có danh tiếng hay quyền lực”. Chính sự trung thực ấy tạo nên sức thuyết phục và chiều sâu của tác phẩm.
Hành trình học tập của ông là minh chứng rõ nét cho niềm tin vào tri thức như con đường thay đổi số phận. Từ một công nhân trẻ không có điều kiện học hành, ông tự học trong hoàn cảnh thiếu thốn, tận dụng từng nguồn sáng nhỏ để đọc sách, từng khoảng thời gian ngắn để tích lũy kiến thức.
Sau khi vượt qua kỳ thi tư pháp, ông lựa chọn trở thành luật sư nhân quyền, thay vì những vị trí danh giá khác. Quyết định ấy được thể hiện rõ trong một tuyên ngôn giản dị mà mạnh mẽ: “Không bào chữa cho tiền bạc, mà bào chữa cho con người”. Từ trải nghiệm của chính mình, ông thấu hiểu nỗi bất công và lựa chọn đứng về phía những người yếu thế.
Trong phần lời tác giả, Lee Jae Myung chia sẻ mong muốn cuốn sách sẽ đến với độc giả “như lời thì thầm ấm áp của những hạt mầm đang sẵn sàng nảy nở”. Ông nhìn lại hành trình của mình không phải như một chuỗi thành tựu, mà là quá trình giữ vững một quyết tâm: “Tôi muốn sống vì những người giản dị và cần mẫn, vì những người yếu thế trong xã hội đang khổ sở do đói nghèo”.
Tác phẩm cũng cho thấy sự đan xen giữa tự sự cá nhân và ý thức công dân. Những bước ngoặt trong cuộc đời, từ công nhân, sinh viên, luật sư đến chính trị gia, đều xuất phát từ một hệ giá trị nhất quán. Chính trị, trong cách nhìn của ông, không phải là đích đến mà là phương tiện để phục vụ con người.
“Tôi đến được đây là nhờ có ước mơ ấy” đã vượt qua giới hạn của một cuốn tự truyện mang tính cá nhân, khẳng định thành quả của quá trình tư duy, biên soạn công phu. Tác phẩm được Tổng thống Lee Jae Myung thực hiện cùng Viện Nghiên cứu Storytelling Contents, với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên thuộc dự án “Web tự truyện”.
Nội dung cuốn sách được xây dựng dựa trên ấn phẩm “Lee Jae Myung bình truyện - Con người Lee Jae Myung” - một phiên bản chính thức về cuộc đời ông do Viện Nghiên cứu Storytelling Contents biên soạn sau quá trình thu thập thông tin, điều tra và xác minh chặt chẽ. Điều này giúp cuốn sách xác lập được giá trị tư liệu, góp phần mang lại góc nhìn đầy đủ và đáng tin cậy.