Pháp đình

Mạo danh thiếu tá quân đội, lừa “chạy việc”

Bảo An - Vũ Linh 17/04/2026 - 17:22

Ngày 17-4, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử bị cáo Trần Trọng Quyền (sinh năm 1988, trú tại Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ tháng 10-2014 đến 7-2015, bị cáo Trần Trọng Quyền đã chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng của 5 người bị hại. Một trong số những người bị hại của Quyền phải kể đến ông Nguyễn Quốc C. (sinh năm 1967, trú tại phường Láng, Hà Nội).

cao-quyen.jpg
Bị cáo tại phiên toà. Ảnh: N.N

Theo đó, cuối năm 2014, ông C. có nhu cầu muốn xin cho con gái vào công tác tại Bộ Công Thương. Ông C. nhờ cháu là anh Nguyễn Văn T (sinh năm 1986) tìm cửa “chạy việc” cho con gái.

Thông qua người quen, anh T. được giới thiệu đến gặp Quyền. Quyền tự giới thiệu mình là thiếu tá quân đội, hiện đang làm việc tại Tổng Cục 2 - Bộ Quốc phòng. Theo lời bị cáo, anh ta có nhiều mối quan hệ quen biết, có thể xin được suất vào làm kế toán khối Đông Nam Á của Bộ Công Thương.

Tin tưởng những thông tin Quyền đưa ra, anh T. nhờ bị cáo xin việc cho con gái ông C. Quyền báo giá tiền “chạy việc” là 360 triệu đồng, hứa hẹn ngày 15-6-2015, con gái ông C. sẽ có quyết định vào làm việc.

Một thời gian sau, Quyền gọi điện cho anh T., nói dối là đã có quyết đinh tuyển dụng và yêu cầu anh T. đưa tiền để lo việc. Để tạo lòng tin, Quyền sử dụng Zalo để gửi hình ảnh quyết định tuyển dụng cho anh T.

Vì vậy, anh T. đã chuyển hơn 300 triệu đồng cho kẻ lừa đảo. Đến cuối tháng 7, anh T. không thấy con gái ông C. được đi làm nên yêu cầu Quyền đưa quyết định tuyển dụng, thì bị cáo nói dối rằng: “Do bí mật và Quốc hội đang họp nên sau 1 tháng quyết định mới được thi hành”.

Đến giữa tháng 9-2015, anh T. yêu cầu Quyền đến nhà ông C. giải thích. Tại đây, Quyền viết giấy cam kết có nhận cầm tiền, hứa hẹn nếu không có kết quả sẽ trả lại tiền. Tuy nhiên, sau đó bị cáo trốn tránh, không gặp, không trả lại tiền cho người bị hại.

Với chiêu trò tương tự, bị cáo Quyền hứa xin việc cho một người tên L., vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán vào làm việc tại nhà ăn của Bộ Công an với chi phí 350 triệu đồng. Sau khi cầm tiền của bị hại, Quyền không làm gì để xin việc cho chị L. như đã hứa mà dùng tiền sử dụng để chi tiêu cá nhân hết.

Hội đồng xét xử của Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên bị cáo 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, tháng 9-2022, Quyền bị Toà án nhân dân huyện An Dương (cũ), Hải Phòng, xử phạt 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tháng 6-2020, Toà án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội (nay là Tòa phúc thẩm, Toà án nhân dân Tối cao tại Hà Nội) xử phạt Quyền 15 năm tù cũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.