Chính trị

Chuyện người “giữ lửa” ở Khu dân cư số 9 Dịch Vọng Hậu

Hà Phong 23/03/2026 - 18:17

Giữa nhịp sống đô thị sôi động của phường Cầu Giấy (Hà Nội), Khu dân cư số 9 Dịch Vọng Hậu vẫn giữ được sự gắn kết, đồng thuận đáng quý. Không gian ấy không chỉ được tạo nên bởi những nếp nhà gần nhau, mà còn bởi sợi dây kết nối bền bỉ giữa con người với con người. Đằng sau sự ấm áp ấy là hình ảnh những cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm - những người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, trong đó nổi bật là ông Đinh Ngọc Sơn, Bí thư Chi bộ Khu dân cư số 9.

z7565835096106_186106a6cf29cebe08e8214f17c1c2a7.jpg
Ông Đinh Ngọc Sơn (áo trắng) hướng dẫn người dân chụp ảnh bằng điện thoại. Ảnh: Thành Đạt

Không ồn ào, không phô trương, ông Đinh Ngọc Sơn chọn cách lặng lẽ làm việc, kiên trì kết nối và từng bước tạo chuyển biến từ những điều nhỏ nhất, góp phần làm thay đổi rõ nét công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, nhất là trong các nhiệm vụ chính trị quan trọng như bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đổi mới từ thực tiễn, bắt đầu từ người dân

Ở Khu dân cư số 9, câu chuyện về ông Đinh Ngọc Sơn - Bí thư Chi bộ, nguyên Phó Trưởng khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thường được nhắc đến không phải bằng những thành tích bề nổi, mà bằng cách ông “làm mềm” những chủ trương tưởng chừng khô khan để người dân dễ hiểu, dễ nhớ và sẵn sàng tham gia.

Đồng chí Nguyễn Thị Liễu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường trực tiếp nắm bắt tiến độ lập danh sách cử tri, công tác niêm yết, chuẩn bị cơ sở vật chất tại đơn vị bầu cử số 1- tổ dân phố số 9 (Dịch Vọng Hâ). Ảnh: PV.
Ông Đinh Ngọc Sơn cùng tổ dân phố giới thiệu với lãnh đạo phường Cầu Giấy về tiến độ lập danh sách cử tri, công tác niêm yết, chuẩn bị cơ sở vật chất tại đơn vị bầu cử số 1- tổ dân phố số 9 (Dịch Vọng Hậu). Ảnh: PV.

Trong công tác chuẩn bị bầu cử vừa qua, dấu ấn của ông thể hiện rõ qua một sáng kiến mang tính gợi mở: Cuộc thi “Kết nối không gian số”- một sáng kiến độc đáo, kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ chính trị trọng đại của đất nước với tinh thần chuyển đổi số trong đời sống cộng đồng. Ý tưởng xuất phát từ một trăn trở rất thật - làm sao để tuyên truyền về bầu cử không còn là việc “nói cho dân nghe”, mà trở thành câu chuyện để người dân khu dân cư số 9 Dịch Vọng Hậu vừa là người tiếp nhận, vừa là người lan tỏa.

Dưới sự chủ trì của ông, cuộc thi nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của chính quyền và người dân, trở thành điểm nhấn trong công tác tuyên truyền. Không còn cách tiếp cận một chiều, người dân được khuyến khích tham gia cuộc thi bằng viết, chụp, vẽ - tự kể câu chuyện của mình về bầu cử với cảm xúc chân thực nhất. Đáng chú ý, toàn bộ hoạt động được số hóa thông qua các nhóm Zalo của khu dân cư – một lựa chọn tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất “trúng” với thói quen sinh hoạt hiện nay. Từ một kênh liên lạc thông thường, nơi đây dần trở thành không gian kết nối, cập nhật thông tin và lan tỏa tinh thần bầu cử.

Chỉ ít ngày sau khi phát động, không khí hưởng ứng cuộc thi đã lan nhanh trong từng ngõ nhỏ, từng nhóm cư dân. Dù chưa đến thời gian nhận bài chính thức, nhiều người đã chủ động nhắn tin hỏi thể lệ, đăng ký tham gia, thậm chí gửi trước những ý tưởng còn dang dở. Trong số đó, có người vừa đi công tác xa trở về, sinh viên mới ra trường đến các cụ cao tuổi, ai cũng muốn góp một phần nhỏ bé nhưng đầy trách nhiệm của mình vào ngày hội chung của đất nước.

Ấn tượng nhất là cử tri 96 tuổi Trần Bá Lạn - người gần một thế kỷ gắn bó với lá phiếu. Trong bài dự thi, ông kể lại lần đầu đi bầu với giọng văn mộc mạc mà xúc động, không chỉ là ký ức cá nhân mà còn như một lời nhắn gửi thế hệ sau về giá trị thiêng liêng của quyền công dân. Hay những dòng chia sẻ trong trẻo của em Nguyễn Thọ Quân về lần đầu cầm lá phiếu, những bức ảnh lá cờ Tổ quốc trước hiên nhà, nét vẽ hồn nhiên của trẻ nhỏ - tất cả hòa quyện thành một “dòng chảy” cảm xúc chân thành.

Càng sát ngày bầu cử, các nhóm Zalo “Công dân số”, tổ dân phố, chi bộ Khu dân cư số 9 Dịch Vọng Hậu không chỉ là nơi cập nhật thông tin mà thực sự trở thành một “diễn đàn cộng đồng” sôi nổi, nơi mỗi bài viết, mỗi hình ảnh đều nhận được sự quan tâm, chia sẻ rộng rãi. Hơn 150 tác phẩm dự thi được đăng tải, không chỉ phản ánh sự sáng tạo mà còn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào và ý thức công dân của mỗi người dân trong khu dân cư.

Không dừng lại ở môi trường trực tuyến, ông Sơn còn cùng Ban tổ chức chắt lọc 22 tác phẩm tiêu biểu để trưng bày ngay tại điểm bỏ phiếu, tạo nên một không gian “Tôi yêu Tổ quốc tôi” giàu cảm xúc, nơi mỗi lá phiếu được nâng niu trong sắc màu của niềm tự hào và sự sáng tạo. Không gian ấy đã thu hút gần 3.000 lượt cử tri và nhân dân đến tham quan, khiến điểm bỏ phiếu không chỉ là nơi thực hiện quyền công dân, mà còn trở thành điểm hẹn văn hóa, nơi cảm xúc về ngày hội non sông được lan tỏa một cách sống động.

Từ những bức ảnh đời thường, những nét vẽ hồn nhiên đến những dòng chia sẻ chân thành, tất cả như góp thêm sắc màu, làm rạng rỡ hơn bức tranh ngày hội lớn của đất nước. Hàng nghìn hình ảnh sau đó tiếp tục được chia sẻ trên mạng xã hội, không chỉ nối dài không khí phấn khởi mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh một khu dân cư hiện đại, văn minh, sáng tạo và đầy tinh thần công dân.

Gắn kết cộng đồng từ sự lắng nghe và trách nhiệm

Những hiệu ứng tích cực ấy không đến một cách ngẫu nhiên. Theo bà Đỗ Mai Hương - Tổ trưởng tổ dân phố, đó là kết quả của một quá trình dài ông Sơn bền bỉ bám cơ sở, lắng nghe và thấu hiểu từng người dân, từng việc cụ thể của khu dân cư.

“Dù đã nghỉ hưu, bác Sơn vẫn tham gia giảng dạy tại Trường Quản trị và Kinh doanh HSB (Đại học Quốc gia Hà Nội) với lịch trình rất bận rộn. Thế nhưng, từ những việc nhỏ như giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, đến những việc lớn như tổ chức phong trào, triển khai công tác bầu cử, bác đều trực tiếp tham gia, theo sát từng khâu. Đặc biệt trong công tác bầu cử, bác không làm thay mà kiên trì cùng tổ dân phố vận động, giải thích để người dân hiểu, đồng thuận và chủ động tham gia bằng những cách làm mới mẻ, sáng tạo”, bà Hương chia sẻ.

Chính sự sâu sát, gương mẫu và cách làm mềm dẻo nhưng chắc chắn ấy đã tạo nên niềm tin trong cộng đồng, giúp nhiều việc tưởng chừng khó trở nên thuận lợi. Người dân tham gia không chỉ vì trách nhiệm, mà còn vì sự tin tưởng và đồng thuận.

Từ nền tảng gắn kết ấy, những sáng kiến của ông Sơn trong lĩnh vực chuyển đổi số cũng có điều kiện “bén rễ” và lan tỏa. Với hơn 30 năm làm giảng viên trong lĩnh vực truyền thông, ông nhận thấy chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội, nhưng đồng thời cũng tạo ra khoảng cách giữa các thế hệ, nhất là với người cao tuổi. Lắng nghe những băn khoăn rất đời thường của người dân, ông nảy ra ý tưởng mở lớp “xóa mù AI” miễn phí ngay tại khu dân cư – một cách tiếp cận gần gũi nhưng thiết thực.

Hơn một năm qua, thông qua sự kết nối của tổ dân phố, ông trực tiếp hướng dẫn người cao tuổi những kỹ năng cơ bản, từng bước giúp họ tự tin hòa nhập với đời sống số. Bài học đầu tiên không phải công nghệ cao, mà là lập email, làm quen với điện thoại thông minh - những bước đi nhỏ nhưng cần thiết. Từ đó, người học dần tiếp cận các ứng dụng thiết thực, như: Busmap, VNeID, iHanoi, đồng thời được trang bị kiến thức phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng. Khi đã vượt qua rào cản ban đầu, các học viên bắt đầu hào hứng với trí tuệ nhân tạo – những khái niệm tưởng xa lạ nhưng được ông Sơn “giải mã” bằng cách rất giản dị. “Tôi chỉ hướng dẫn bấm micro để hỏi AI bài hát mình thích, để mọi người thấy công nghệ không xa”, ông Sơn chia sẻ.

Nhờ cách dạy gần gũi, không áp lực, lớp học dần trở thành nơi người cao tuổi tìm lại sự tự tin. Đến nay, đã có hàng trăm lượt người tham gia, nhiều người không chỉ sử dụng thành thạo điện thoại thông minh mà còn chủ động khám phá công nghệ mới.

Ông Sơn nhớ lại câu chuyện của bà Nguyễn Thị Thoa: “Sơn ơi, chị rất thích AI! Tối qua chị hỏi AI về chế độ ăn uống, nó kê cho chị thực đơn cả tuần!” Hay như ông Dương Sơn Thạc, sau khóa học đã mở kênh TikTok và có thể livestream các hoạt động cộng đồng. Những thay đổi tưởng nhỏ ấy lại mang ý nghĩa lớn - giúp người cao tuổi không còn cảm thấy lạc lõng trong chính cuộc sống hiện đại.

“Đảng, Nhà nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, nhưng chuyển đổi số không chỉ nằm ở công nghệ, mà ở sự thay đổi trong cách nghĩ, cách làm của mỗi người. Người bí thư chi bộ, hơn ai hết, phải là cầu nối, là người khơi gợi niềm tin và tạo điều kiện để người dân mạnh dạn bước vào quá trình ấy”, Bí thư Chi bộ Khu dân cư số 9 Đinh Ngọc Sơn chia sẻ.

Theo ông, khi mỗi đảng viên ở cơ sở thực sự gần dân, hiểu dân và chủ động đồng hành cùng dân, thì chuyển đổi số sẽ không còn là những khẩu hiệu xa xôi, mà trở thành những việc làm cụ thể, lan tỏa tự nhiên và bền vững trong đời sống cộng đồng.