Mỹ điều chỉnh lệnh miễn trừ trừng phạt đối với dầu mỏ Nga
Theo Moscow Times ngày 20-3, Mỹ đã điều chỉnh quyết định nới lỏng trừng phạt đối với các tàu chở dầu của Nga đang hoạt động trên biển.

Cụ thể, Washington tiếp tục cho phép bán dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga. Tuy nhiên, các giao dịch liên quan đến Cuba, Triều Tiên bị cấm.
Tuần trước, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành quyết định miễn trừ cho việc vận chuyển và bán dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ của Nga được chất lên tàu trong khoảng thời gian từ ngày 12-3 đến ngày 11-4.
Lệnh cấm chỉ loại trừ các giao dịch liên quan đến Iran. Tuy nhiên, bản sửa đổi đã được đưa ra hôm 19-3 sau khi xuất hiện thông tin một tàu của Nga đã vận chuyển xăng đến Cuba trong bối cảnh La Habana đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng mất điện trên diện rộng trong những ngày gần đây.
Điện Kremlin từ chối bình luận về các thông tin này.
Cuba, quốc gia nhập khẩu tới 60% nguồn cung năng lượng, trước đây phụ thuộc vào dầu mỏ từ Venezuela. Tuy nhiên, việc này đã chấm dứt sau khi cựu Tổng thống Nicolás Maduro bị bắt trong một cuộc đột kích của quân đội Mỹ. Và, Nga đã cam kết cung cấp dầu cho quốc đảo này.
Trong một diễn biến liên quan, Chính phủ Hungary tuyên bố chỉ phê duyệt dự thảo ngân sách Liên minh châu Âu (EU) giai đoạn 2028 - 2034 (trong đó có khoản tài trợ cho Ukraine) khi nhận được phần ngân sách riêng đang bị Brussels giữ lại vì lý do chính trị. Thủ tướng Viktor Orban đưa ra tuyên bố này trong cuộc gặp báo chí sau hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels (Bỉ).
Ông Viktor Orban cho biết đã giải thích rõ lập trường của Hungary với các nhà lãnh đạo EU và khẳng định sẽ không từ bỏ quan điểm này. Để thông qua ngân sách mới, ngân sách cũ cần phải được quyết toán, đồng nghĩa với việc các khoản kinh phí chưa phân bổ phải được giải ngân, nếu không, sẽ không thể có ngân sách mới.
Trước đó, Thủ tướng Viktor Orban nhiều lần cáo buộc Brussels đã giữ lại 20 tỷ euro mà Hungary đáng lẽ được hưởng từ ngân sách hiện tại và các quỹ đặc biệt của EU.
Theo TASS, The Moscow Times