Những bước chân tuổi 90 đến điểm bỏ phiếu
Những bước chân chậm rãi của các cử tri cao tuổi đến khu vực bỏ phiếu ở phường Thanh Xuân đã góp phần làm nên hình ảnh đẹp trong ngày bầu cử, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin của người dân.
Trong không khí trang nghiêm của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031, hình ảnh những bà cụ tuổi đã cao, bước chân chậm rãi nhưng vẫn kiên trì đến khu vực bỏ phiếu tại phường Thanh Xuân để lại nhiều xúc động.

Sáng 15-3, tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường, nhiều cử tri cao tuổi được cán bộ và lực lượng phục vụ bầu cử tận tình dìu đỡ, hỗ trợ di chuyển để thực hiện quyền công dân. Có cụ phải sử dụng xe lăn, có cụ cần người nắm tay khi bước qua từng bậc thềm, nhưng ai cũng cố gắng trực tiếp đến khu vực bỏ phiếu để tự tay cầm lá phiếu của mình.
Những bước chân chậm rãi ấy đã tạo nên hình ảnh đẹp trong ngày hội bầu cử. Với nhiều cử tri cao tuổi, việc tham gia bầu cử không chỉ là thực hiện quyền công dân mà còn là sự gắn bó, trách nhiệm với quê hương, đất nước sau nhiều chặng đường đã đi qua.

Bà Đặng Thị Bảng, 90 tuổi, chia sẻ rằng dù tuổi đã cao, mỗi lần trực tiếp bỏ phiếu bà vẫn cảm thấy rất tự hào. Theo bà, đó là cách để người dân gửi gắm niềm tin vào những đại biểu sẽ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.