Văn hóa

Người Hà Nội thanh lịch trong ngày hội non sông

Hoàng Châu

Từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp hôm nay, lá phiếu của cử tri luôn mang ý nghĩa thiêng liêng, khẳng định quyền làm chủ và độc lập của dân tộc.

Tại Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước, mỗi kỳ bầu cử còn là dịp để lan tỏa văn hóa chính trị, nơi ý thức công dân hòa quyện với nếp sống thanh lịch, văn minh - những giá trị đã trở thành một phần bản sắc của người Hà Nội.

ao-dai-4.jpg
Cử tri Đoàn Thị Thuận, sinh năm 1925, trú tại Tổ 26 phường Ba Đình, trực tiếp đến điểm bỏ phiếu để tự tay thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình (Ảnh: ND)

Hành trình thiêng liêng

Ngày 6-1-1946 đã đi vào lịch sử như một mốc son đặc biệt của nước ta. Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, nhân dân cả nước tham gia cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I, thực hiện quyền lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình. Đó là bước ngoặt quan trọng trong tiến trình xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Thủ đô Hà Nội khi ấy đã chứng kiến không khí sôi nổi, hào hứng của một ngày hội non sông thực sự. Tư liệu lịch sử ghi lại hình ảnh những đoàn người xếp hàng đi bỏ phiếu, gương mặt rạng rỡ, trang phục chỉnh tề trong niềm tin và niềm tự hào về một đất nước độc lập.

Cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 đã đặt nền móng cho một nét văn hóa chính trị mới, nơi mỗi lá phiếu trở thành biểu tượng của quyền công dân và tinh thần trách nhiệm đối với quốc gia.

Trải qua nhiều thập kỷ, tinh thần của ngày hội dân chủ ấy vẫn được tiếp nối trong các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Mỗi kỳ bầu cử, Hà Nội lại khoác lên mình diện mạo rực rỡ với cờ đỏ, pano, khẩu hiệu... tạo nên không khí trang trọng và phấn khởi khắp các khu phố, khu dân cư.

ao-dai.jpg
Tại Tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 27, phường Từ Liêm (TP Hà Nội), nhiều cụ ông, cụ bà trong trang phục truyền thống áo dài, khăn xếp tham gia bỏ phiếu, góp phần tạo nên không khí trang trọng của ngày bầu cử (Ảnh: QM)

Điều đặc biệt, tại Thủ đô, các kỳ bầu cử luôn gắn với những không gian lịch sử và các địa chỉ đỏ, nơi lưu giữ ký ức về hành trình đấu tranh, xây dựng và bảo vệ đất nước của toàn dân tộc.

Những “địa chỉ đỏ” này nhắc nhớ về hành trình gian khó để giành và giữ quyền làm chủ của nhân dân. Chính trong dòng chảy lịch sử ấy, văn hóa bầu cử dần trở thành một phần của đời sống chính trị - xã hội.

Với người Hà Nội, mỗi lá phiếu bầu còn gắn với niềm tự hào về truyền thống cách mạng và trách nhiệm của người dân Thủ đô đối với đất nước.

Nếp thanh lịch, văn minh trong ngày hội toàn dân

Ở Hà Nội, ý thức công dân được thể hiện khá rõ qua cách người dân tham gia ngày hội bầu cử. Tại nhiều khu vực bỏ phiếu ở Thủ đô, nhiều cử tri đến từ rất sớm, ăn mặc chỉnh tề, trật tự xếp hàng thực hiện quyền bầu cử. Từ các cụ cao niên, cán bộ hưu trí, công chức, trí thức đến những cử tri trẻ lần đầu tham gia bỏ phiếu, tất cả đều chung một cảm nhận về trách nhiệm lớn lao qua mỗi lá phiếu.

ao-dai-1.jpg
Các nữ cử tri phấn khởi trong những bộ áo dài đẹp nhất, rực rỡ sắc màu tham dự ngày hội toàn dân.

Sự trang nghiêm, trật tự tại các điểm bỏ phiếu không chỉ là yêu cầu của quy trình bầu cử mà còn phản ánh nếp sống kỷ cương, văn minh của người Hà Nội. Nhiều cử tri dành thời gian tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên, theo dõi các chương trình hành động, tham gia các hội nghị tiếp xúc cử tri. Điều đó cho thấy nhận thức lá phiếu của mỗi cử tri là sự lựa chọn có trách nhiệm đối với tương lai phát triển của địa phương và đất nước.

Trong bối cảnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, văn hóa bầu cử cũng trở thành một biểu hiện của nếp sống công dân hiện đại. Khi người dân tham gia bầu cử với ý thức tự giác, nghiêm túc và trách nhiệm, đó cũng là lúc những giá trị ấy được thể hiện rõ nét.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều năm qua Hà Nội luôn chú trọng xây dựng các chuẩn mực văn hóa ứng xử nơi công cộng, trong đó có việc giữ gìn trật tự, kỷ cương trong các hoạt động chính trị - xã hội. Vì thế, ngày hội non sông là dịp để cộng đồng cùng thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tin và trách nhiệm đối với đất nước.

Ở góc độ khác, các địa chỉ đỏ và di tích lịch sử tại Hà Nội cũng đang trở thành những không gian giáo dục trực quan về văn hóa công dân. Nhiều chương trình tham quan, học tập lịch sử được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình, Nhà Quốc hội, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hay các di tích cách mạng, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về giá trị của quyền bầu cử và trách nhiệm công dân.

ao-dai-2.jpg
Hội viên phụ nữ xã Thượng Phúc đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Khi những câu chuyện lịch sử được kể lại trong không gian của hiện tại, ý nghĩa của lá phiếu cũng trở nên gần gũi và sâu sắc hơn. Trong dòng chảy của thời gian, ngày hội non sông đã trở thành một phần của văn hóa xã hội.

Với Thủ đô Hà Nội, điều đó càng mang ý nghĩa đặc biệt. Là trung tâm chính trị của cả nước, Hà Nội luôn giữ vai trò tiên phong trong việc xây dựng và lan tỏa những chuẩn mực văn hóa chính trị. Từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 đến những kỳ bầu cử hôm nay, tinh thần của “Ngày hội non sông” vẫn tiếp tục được bồi đắp qua từng thế hệ cử tri.

Trong không gian thiêng liêng của ngày hội toàn dân ấy, hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh lại một lần nữa được khắc họa rõ nét: Trang trọng, trách nhiệm và giàu ý thức công dân. Tại Thủ đô ngàn năm văn hiến, văn hóa ấy đang được bồi đắp từng ngày, bắt đầu từ những lá phiếu bầu đầy ý nghĩa, giàu trách nhiệm của cử tri.