Xã Thanh Trì mỗi lá phiếu gửi gắm niềm tin, khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp
Ngay từ sáng sớm ngày 15-3, tại 24 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Thanh Trì (Hà Nội), không khí ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã diễn ra sôi nổi, trang nghiêm và đầy phấn khởi.
6h sáng, đông đảo cử tri tại Khu vực bỏ phiếu số 18, Điểm bỏ phiếu số 5, xã Thanh Trì, đã tham dự lễ khai mạc và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Đến dự khai mạc tại khu vực bỏ phiếu có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường. Tham dự buổi khai mạc còn có đại diện cấp ủy chi bộ, ban lãnh đạo thôn, Ban Công tác Mặt trận, trưởng, phó các chi hội, chi đoàn thể trong thôn, các đảng viên chi bộ cùng đông đảo cử tri trong khu vực.

Ông Bùi Thọ Vũ - Tổ trưởng Tổ bầu cử Khu vực bỏ phiếu số 18, Điểm bỏ phiếu số 5 cho biết, sáng nay, không khí tại khu vực bỏ phiếu diễn ra rất sôi nổi nhưng vẫn bảo đảm nền nếp, kỷ cương. Ngay từ đầu giờ, đông đảo cử tri đã đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân với tâm thế phấn khởi, tin tưởng.
"Với vai trò Tổ trưởng tổ bầu cử, tôi ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ của các thành viên và ý thức chấp hành tốt của người dân, giúp quá trình bỏ phiếu diễn ra nhanh gọn, đúng quy định. Chúng tôi mong rằng những lá phiếu trách nhiệm hôm nay sẽ góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn", ông Vũ nhấn mạnh.

Ông Hoàng Tử Cường (76 tuổi) là một trong những cử tri có mặt sớm nhất tại Khu vực bỏ phiếu số 18. Ông cho biết mình dậy từ rất sớm đến điểm bỏ phiếu với suy nghĩ giản dị: đi bầu cử là trách nhiệm của mỗi công dân, không thể chậm trễ.
Ông Cường cho biết, mỗi lần cầm lá phiếu là một lần cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của bản thân đối với tương lai quê hương. Đi bầu sớm cũng là cách để làm gương cho con cháu, để thế hệ trẻ hiểu rằng quyền và nghĩa vụ công dân luôn cần được trân trọng và thực hiện nghiêm túc.

“Đã từng chứng kiến nhiều cuộc bầu cử, tôi luôn mong chờ như một ngày hội của toàn dân. Đây không chỉ là dịp thực hiện quyền công dân mà còn là cơ hội để mỗi người thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, với sự phát triển của địa phương và đất nước”, ông chia sẻ.
Không khí ngày bầu cử tại Thanh Trì dần trở nên rộn ràng hơn khi dòng người đến khu vực bỏ phiếu ngày một đông. Tại các khu vực bỏ phiếu, công tác tổ chức được triển khai chu đáo. Lực lượng phục vụ bầu cử có mặt từ sớm để hướng dẫn cử tri thực hiện các bước theo đúng quy trình.

Từng khâu như kiểm tra danh sách cử tri, phát phiếu bầu, hướng dẫn viết phiếu, bỏ phiếu… đều được thực hiện khoa học, nhanh gọn, bảo đảm thuận tiện cho người dân. Những cử tri cao tuổi hoặc có khó khăn trong đi lại được cán bộ, tình nguyện viên hỗ trợ tận tình, giúp họ hoàn thành việc bỏ phiếu một cách thuận lợi.
Bà Nguyễn Thị Hoa, cử tri thôn Cổ Điển B bày tỏ: “Với lá phiếu trên tay, tôi đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển mạnh mẽ của xã Thanh Trì trong thời gian tới. Tôi mong quê hương mình sẽ tiếp tục đổi thay với hạ tầng khang trang hơn, đời sống người dân ngày càng nâng cao, các chính sách an sinh được quan tâm thiết thực. Không chỉ vậy, tôi tin tưởng Hà Nội sẽ phát huy vai trò đầu tàu, phát triển văn minh, hiện đại nhưng vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa, trở thành nơi đáng sống cho mọi người dân”.

Ngay từ sáng sớm, hình ảnh cử tri đi bầu từ sớm, xếp hàng trật tự, cùng những tuyến đường rực rỡ cờ hoa đã góp phần khẳng định niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, cũng như kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới với nhiều đổi mới, phát triển. Đây thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, nơi mỗi lá phiếu gửi gắm niềm tin và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.