Lá phiếu gửi trọn niềm tin trong ngày hội non sông của cử tri xã đảo Minh Châu
Khi màn sương sớm còn phủ nhẹ trên dòng sông Hồng, bến đò xã đảo Minh Châu (Hà Nội) ngày 15-3 đã rộn ràng tiếng người qua lại.
Chuyến đò đầu tiên trong ngày không chỉ chở theo những bao hàng, thùng rau củ xanh quen thuộc của người dân đi chợ mà còn mang theo một sự háo hức rất đặc biệt: Ai cũng tranh thủ sang bờ sớm để kịp trở về tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Vượt sông từ tinh mơ để kịp trở về với lá phiếu
Ở xã Minh Châu, xã đảo duy nhất ở Hà Nội nằm giữa sông Hồng - con đò là nhịp cầu nối người dân với đất liền. Bao năm nay, việc sang sông đi chợ, mua bán, giao thương đã trở thành nếp sinh hoạt quen thuộc. Nhưng trong ngày bầu cử, chuyến đò sớm ấy mang một ý nghĩa khác - đó là hành trình để người dân thực hiện quyền công dân của mình trong ngày hội lớn của toàn dân.

Trên bến đò từ khi trời còn chưa sáng rõ, nhiều người dân đã có mặt. Những chiếc xe đạp chở đầy rau xanh, những giỏ hàng đựng nông sản được xếp gọn gàng chờ lên đò. Ai cũng đi thật nhanh để sang chợ bán hàng rồi quay về trước giờ bỏ phiếu.
Chị Nguyễn Thị Nguyên, khu 6 xã Minh Châu, cho biết sáng nào chị cũng đi đò qua sông sang chợ từ sớm để bán hàng, nhưng hôm nay chị còn đi sớm hơn thường lệ.
“Ngày bầu cử là ngày hội lớn, nên dù bận đến đâu cũng phải thu xếp công việc để về bỏ phiếu. Lá phiếu của mình là quyền lợi và cũng là trách nhiệm của người dân, nên chúng tôi. Người dân Minh Châu chúng tôi bảo nhau phải tranh thủ sắp xếp việc riêng và mặc trang phục đẹp nhất, đi bầu cử đầy đủ, đúng giờ để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình”, chị Nguyên chia sẻ.
Trở lại xã đảo khi mặt trời vừa lên, không khí ngày hội đã hiện rõ trên từng con đường. Cờ đỏ sao vàng tung bay trước mỗi ngôi nhà, các tuyến đường dẫn đến khu vực bỏ phiếu được trang trí trang trọng. Không khí ngày hội lớn của toàn dân lan tỏa khắp các thôn xóm.

Có tại khu vực bỏ phiếu số 3 xã Minh Châu từ lúc 6h ngày 15-3, cử tri Trần Công Chiu, 67 tuổi, khu 5 không giấu được niềm vui, xúc động chia sẻ rằng mỗi kỳ bầu cử đều mang lại cho ông những cảm xúc đặc biệt, nhưng năm nay niềm tự hào càng rõ nét hơn khi chứng kiến sự chuẩn bị chu đáo, trang trọng của chính quyền và nhân dân địa phương.


Theo ông Chiu, khu vực bỏ phiếu năm nay được trang hoàng khang trang, rực rỡ hơn so với các kỳ bầu cử trước, tạo nên không khí của một ngày hội lớn. “Ngay từ sáng sớm, tôi đã đến để chứng kiến không khí trang nghiêm, phấn khởi của ngày bầu cử. Nhìn bà con háo hức đi bỏ phiếu, tôi càng thấy tự hào về tinh thần trách nhiệm của người dân đối với quê hương, đất nước”, ông chia sẻ.
Gửi gắm niềm tin vào những người đại biểu được lựa chọn, ông Chiu bày tỏ mong muốn các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sau khi trúng cử sẽ luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt quan tâm tới những địa bàn còn nhiều khó khăn như xã đảo Minh Châu. Ông kỳ vọng thời gian tới sẽ có thêm những chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, nhất là nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái cộng đồng, để người dân có việc làm ổn định và từng bước nâng cao đời sống.

Kỳ vọng của những cử tri trẻ lần đầu đi bầu cử
Trong dòng người hướng về khu vực bỏ phiếu, có những gương mặt trẻ đầy háo hức. Với họ, đây là lần đầu tiên được cầm trên tay lá phiếu bầu - một dấu mốc đáng nhớ của tuổi trưởng thành.

Cử tri Hoàng Hiếu, 19 tuổi, xã Minh Châu cho biết, Hiếu cảm thấy rất hồi hộp và hạnh phúc khi lần đầu tiên được tham gia bầu cử.
“Thông qua tổ bầu cử, tôi đã tìm hiểu khá kỹ về các ứng cử viên. Tôi lựa chọn những người thật sự có năng lực và tâm huyết, để góp phần phát triển quê hương”, Hiếu chia sẻ.
Là người sinh ra và lớn lên ở xã đảo Minh Châu, Hiếu mong muốn địa phương sẽ được đầu tư mạnh hơn về hạ tầng trong thời gian tới. “Tôi hy vọng hạ tầng của xã đảo sẽ ngày càng phát triển để kinh tế địa phương có điều kiện đi lên, đời sống người dân cũng thuận lợi hơn”, Hiếu bày tỏ.
Cùng chung cảm xúc ấy, Nguyễn Trà My, 19 tuổi, cũng không giấu được sự hồi hộp khi chuẩn bị thực hiện quyền công dân của mình. “Lần đầu tiên được đi bầu nên tôi cảm thấy rất tự hào. Tôi mong mình sẽ chọn được những ứng cử viên thật sự sáng giá, có thể giúp Minh Châu phát triển hơn”, My chia sẻ.
Theo My, điều mà cô và nhiều bạn trẻ mong muốn là quê hương sẽ ngày càng phát triển cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần. Trong đó, hệ thống giao thông thuận lợi hơn sẽ tạo điều kiện để kinh tế và du lịch của xã đảo phát triển. Các em học sinh trong xã có trường cấp 3 để học không phải vượt đò qua sông.
Những kỳ vọng chân thành của các cử tri không chỉ là lời gửi gắm tới các đại biểu trúng cử mà còn là niềm kỳ vọng vào tương lai tốt đẹp hơn của quê hương, đất nước