Trong tiết cuối Giêng, nhiều tuyến phố ở Hà Nội trở nên lãng mạn hơn khi những hàng cây bắt đầu thay lá. Sắc vàng, đỏ xen lẫn mầm xanh non tạo nên bức tranh thiên nhiên dịu dàng, xao xuyến lòng người.
Tháng 3 về - cuối Giêng, Hà Nội lãng đãng trong nhịp chuyển mùa, khi cây cối thay lá, nhuộm góc phố bằng sắc vàng, đỏ xen lẫn màu xanh non. Ảnh: Hoàng MinhTrên các tuyến phố Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Đinh Tiên Hoàng hay Thanh Niên.., sấu, xà cừ, bằng lăng, lộc vừng bắt đầu vào mùa trút lá. Ảnh: Hoàng MinhXen lẫn màu đỏ ruộm là sắc xanh mơn mởn. Ảnh: Hoàng MinhVào buổi sáng, khi mặt trời còn ẩn sau làn sương mỏng, lớp lá vàng phủ kín mặt đường, tạo nên tấm thảm tự nhiên mềm mại dưới chân người qua lại. Ảnh: Hoàng MinhKhu vực tháp nước Hàng Đậu. Ảnh: Hoàng MinhGiữa nhịp sống hối hả của Thủ đô ngàn năm văn hiến, mùa thay lá giống như một khoảng lặng. Ảnh: Hoàng MinhVới nhiều người, mùa cây thay lá cũng là một trong những khoảng thời gian đẹp nhất của Hà Nội. Ảnh: Hoàng MinhThiên nhiên và nhịp đập đô thị hòa quyện. Ảnh: Hoàng MinhNgười dân tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc xao xuyến lòng người. Ảnh: Hoàng MinhGiao mùa ở Hà Nội không ồn ào, không phô trương, mà là sự chuyển mình thầm lặng, đủ để làm rung động lòng người. Ảnh: PV