Hơn 5.000 sinh viên tham dự Chủ nhật Đỏ lần thứ XVIII tại TP Hồ Chí Minh
Ngày 8-3, tại thành phố Hồ Chí Minh, Báo Tiền Phong tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026, thu hút hơn 5.000 sinh viên trên địa bàn thành phố tham dự, lan tỏa thông điệp hiến máu cứu người.

Theo ghi nhận từ hơn 6h30 sáng 8-3, hàng nghìn sinh viên đến từ 20 trường đại học trên địa bàn thành phố và các cán bộ chiến sĩ công an, hơn 20 nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu đã có mặt tại khuôn viên Trường Đại học Văn Hiến để chuẩn bị tham gia Ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026.
Bạn Lê Bách Tùng (sinh viên Trường Đại học Văn Hiến) cho biết, em đã dậy từ rất sớm để có mặt tại chương trình, mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình để mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhân đang cần máu.

Bạn Lê Hương Giang (sinh viên Trường Đại học Sài Gòn), cho biết tiếp tục tham gia hiến máu tại Chủ nhật Đỏ lần này. “Tôi được biết nguồn máu dự trữ của các ngân hàng máu còn thiếu nên muốn góp sức nhỏ giúp ích thêm cho cộng đồng”, Lê Hương Giang chia sẻ.
Lần đầu tham dự, ca sĩ Duyên Quỳnh choáng ngợp với quy mô của sự kiện. Thông điệp “Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi” thôi thúc Duyên Quỳnh tham dự.
Theo ca sĩ Duyên Quỳnh, thông điệp “Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi” tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng ý nghĩa sâu sắc về sự kết nối giữa con người với con người.
“Một giọt máu cho đi có thể giữ lại một sinh mệnh. Hiến máu không chỉ là nghĩa cử đẹp mà còn là cách để tuổi trẻ của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn”, ca sĩ Duyên Quỳnh chia sẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ: “Lần đầu tham gia chương trình và chứng kiến đông đảo bạn trẻ hưởng ứng hoạt động ý nghĩa này. Nếu những giọt máu của mình có thể mang lại cơ hội sống, một cuộc đời mới cho ai đó thì đó là điều vô cùng tuyệt vời. Mong muốn chương trình sẽ tiếp tục được nhân rộng đến nhiều địa phương, thu hút thêm nhiều người tham gia, để tinh thần sẻ chia và nghĩa cử hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng”.

Phát biểu tại chương trình, ông Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức chương trình cho biết, Chủ nhật Đỏ lần thứ XVIII không chỉ là ngày hội hiến máu mà còn là ngày của sự sẻ chia, ngày mà những đóa hồng tình nguyện rạng rỡ nhất chính là những giọt máu đào góp phần hồi sinh sự sống.
“Chúng ta biết rằng máu là nguồn sống, là dòng chảy đặc biệt mà khoa học dù hiện đại đến đâu vẫn chưa thể tạo ra được. Nhưng chỉ có trái tim nhân ái mới có thể hiến dâng những giọt máu quý giá để giúp hồi sinh những sinh mệnh trong giờ phút nguy cấp”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

"Chủ nhật Đỏ lần thứ XVIII không chỉ dừng lại ở hoạt động hiến máu tình nguyện mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái qua nhiều hoạt động an sinh. Ban tổ chức đã trao tặng 6 căn nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh và gia đình có công với cách mạng tại xã Đông Thạnh và huyện Củ Chi cũ; đồng thời, trao 20 bộ máy tính cho hội sinh viên của 20 trường đại học, hỗ trợ học tập và chuyển đổi số. Ngoài ra, 100 suất học bổng sẽ được trao cho những sinh viên tiêu biểu nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện", nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.