Văn hóa

Chen chân xem múa “Con đĩ đánh bồng” ở làng Triều Khúc

Quang Thái 25/02/2026 - 18:25

Lễ hội truyền thống làng Triều Khúc, phường Thanh Liệt (Hà Nội), diễn ra từ mùng 9 đến ngày 12 tháng Giêng hàng năm nổi bật với điệu múa “Con đĩ đánh bồng” đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

W_hoi-lang-trieu-khuc-1.jpg
Lễ hội truyền thống làng Triều Khúc tổ chức từ mùng 9 đến 12 tháng Giêng hằng năm nhằm tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc Phùng Hưng (Bố Cái Đại Vương).
W_hoi-lang-trieu-khuc-2.jpg
Tương truyền, trước đây Triều Khúc là nơi vua Phùng Hưng luyện quân để giao chiến với tướng giặc Đào Chính Bình, nhà Đường (Trung Quốc).
W_hoi-lang-trieu-khuc-3.1.jpg
Dân làng Triều Khúc thờ Phùng Hưng, suy tôn ngài là Thánh.
W_hoi-lang-trieu-khuc-4.jpg
Với nhiều nghi thức trang trọng cùng các tục lệ độc đáo, lễ hội làng Triều Khúc mở đầu bằng nghi thức rước long bào, triều phục của vua Phùng Hưng từ đình Thờ Sắc về Đại đình.
W_hoi-lang-trieu-khuc-5.jpg
Nghi lễ rước kiệu Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng về đình làng diễn ra long trọng trong sự thành kính của dân làng. Anh Nguyễn Văn Nam (phường Thanh Liệt) chia sẻ: “Lễ hội là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân chúng tôi trong đầu năm mới. Đây là dịp để mọi người tưởng nhớ, tỏ lòng biết ơn đến đức Thánh và cầu một năm sức khỏe, gặp nhiều may mắn”.
W_hoi-lang-trieu-khuc-6.jpg
Điểm đặc sắc của lễ hội là màn biểu diễn điệu múa “Con đĩ đánh bồng” - một trong 10 điệu múa cổ của đất Thăng Long xưa (đây là điệu múa chỉ dành riêng cho nam giới).
W_hoi-lang-trieu-khuc-7.jpg
Mỗi lần hội làng Triều Khúc ít nhất phải có 6 "con đĩ" nhảy điệu múa bồng.
W_hoi-lang-trieu-khuc-8.jpg
Làng Triều Khúc vẫn giữ nguyên bản điệu múa cổ này từ xưa đến nay.
W_hoi-lang-trieu-khuc-9.jpg
Điệu múa đánh bồng với động tác phóng khoáng, dứt khoát, nhưng cũng rất mềm mại, linh hoạt.
W_hoi-lang-trieu-khuc-10.jpg
Các chàng trai giả gái mặt hoa da phấn, động tác uyển chuyển, mềm mại, xúng xính trong áo tứ thân, váy đụp, đeo bông tai, chít khăn mỏ quạ và mỗi người đeo một cái trống bồng nhỏ sơn màu đỏ trước ngực.
W_hoi-lang-trieu-khuc-11.1.jpg
Chị Nguyễn Mai Trang (phường Thanh Xuân) chia sẻ: “Đi hội đầu xuân là nét đẹp văn hóa của người Việt, năm nào tôi cũng tham gia lễ hội làng Triều Khúc. Tôi ấn tượng và thích nhất điệu múa bồng tại đây”.
W_hoi-lang-trieu-khuc-11.jpg

W_hoi-lang-trieu-khuc-12.jpg
Việc gìn giữ và phát huy giá trị tốt đẹp của lễ hội truyền thống không chỉ thể hiện bản sắc, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, mà còn tạo niềm vui, phấn khởi cho mọi người trong đầu năm mới.