Văn hóa

Người Hà Nội lan tỏa nét đẹp hào hoa - thanh lịch trong dịp Tết Nguyên đán

Phương Minh

Những ngày cuối năm, khắp các tổ dân phố, thôn, xóm, từ nội thành đến ngoại thành, không khí Tết đang rộn ràng qua từng việc làm cụ thể, thiết thực. Không phô trương, không ồn ào, người Hà Nội vẫn âm thầm giữ gìn và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống "tình làng, nghĩa xóm" một cách thanh lịch và văn minh.

Dịp để người Hà Nội tỏa sáng bản sắc văn hóa

Chiều 29 Tết, đường phố Tổ dân phố 5, phường Từ Liêm sạch sẽ, thông thoáng. Cờ đỏ sao vàng tung bay hai bên đường, được treo cao khỏi đầu người đi bộ, tạo nên một khung cảnh trang trọng mà vẫn thoáng đãng. Ngày cuối cùng của năm, ông Phạm Văn Định, Tổ trưởng Tổ dân phố số 5 cùng Ban Công tác Mặt trận đi kiểm tra công tác vệ sinh lần cuối.

to-dan-pho-so-5-phuong-tu-liem.jpg
Tổ trưởng Tổ dân phố số 5 cùng Ban Công tác Mặt trận đi kiểm tra công tác vệ sinh lần cuối. (Ảnh: Vũ Trâm)

"Không chỉ những ngày lễ Tết, bình thường chúng tôi cũng không hô khẩu hiệu rồi thôi mà thường xuyên dọn vệ sinh đường phố, ngõ xóm. Đối với phụ nữ, chúng tôi tổ chức vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. Các bác cựu chiến binh chăm lo hệ thống điện, hạn chế thấp nhất việc quảng cáo rao vặt chằng chịt không phù hợp với văn minh khu phố. Điển hình nhất là ở khu vực tổ 5, mỗi cựu chiến binh đảm nhiệm một cột điện. Chỉ nhìn vào đấy là biết ngay ai làm, ai chưa làm. Cách giám sát của chúng tôi nhẹ nhàng thế, nhưng hiệu quả", ông Định nói.

Về việc tổ chức treo cờ đón Tết, tổ dân phố đã vận động những nhà hảo tâm cùng làm giá cờ, treo cờ 10 mét một cho sang trọng, hai hàng lối cao lên để đỡ vướng lối người đi. "Cái đó chúng tôi đã làm được nhiều ngõ rồi, và tới đây làm hết tất cả các ngõ nữa là hoàn thành việc xây dựng đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp. Không chỉ dừng lại ở việc dọn dẹp vệ sinh, Tổ dân phố 5, phường Từ Liêm còn chú trọng đến văn hóa ứng xử trong sinh hoạt hàng ngày, nhất là giữ gìn không khí những ngày Tết. Tại chợ, người dân được vận động hạn chế tiêu tiền mặt, đảm bảo trật tự khi mua bán, không tranh giành nhau ngày Tết.Làng xóm không có chuyện mâu thuẫn, đánh chửi nhau là lâu lắm rồi không có. Rượu chè ăn nhậu thâu đêm dịp Tết hầu như không có nữa. Thế là phấn khởi đấy", Tổ trưởng Tổ dân phố số 5 tự hào nói.

3420076583177320178.jpg
Bà con nhân dân Tổ dân phố số 5, phường Từ Liêm dọn dẹp vệ sinh đón Tết Nguyên đán. (Ảnh: Trâm Vũ)

Điều ông Định tự hào nhất là các hoạt động đều tự nguyện, không thu đóng góp mang tính chất ép buộc. "Chúng tôi làm được nhiều việc nghĩa cử rất cao đẹp đối với những người yếu thế. Có nhà kinh tế thật nhưng người ta lại bệnh nằm tại chỗ. Vừa rồi chúng tôi tổ chức đi thăm toàn bộ, thăm cả các đồng chí đảng viên được miễn sinh hoạt, khoảng hơn hai chục các ông các cụ. Cảm động lắm. Từng nhóm của tổ đi từng địa điểm để thăm, chúc Tết gia đình, hỏi han tình hình, xem có gì khó khăn để cùng vào cuộc. Thậm chí đến công nhân vệ sinh, người lao động nghèo cũng được nhớ đến. Vào đêm Giao thừa, chúng tôi lại tổ chức đi thăm chúc Tết người lao động vẫn đang phải làm việc. Món quà đôi khi chỉ một hai trăm nghìn thôi nhưng họ rất xúc động", ông Định chia sẻ.

Tết Hà Nội đẹp từ những điều giản dị

Trong khi đó, tại xã Kiều Phú, không khí Tết về sớm hơn qua tiếng cười nói rộn ràng từ sân nhà văn hóa. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã tổ chức cuộc thi gói bánh chưng và bày mâm ngũ quả mừng Đảng, mừng xuân Bính Ngọ năm 2026 với sự tham gia của các đơn vị, trường học trong xã, tạo khí thế cho nhân dân. "Chúng tôi muốn gìn giữ nét văn hóa truyền thống trong dịp Tết, đồng thời tạo không khí sum vầy cho bà con. Điều đặc biệt là những chiếc bánh chưng sau khi gói xong sẽ được dùng để tặng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trong xã", bà Nguyễn Thị Thu Trang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiều Phú phấn khởi cho biết.

goi-banh-chung.jpg
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã tổ chức cuộc thi gói bánh chưng và bày mâm ngũ quả mừng Đảng, mừng xuân Bính Ngọ năm 2026. (Ảnh: Thu Trang)

Cuộc thi gói bánh chưng và bày mâm ngũ quả vừa là nơi tranh tài kỹ năng khéo léo, mà còn là dịp để các thế hệ gặp gỡ, truyền nghề. Các bà, các mẹ tay nghề cao hướng dẫn tận tình cho thế hệ trẻ cách lựa lá dong, vo nếp, ướp đỗ và gói sao cho vuông vắn, chắc tay. Tiếng cười nói, trò chuyện hòa quyện với mùi lá dong thơm ngát, tạo nên bầu không khí Tết ấm cúng, đậm chất làng quê giữa lòng Thủ đô.

"Mỗi chiếc bánh chưng được làm ra không chỉ chứa đựng hương vị truyền thống, mà còn chứa cả tình người, nghĩa xóm. Khi trao những chiếc bánh này đến tay người nghèo, chúng tôi mong họ cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng, để ai cũng có một cái Tết trọn vẹn", Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiều Phú cho biết.

Trong thời đại công nghệ số phát triển, dù đời sống vật chất được cải thiện, người Hà Nội vẫn giữ được những giá trị cốt lõi, truyền thống, thanh lịch trong hành động, hào hoa trong tấm lòng, nghĩa tình trong mọi việc làm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

img_3040.jpg
Gia đình ông Bùi Văn Kỹ đã tổ chức bữa cơm tất niên mời bà con trong xóm và người thân. (Ảnh: Minh Ngọc)

Tương tự, tại tổ dân phố 3, phường Phú Diễn, gia đình ông Bùi Văn Kỹ đã tổ chức bữa cơm tất niên mời bà con trong xóm và người thân những ngày cận Tết. Không cần mâm cao cỗ đầy, bữa cơm giản dị nhưng đầy ắp tình nghĩa. "Cuối năm bận rộn, nhưng chúng tôi vẫn dành thời gian tổ chức bữa cơm này vì đây là dịp để hàng xóm láng giềng gặp gỡ, sum họp. Bà con cùng ăn uống, trò chuyện, chia sẻ những vui buồn trong năm qua và cùng mong chờ một năm mới tốt đẹp hơn".

Bữa cơm tất niên không chỉ là bữa ăn mà còn là dịp để các thế hệ gắn kết. Người già kể chuyện xưa, nhắc nhở con cháu giữ gìn truyền thống tốt đẹp. Trẻ em tíu tít trò chuyện, giúp đỡ dọn dẹp tạo nên không khí rộn ràng. Những người trung niên bàn bạc công việc chung của xóm trong năm tới.

"Đây chính là nét đẹp tình làng, nghĩa xóm mà ông cha ta để lại. Dù cuộc sống hiện đại có thay đổi, cuộc sống có bận rộn đến đâu, chúng tôi vẫn cố gắng giữ gìn thói quen tổ chức bữa cơm tất niên vào cuối năm. Bởi vì một xóm đoàn kết sẽ tạo ra khu dân cư đoàn kết, rộng hơn là cộng đồng, bởi đoàn kết mới là nền tảng cho một xã hội văn minh".

Có thể thấy, những hành động nhỏ, thiết thực từ các tổ dân phố, thôn, xóm trên khắp địa bàn Thủ đô là những minh chứng sinh động cho nét đẹp văn hóa người Hà Nội hào hoa, thanh lịch. Không phô trương, không ồn ào, người Hà Nội làm những việc đơn giản, thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa. Không cần hô khẩu hiệu mà làm thường xuyên, kiên trì, không cần mâm cao cỗ đầy mà chỉ cần tấm lòng chân thành. NgườiThủ đô cũng không quên người nghèo, người yếu thế, người già, người bệnh, bởi họ hiểu rằng "không ai bị bỏ lại phía sau" mới thực sự là một cộng đồng văn minh.

Trong thời đại công nghệ số phát triển, khi đời sống vật chất được cải thiện, người Hà Nội vẫn giữ được những giá trị cốt lõi như tôn trọng pháp luật, gương mẫu trong ứng xử, đoàn kết trong cộng đồng, nhân ái với người khó khăn. Đó chính là sức mạnh nội sinh, là động lực tinh thần to lớn để phát triển Thủ đô bền vững.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang rộn ràng, và trên khắp các tổ dân phố, phường xã Hà Nội, những hoạt động ý nghĩa như thế đang âm thầm diễn ra. Đó là cách người Hà Nội giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống, thanh lịch trong hành động, hào hoa trong tấm lòng, nghĩa tình trong mọi việc làm. Và chính những việc làm cụ thể, thiết thực ấy đã tạo nên một Hà Nội xứng danh "Thành phố vì hòa bình", "Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại".