Xã hội

Tết yêu thương về với Làng trẻ em Birla Hà Nội

Trần Oanh

Tại Làng trẻ em Birla Hà Nội – Sở Y tế Hà Nội, các em nhỏ không chỉ được đón Tết Bính Ngọ với bữa ăn tươi ngon cùng nhiều món yêu thích, mà còn được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, cảm nhận niềm hạnh phúc, hơi ấm gia đình có ông bà, cha mẹ, anh chị em.

Đong đầy yêu thương

Những ngày áp Tết Nguyên đán 2026, khuôn viên Làng trẻ em Birla Hà Nội cũng như trong các ngôi nhà nơi các em được chăm sóc và nuôi dưỡng tràn ngập sắc Xuân, với hoa đào bung sắc rực rỡ, chậu quất vàng ruộm, bánh chưng xanh cùng những bức tranh Tết do trẻ em tự tay vẽ... Những gương mặt nhỏ nhắn ánh lên niềm phấn khởi, vui mừng khi sắp được đón một mùa Xuân mới đang đến rất gần, háo hức vì được ăn nhiều món ngon, nhận tiền mừng tuổi của Ban Giám đốc và các đơn vị tài trợ.

1.jpg
Làng trẻ em Birla Hà Nội tổ chức gói bánh chưng đón Tết Bính Ngọ 2026.

Để có được không khí rộn ràng đó, với mong muốn các em đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tràn đầy ấm áp, từ nhiều ngày trước đó, Ban Giám đốc Làng trẻ em Birla Hà Nội cùng cán bộ, công nhân viên đã thực hiện kế hoạch chăm lo Tết chu đáo. Các gia đình trong Làng đã chăng đèn nhấp nháy trên cây quất, làm các sản phẩm trang trí ngày Tết như vẽ tranh, viết chữ thư pháp...

Giám đốc Làng trẻ em Birla Hà Nội Trịnh Thanh Huyền chia sẻ, đơn vị đang nhận chăm sóc và nuôi dưỡng 84 trẻ mồ côi, những em mất nguồn nuôi dưỡng và các em có hoàn cảnh đặc biệt. Để các em đón một cái Tết trong không khí ấm áp, vui vẻ và đủ đầy, Ban Giám đốc đã cấp phát bít tất, mũ len, áo khoác, trang bị bổ sung bộ quần áo thu đông cho những bé từ lớp 6 trở xuống để diện trong những ngày Tết Nguyên đán 2026.

1-.jpg
Các em nhỏ ở Làng trẻ em Birla Hà Nội cùng trang trí đón Tết Bính Ngọ 2026.

Không khí Tết càng trở nên rộn ràng hơn từ ngày 23 tháng Chạp, khi Làng trẻ em Birla Hà Nội tổ chức cho các nhà (C1, C2, C3, C4) gói bánh chưng. Các bạn nhỏ rất phấn khởi khi được phụ giúp các mẹ rửa lá dong, cùng gói bánh chưng, trông nồi bánh bên bếp lửa hồng. Tối ngày 25 tháng Chạp, Ban Giám đốc tổ chức liên hoan tất niên với chủ đề "Tết đoàn viên" cho tất cả các trẻ trong làng và những anh, chị đã trưởng thành cùng vợ/chồng, con và cán bộ từng công tác tại Làng.

3.jpg
Trẻ em biểu diễn văn nghệ tại chương trình "Tết đoàn viên" 2026. Ảnh: Trần Oanh

Đặc biệt, trong những ngày Tết Nguyên đán 2026 này, nhiều em trong Làng được ông bà, cô chú, bác đón về gia đình ăn Tết. Những em ở lại Làng đón Tết được Ban Giám đốc cùng cán bộ, công nhân viên và các mẹ tổ chức cho đón Giao thừa, mừng tuổi, ăn nhiều món truyền thống ngày Tết. Các em còn được gọi điện facetime chúc Tết người thân và tham gia nhiều hoạt động vui vẻ. “Theo Nghị quyết 25/2022/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội, mỗi em được chi tiền ăn bổ sung là 500.000 đồng/người. Trong mấy ngày Tết, chúng tôi thực hiện nâng cao chất lượng bữa ăn cho các con, với những món ngày Tết và các món trẻ em yêu thích như canh măng, giò lụa, nem rán, gà luộc, bánh chưng, thịt xiên nướng, bánh bao ăn với thịt bò...” - bà Trịnh Thanh Huyền cho hay.

Nơi yêu thương tìm về

Chương trình "Tết đoàn viên" Xuân Bính Ngọ 2026 tại Làng trẻ em Birla Hà Nội diễn ra trong không khí ấm cúng của mùa Xuân với sự tham dự của cán bộ, nguyên cán bộ các thời kỳ, toàn thể các con tại Làng và những người con đã trưởng thành từ mái nhà Birla Hà Nội. Mọi người tề tựu tại hội trường lớn để chia sẻ, gắn kết yêu thương. Những tiết mục văn nghệ do chính các em nhỏ trong Làng biểu diễn đầy sôi động và hấp dẫn.

4.jpg
Lãnh đạo Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tặng quà Tết cho trẻ em. Ảnh: Trần Oanh

Lần đầu đón Tết tại Làng, em Cù Quốc Anh rất háo hức. Quốc Anh cùng các bạn tại Làng biểu diễn tiết mục “Nắng Xuân” trong sự cổ vũ nồng nhiệt của người tham dự. Quốc Anh chia sẻ: “Em đến Làng 2 năm nhưng đây là lần đầu tiên được đón Tết tại đây. Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc”.

Em Trần Văn Huy (13 tuổi) đã có 5 năm sống tại Làng kể về mâm cỗ Tết thịnh soạn với nem rán, giò lụa, gà luộc, canh măng, bánh chưng... Những hôm trước, Huy và các trẻ em khác đã nhận được tiền mừng tuổi và tặng bánh, kẹo... từ nhà tài trợ. Em dự định, tiền mừng tuổi để mua quần áo, sách vở và mong ước năm mới học giỏi, khỏe mạnh.

Cùng chung niềm vui đó, em Trần Thị Hương Ly (8 tuổi) đã có 4 năm gắn bó với Làng rất vui khi giúp mẹ lau dọn phòng, rửa bát, trang trí nhà cửa và biểu diễn văn nghệ. Với Ly, Tết không chỉ là được ăn bánh chưng, nem rán, thịt gà mà còn là mong ước giản đơn như được các cô chú mừng tuổi và tặng một búp bê để ôm mỗi khi đi ngủ.

5.jpg
Trẻ em thưởng thức những món ăn truyền thống ngày Tết và món yêu thích tại "Tết đoàn viên". Ảnh: Trần Oanh

Với những trẻ em đã trưởng thành như Nguyễn Trọng Lượng (sinh viên năm cuối, Trường Đại học Giao thông vận tải), việc trở về Làng trẻ em Birla Hà Nội đón Tết mang đến cảm xúc vô cùng bồi hồi, xúc động như quay lại ngôi nhà lớn rất đỗi thân thương. “Để đền đáp công ơn của lãnh đạo và các mẹ, thi thoảng em vẫn trở về hướng dẫn các em nhỏ hơn ôn bài. Em mong muốn tới đây khi tốt nghiệp đại học sẽ có một công việc tốt phù hợp với chuyên ngành để tiếp tục đóng góp cho Làng” - Nguyễn Trọng Lượng bày tỏ.

Trong 39 năm qua, Làng trẻ em Birla Hà Nội luôn nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng, đặc biệt là Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà. Ông Phạm Trung Kiên – Tổng Giám đốc Công ty cho hay: Bên cạnh mục tiêu về giáo dục, an sinh xã hội luôn là ưu tiên của đơn vị. Với hơn 30 năm đồng hành cùng Làng trẻ em Birla Hà Nội, Văn phòng phẩm Hồng Hà mong muốn các em có môi trường sống đầy đủ tình cảm yêu thương của các mẹ và không thiếu thốn về vật chất so với các bạn bè đồng lứa trong học tập và đời sống. Không chỉ vậy, Công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà còn hỗ trợ giải quyết việc làm thêm cho các em để có thu nhập và trải nghiệm trong thực tế.

Tết Bính Ngọ 2026 tại Làng trẻ em Birla Hà Nội không chỉ có bánh chưng xanh, sắc hoa đào thắm mà còn rộn ràng các hoạt động thi viết chữ thư pháp, vẽ tranh hay thi gấp quần áo, xếp giày dép gọn gàng... của các bé nhỏ tuổi. Những trải nghiệm bình dị nhưng đong đầy hơi ấm gia đình, để những thế hệ trưởng thành tiếp bước dìu dắt đàn em, cùng tiếp thêm tự tin vững bước vào đời.