3.000 chiếc bánh chưng – vạn tấm lòng nhân ái
Giữa những ngày cuối năm, khi nhiều gia đình đang tất bật sắm sửa, chuẩn bị đón Tết, tại khu vực cổng Bệnh viện K Tân Triều, phường Thịnh Liệt (Hà Nội), không khí xuân lại đến theo một cách rất khác: giản dị, lặng lẽ mà ấm áp. Ở Nhà ăn Không Đồng 24B K3 Tân Triều, nhóm thiện nguyện do chị Nguyễn Thị Huê (quê ở Chương Mỹ) kết nối, đã cùng đông đảo bà con, mạnh thường quân chung tay gói và trao hàng nghìn chiếc bánh chưng cho người nghèo, người bệnh. Những chiếc bánh chưng không chỉ là món quà Tết, mà còn là lời động viên, tiếp thêm hy vọng cho những mảnh đời đang phải chống chọi với bệnh tật, khó khăn.
Những chiếc bánh của sự sẻ chia
Những ngày giáp Tết, gió lạnh vẫn len lỏi qua từng con phố Hà Nội. Trên nhiều tuyến đường, sắc đỏ của đào, sắc vàng của quất đã bắt đầu rực lên, báo hiệu mùa xuân đang tới. Thế nhưng, tại khu vực cổng Bệnh viện K Tân Triều, có những người vẫn lặng lẽ bước đi với đôi vai trĩu nặng. Họ là bệnh nhân đang điều trị dài ngày, là người nhà bệnh nhân túc trực ngày đêm, là những lao động nghèo sống dựa vào từng bữa cơm chắt chiu. Ở nơi ấy, Tết không phải là chuyện mua sắm đủ đầy, mà là nỗi lo viện phí, tiền thuốc, tiền ăn. Có người chỉ mong thêm một ngày sức khỏe để điều trị tiếp. Có người chỉ mong có đủ tiền đóng tạm ứng viện. Và có người, Tết đơn giản là một bữa cơm nóng, có chút hương vị sum vầy.

Trong bối cảnh ấy, những chiếc bánh chưng được gói từ tình thương đã trở thành món quà quý giá hơn bao giờ hết. Bắt đầu từ cách đây một tuần, tại Nhà ăn Không Đồng, không khí nhộn nhịp như một “xưởng Tết” đặc biệt. Người ngồi rửa lá dong, người đãi gạo, người vo đỗ xanh, người buộc lạt. Những chồng lá dong xanh mướt xếp gọn một góc. Gạo trắng, đỗ vàng được chia đều trong các chậu lớn. Những bó lạt tre mềm được chuẩn bị sẵn. Trong căn phòng, bà con ngồi quây quần thành từng hàng dài. Bàn tay ai cũng thoăn thoắt, gói bánh đều tăm tắp. Tiếng cười nói rộn ràng, tiếng gọi nhau “đưa thêm lá”, “thêm gạo”, “buộc chặt tay lạt”… khiến không khí ấm lên giữa cái lạnh cuối năm.

Người kết nối hoạt động là chị Nguyễn Thị Huê, thành viên chủ chốt của Câu lạc bộ thiện nguyện Cơm Chay Không Đồng, đồng thời là người gắn bó với công việc thiện nguyện ở tổ dân phố Tân Triều. Chị Huê cho biết, khi phát động chương trình gói bánh chưng Tết tặng người nghèo, người bệnh, chị không ngờ nhận được sự hưởng ứng rộng rãi đến vậy. Chỉ trong ngày 21 và 22-2, nhóm đã gói hơn 1.000 bánh chưng. Ngoài ra, các mạnh thường quân và bà con khắp nơi mang đến góp thêm 2.000 bánh chưng, toàn bộ số bánh đã được phát tặng hết trong ngày.

Những con số ấy không chỉ phản ánh quy mô hoạt động, mà còn cho thấy tấm lòng của cộng đồng dành cho những người kém may mắn. Chị Huê xúc động chia sẻ: “Tết mà thiếu bánh chưng thì buồn lắm. Người bệnh nằm viện, người nghèo không có điều kiện… mình chỉ mong ai cũng có chút hương vị Tết, để thấy cuộc đời vẫn còn ấm áp”.
Nhân lên vạn tấm lòng nhân ái
Điều đáng quý là hoạt động không chỉ dựa vào một vài cá nhân, mà là sự chung tay của rất nhiều người. Có người góp công, có người góp của. Có những bà cụ tóc đã bạc vẫn ngồi kiên trì lau từng chiếc lá dong. Có những thanh niên tranh thủ ngày nghỉ đến phụ gói bánh, bê đồ, nhóm bếp. Anh Phạm Văn Nam ở tổ dân phố Tân Triều, một thanh niên tham gia từ những ngày đầu chia sẻ: “Đi làm quanh năm, Tết cũng bận, nhưng thấy việc này ý nghĩa quá nên phải đến góp một tay. Tết của mình đủ đầy, nhưng ngoài kia còn nhiều người khổ lắm. Nhà gần đây, nên mình không quản ngày, đêm, cứ rảnh chút là chạy sang bếp từ thiện, có hôm đêm khuya cũng còn ở đây cùng mọi người gói bánh, vui lắm”. Những câu nói mộc mạc ấy khiến không khí bếp bánh chưng không chỉ là hoạt động thiện nguyện, mà trở thành một sự gắn kết cộng đồng đầy nhân văn. Trong căn bếp của nhà ăn, anh Trần Anh Đức (quê ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình phát tâm làm bếp chính của nhóm thiện nguyện Cơm Chay Không Đồng luôn tay luôn chân. Anh kiểm tra nồi bánh liên tục, nhắc mọi người châm nước, giữ lửa đều, đảo vị trí bánh để bánh chín kỹ. Dù mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt, nhưng ánh mắt anh vẫn sáng lên khi nhìn những chồng bánh chưng vuông vức xếp ngay ngắn. Anh Đức tâm sự: “Bánh chưng tặng người nghèo mang theo tấm lòng, nên bọn mình vất vả một chút không sao”.

Những đêm nồi bánh đỏ lửa, khói bếp quện vào sương lạnh. Người ngồi canh lửa, người tranh thủ nghỉ một lát rồi lại thay nhau thức. Có những người đến từ chiều tối, thức trắng đến sáng chỉ để giữ cho nồi bánh chín đều, không hỏng chiếc nào. Giữa những ngày cuối năm, hình ảnh nồi bánh chưng nghi ngút khói như giữ lại hơi ấm của tình người, sưởi ấm cả không gian.
Không chỉ có người dân, hoạt động thiện nguyện còn nhận được sự đồng hành của lực lượng chức năng. Anh Nguyễn Huy Long, cảnh sát trật tự của phường Thịnh Liệt, dù những ngày giáp Tết công việc rất bận rộn, vẫn dành thời gian tham gia hỗ trợ. Anh Long vừa giúp sắp xếp trật tự khu vực phát quà, vừa hướng dẫn bà con xếp hàng, tránh chen lấn, giữ gìn văn minh đô thị. Anh nói rằng, việc giữ trật tự không chỉ là nhiệm vụ mà còn là cách để hoạt động thiện nguyện diễn ra an toàn, trọn vẹn. “Người đến nhận quà ai cũng khó khăn. Nếu chen lấn sẽ nguy hiểm, mất đi nét đẹp. Đây là việc nhân văn, tôi thấy mình cần góp sức”, anh Long chia sẻ. Sự có mặt của anh Long không chỉ giúp hoạt động diễn ra nề nếp, mà còn khiến nhiều người thêm cảm động, bởi trong công việc thường nhật, lực lượng chức năng không chỉ giữ trật tự mà còn đồng hành cùng nhân dân trong những hoạt động nghĩa tình.

Khi những phần quà được trao đi, người nhận không giấu được xúc động. Tại khu vực phát bánh, dòng người xếp hàng trật tự. Mỗi người cầm phần quà trên tay như cầm một chút mùa xuân. Chị Nguyễn Thị Lan, người nhà bệnh nhân quê ở Đông Anh ôm chiếc bánh chưng vào lòng rồi nghẹn ngào: “Chồng tôi điều trị lâu ngày, tiền nong cạn kiệt. Tết này chắc không dám mua gì. Nhận được bánh chưng thế này, tôi mừng lắm. Ít ra cũng có cái gọi là Tết”. Một bệnh nhân trẻ tên là Trần Văn Quang sau khi nhận quà đã cúi đầu cảm ơn. Anh nói nhỏ: “Đang nằm viện mà được nhận bánh chưng, tự nhiên thấy mình vẫn còn may mắn. Có người còn nghĩ tới mình”. Những lời nói ấy khiến nhiều người gói bánh lặng đi. Bởi họ hiểu, chiếc bánh chưng không chỉ là món ăn, mà còn là niềm an ủi, là động lực để người bệnh có thêm sức mạnh vượt qua những ngày gian khó.

Bánh chưng vốn là biểu tượng của Tết Việt Nam, của sum họp và đoàn viên. Nhưng ở cổng bệnh viện, chiếc bánh chưng còn mang một ý nghĩa sâu xa hơn: đó là sự sẻ chia. Hoạt động gói bánh chưng từ thiện của nhóm Cơm Chay Không Đồng tại tổ dân phố Tân Triều không chỉ giúp người nghèo có thêm bữa ăn, mà còn khơi dậy tinh thần tương thân tương ái - đạo lý đã trở thành nền tảng của văn hóa Việt Nam qua bao thế hệ. Để làm ra những chiếc bánh thiện nguyện, người góp của, người góp công, từ những người góp 5.000 đồng, 10.000 đồng, đến những mạnh thường quân ủng hộ hàng tạ gạo, tạ đỗ; từ những cụ già ngồi lau lá, đến những thanh niên gói bánh; từ anh bếp chính Trần Anh Đức thức trắng bên nồi bánh, đến anh cảnh sát trật tự Nguyễn Huy Long tận tình giữ trật tự… tất cả đã cùng tạo nên một mùa xuân chan chứa tình người.
Tết có thể không đủ đầy với tất cả mọi người, nhưng nhờ những chiếc bánh chưng nghĩa tình ấy, nhiều bệnh nhân và người nghèo đã có thêm một niềm vui nhỏ để đón xuân mới. Và hơn hết, họ nhận được một điều quý giá: cảm giác mình không bị bỏ lại phía sau. Giữa cái lạnh cuối năm ở cổng Bệnh viện K Tân Triều, hơi ấm từ những chiếc bánh chưng xanh vẫn lặng lẽ lan tỏa, như một ngọn lửa nhỏ nhưng đủ thắp lên niềm tin và hy vọng cho những phận đời còn nhiều nhọc nhằn.