Xã hội

18 năm bền bỉ những chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân về quê đón Tết

Hà Phong 14/02/2026 - 08:21

Sáng sớm 14-2 (tức 27 Tết), tại Công ty TNHH Khu Công nghiệp Thăng Long (xã Thiên Lộc, Hà Nội), không khí rộn ràng khác hẳn ngày làm việc thường lệ.

Từng tốp công nhân xách hành lý, dắt con nhỏ, nở nụ cười rạng rỡ chờ lên những chuyến xe miễn phí do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức, đưa công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đến dự có Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai.

Những chuyến xe, tấm vé nghĩa tình...

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng chia sẻ, mỗi dịp Tết đến, xuân về, bên cạnh niềm vui sum họp gia đình là nỗi trăn trở đời thường của nhiều công nhân, lao động làm việc xa quê. Đó là nỗi lo tàu xe tăng giá, quãng đường xa xôi, chi phí đi lại lớn, trong khi thu nhập còn hạn hẹp, phải ưu tiên cho sinh hoạt và nuôi dạy con.

anh-tien-cong-nhan-ve-que.jpg
Lãnh đạo thành phố và Công đoàn Thủ đô tiễn công nhân về quê ăn Tết. Ảnh: H. Hà

Thấu hiểu sâu sắc những khó khăn ấy, với mong muốn tiếp thêm động lực để công nhân yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và Thủ đô, LĐLĐ thành phố tiếp tục tổ chức chương trình “Xe ô tô miễn phí đưa công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết”.

img_20260214_065930.jpg
Từ 5h sáng, các hàng xe nối dài, sẵn sàng đưa công nhân về quê ăn Tết. Ảnh: H. Hà

Năm nay, chương trình bố trí 26 chuyến xe, đưa 1.200 công nhân lao động thuộc Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội về quê đón Tết tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và một số tỉnh phía Bắc. Cùng với đó, 5.500 vé xe được hỗ trợ bằng tiền mặt cho công nhân lao động với tổng kinh phí 2,45 tỷ đồng.

Đây là năm thứ 18 liên tiếp hoạt động ý nghĩa này được duy trì. Theo đồng chí Nguyễn Văn Thắng, không chỉ dừng lại ở những chuyến xe nghĩa tình, chương trình còn tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng doanh nghiệp, vận động các tổ chức, cá nhân cùng chung tay chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động.

nguyen-van-thang-1.jpg
Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai và Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng thăm hỏi các cháu nhỏ cùng bố mẹ về quê ăn Tết. Ảnh: H. Hà

Với phương châm xuyên suốt ‘Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết", dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chi trên 246 tỷ đồng từ ngân sách Công đoàn và nguồn xã hội hóa để hỗ trợ hơn 368 nghìn lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Những con số ấy thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

li-xi.jpg
Các cháu nhỏ được nhận tiền lì xì sớm. Ảnh: H. Hà

Bên cạnh chương trình cấp thành phố, Công đoàn các phường, xã và Công đoàn cơ sở còn phối hợp với doanh nghiệp tổ chức hàng nghìn chuyến xe đưa trên 40.000 công nhân về quê đón Tết và đón công nhân quay trở lại làm việc sau Tết. Sự chủ động này không chỉ giúp người lao động giảm bớt gánh nặng chi phí, mà còn góp phần ổn định lực lượng lao động, duy trì sản xuất, kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm mới.

... và lời hẹn trở lại Thủ đô

Giữa dòng người chuẩn bị lên xe về tỉnh Hà Tĩnh, chị Nguyễn Thị Xuân - nhân viên Công ty TNHH DENSO Việt Nam không giấu được niềm vui. Bên cạnh chị là cậu con trai nhỏ 2 tuổi và người chồng thân yêu nở nụ cười rạng rỡ.

Chị Nguyễn Thị Xuân cho biết, vợ chồng chị đều làm việc tại Công ty TNHH DENSO Việt Nam. Thu nhập ổn định nhưng chi phí sinh hoạt ở Hà Nội cao, lại có con nhỏ nên mỗi dịp Tết đến, chuyện tiền vé tàu xe luôn khiến gia đình chị phải tính toán rất kỹ.

“Năm nay là lần thứ tư tôi được đi xe miễn phí của Công đoàn. Thực sự rất xúc động. Không chỉ có xe về tận quê, vợ chồng tôi còn được thăm hỏi, động viên, con nhỏ cũng có quà lì xì. Những điều tưởng nhỏ nhưng làm chúng tôi thấy mình được quan tâm, được trân trọng”, chị Xuân chia sẻ.

Dù mồng 7 Tết mới đến ngày đi làm, chị Nguyễn Thị Xuân cho biết hai vợ chồng dự định sẽ trở lại Hà Nội từ mồng 4. “Chúng tôi muốn chủ động lên sớm để chuẩn bị tinh thần, sắp xếp công việc đầu năm. Cũng là một cách thể hiện sự trân trọng với doanh nghiệp và Công đoàn đã luôn đồng hành cùng người lao động”, chị Xuân bày tỏ.

Cùng chung niềm vui, chị Hồ Thị Thúy, công nhân Công ty Mitsui Kinzoku Catalysts Việt Nam cho hay, nếu tự mua vé, chi phí cho cả gia đình sẽ tốn một khoản không nhỏ. Nhờ chuyến xe nghĩa tình này, số tiền tiết kiệm được có thể dành để sắm sửa thêm cho bố mẹ ở quê, mua cho con vài bộ quần áo mới.

Điều khiến chị Thúy xúc động hơn cả là sự chu đáo của tổ chức Công đoàn từ khâu đăng ký, bố trí xe, sắp xếp chỗ ngồi đến việc tặng quà, dặn dò lái xe đảm bảo an toàn. “Cảm giác như mình được người thân lo lắng cho từng chút một”, chị Hồ Thị Thúy nói.

mvimg_20260214_063138.jpg
Chị Hồ Thị Thúy, công nhân Công ty Mitsui Kinzoku Catalysts Việt Nam phấn khởi trước sự chăm lo chu đáo của tổ chức Công đoàn. Ảnh: H. Hà

Chị Hồ Thị Thúy chia sẻ, để người lao động yên tâm cống hiến, trước hết cần được bảo đảm những điều kiện sống tối thiểu, được quan tâm về vật chất và tinh thần.

Những chuyến xe về quê đón Tết vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài một hoạt động an sinh thông thường. Đây là minh chứng cho thấy, trong mọi hoàn cảnh, người lao động luôn được đặt ở vị trí trung tâm của các chính sách chăm lo. Tết vì thế không chỉ là điểm đến của yêu thương, mà còn là điểm khởi đầu cho một hành trình mới - hành trình của trách nhiệm, sự gắn bó và niềm tin được bồi đắp từ những điều giản dị nhưng đầy nghĩa tình.