Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khắp các nhà vườn trồng đào lại tất bật bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm. Trong tiết trời se lạnh, sắc đào phủ hồng cả khu vườn, tạo nên khung cảnh rực rỡ, báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần.
Năm nay là năm nhuận cộng với thời tiết ấm nên nhiều cây đào ở các nhà vườn đã nở sớm hơn thường lệ. Ảnh: TĐVườn đào phường Kiến Hưng (Hà Nội) bước vào thời điểm quan trọng nhất trong năm. Ảnh: TĐNgười trồng đào hái tỉa những bông nở sớm. Ảnh: TĐNhững nụ đào chúm chím, hồng phấn, căng tròn trên đầu cành, báo hiệu thời khắc bung nở đã rất gần. Ảnh: TĐAnh An - chủ vườn đào cho biết, hiện đã bán được một số cây và nhiều cây trong vườn đã có khách đặt cọc mua hoặc thuê. Ảnh: TĐNgười dân đã chọn được cây đào ưng ý với giá thuê 2,5 triệu đồng. Ảnh: TĐHoa đào khoe sắc đã thu hút những chú ong mật. Ảnh: TĐSắc hồng của đào phủ khắp khu vườn, tạo nên khung cảnh rực rỡ, báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần. Ảnh: TĐNhững cây đào phai được ghép từ gốc đào rừng lâu năm. Ảnh: TĐXen giữa hoa nở là những nụ và lộc non e ấp. Ảnh: TĐHoa đào hé nở, cánh mỏng, sắc hồng tươi, nổi bật giữa nền trời se lạnh. Ảnh: TĐVới các nhà vườn, đào Tết không chỉ là cây cảnh mà còn là thành quả của cả năm lao động, gửi gắm kỳ vọng một mùa xuân đủ đầy. Ảnh: TĐ