Nỗi đau trong thế giới “lắc” ngày
Giới trẻ - Ngày đăng : 13:22, 10/10/2005
Thiếu nữ chơi đêm và những khuôn mặt... trẻ thơ.
“Hội lắc” xuyên đêm Khi các lực lượng của CA quận Ba Đình (Hà Nội) đồng loạt ập vào kiểm tra, cả một không gian vẫn ngập ngụa trong những trò ăn chơi hỗn độn và ma quái. Căn phòng hẹp chỉ vài chục mét vuông đang rung lên bởi những bước chân cuồng dại, bởi tiếng nhạc hip – hop được vặn to hết cỡ dù lúc đó đã là 8h5’ (ngày 28/9). Một nhóm thanh thiếu niên nam nữ đang lắc lư, vật vờ theo những âm thanh chói tai, theo niềm phấn khích được tạo ra bởi rượu mạnh và khói tài mà. Trong bóng tối nhờ nhờ, những hình xăm kỳ dị trên ngực, tay và lưng của các nam thanh niên cởi trần trông càng dữ dằn hơn. Khi họ lắc liên tục, mồ hôi chảy nhẫy ra nhiều không kịp khô bắt với ánh đèn màu khiến các hình xăm xanh đỏ phủ mực “bắt sáng” tạo ra một thứ hình ảnh rờn rợn. Thi thoảng, từ những thân hình quay cuồng lắc đó lại lóe lên những vệt xanh sáng trông như những bức địa đồ kì dị. Thậm chí, tận khi công an vào kiểm tra hành chính, chiếc máy quay camera của những cán bộ làm nhiệm vụ còn ghi được cảnh những thanh niên ngực đầy hình xăm này đang... giật liên hồi như cố tình khoe thân trước ống kính. Một số khác tỉnh táo hơn chút ít đã quơ vội áo quần vẫn còn vứt vương vãi trên bàn, ghế, sàn nhà mặc vội vào để che thân. Trên bàn và dưới sàn vương vãi ngổn ngang những vỏ chai rượu ngoại mạnh uống dở, những chai bia Heineken rỗng không, những phong kẹo cao su vứt chỏng chơ và rất nhiều mảnh vỡ của thủy tinh do chai lọ, ly cốc uống rượu bia bị đập vỡ trong khi “lắc”. Những thiếu nữ tóc nhuộm vàng hoe, áo hai dây thiếu vải và mi-ni juýp ngắn cũn cỡn “khoe chân” (và “khoe” đủ thứ!) trước ánh mắt đờ đẫn, man dại của những cậu bạn choai choai cùng tuổi. Trên mặt ghế bành da lăn lóc một gói tài mà đang hút dở và một chiếc điếu hút vứt chỏng chơ. Cuộc tập kích bất ngờ của cơ quan CA đã hốt gọn ổ ăn chơi thác loạn này và ngay sau đó, tất cả 15 thanh thiếu niên nam nữ đã được đưa về trụ sở để lấy lời khai, xét nghiệm và 10 thanh thiếu niên dương tính với ma túy. Gửi con đang bú, hai vợ chồng cùng đi... “lắc” Trường hợp hy hữu đáng nói đầu tiên ở đây là trong ổ nhóm “lắc” và sử dụng ma túy hàng chục đối tượng bị phát hiện tại quán karaoke này có một “cặp” rất đặc biệt. Đó là Đặng Văn C và Nguyễn Thu H. C khai sinh năm 1979, trú tại tập thể Trại Găng, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, còn Nguyễn Thu H khai sinh năm 1982, trú tại ngõ Quỳnh, phường Thanh Nhàn. Một ngày sau vụ việc, có một bà cụ tìm đến Công an quận để hỏi xem có phải con gái và con rể của mình bị tạm giữ không thì mọi người mới hay rằng trong số này có cả một cặp vợ chồng. Bà cụ này khóc lóc cho biết con gái mình là Nguyễn Thu H, còn con rể là Đặng Văn C, có 2 đứa con còn nhỏ, một sinh tháng 7/2003 và một sinh tháng 7/2004. Có nghĩa là vào thời điểm này, ít nhất có một cháu bé của cặp vợ chồng này hãy còn đang... bú mẹ. Các cán bộ CA ngỡ ngàng khi biết tin cặp vợ chồng này đã mang 2 đứa con còn bú sữa đi gửi cho bà trông để cùng nhau theo đám bạn bè ăn chơi thâu đêm sang ngày. Sau khi biết chuyện, CA quận Ba Đình đã phải giải quyết cho H tạm về nhà để... cho con bú dù vào thời điểm đó đang nằm trong thời gian tạm giữ theo quy định của pháp luật. Lần lại hồ sơ mới biết rằng, C sinh năm 1972 chứ không phải 1979 như khai nhận ban đầu, không chỉ nằm trong diện 10 đối tượng sử dụng ma túy bị phát hiện lần này mà trước đó đã từng có 3 tiền án về tội cướp giật, gây rối trật tự công cộng và trộm cắp tài sản. C cũng từng có nhà nhưng theo một nguồn tin thì vì cờ bạc, đề đóm nên đã “đốt” sạch. Sau khi lấy H, cả hai vợ chồng đi thuê nhà ở gần nhà mẹ vợ, 2 năm liên tục nối tiếp nhau cho ra đời 2 đứa trẻ. Đêm 27/9, C và H mang con gửi bà ngoại rồi tham gia hội chơi thâu đêm. Không chỉ C, có 4 đối tượng khác ở đây đã từng có tiền án, tiền sự đầy mình. Điển hình như Đỗ Dương T, trú ở phố Huế, quận Hai Bà Trưng năm nay 25 tuổi nhưng đã “sở hữu” tới 9 tiền sự và 2 tiền án, mới ra khỏi nhà giam chưa được bao lâu thì lại tiếp tục sa vào các trò ăn chơi thác loạn và sử dụng ma túy này... Bước chân hụt hẫng của con trẻ sau những rạn nứt gia đình Trong cuộc chơi thâu đêm suốt sáng này, đáng quan tâm là có bóng dáng của 6 “kiều nữ”. Khi thực hiện các xét nghiệm nhanh về ma tuý thì có 4 cô trong số họ nằm trong danh sách những người sử dụng thứ độc chất chết người này. Điều đáng buồn nữa nằm chính ở phía sau con số ngày tháng năm sinh tưởng chừng vô cảm: hầu hết đều đang ở lứa tuổi 18 – 20, thậm chí có cả 2 “kiều” năm nay mới... 14 - 15 tuổi! Đó là trường hợp của Nguyễn Thanh Tr, trú ở Gốc Đề, Minh Khai, quận Hai Bà Trưng và Phạm Lan H, trú ở xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Khi được đưa về trụ sở Công an quận Ba Đình, Tr vẫn còn “phê” đến mê mệt chưa tỉnh, nói câu được câu chăng. Tr khai rằng, mình sinh năm 1987 nhưng khi các trinh sát xác minh lý lịch tại cơ sở mới hay rằng cô sinh ngày 6/11/1991. Có nghĩa là vào thời điểm bị tạm giữ vì tham gia vào cuộc chơi thác loạn này, Tr mới chỉ có 14 tuổi đời. Cha mẹ Tr đã chia tay nhau, hiện sống không nghề nghiệp trong một con ngõ nhỏ ở quận Hai Bà Trưng. Tr sinh ra trong lúc khó khăn cùng cực nhất, vì những lý do tế nhị không thể lấy được giấy chứng sinh và đến nay chưa có giấy khai sinh, chưa có hộ khẩu ở đâu cả mặc dù là người Hà Nội, song vẫn phải đăng ký tạm trú. Gia đình Tr rất khó khăn, mẹ hiện bị ung thư vú và đang chạy xạ để điều trị cầm cự mà chẳng hy vọng còn sống được bao lâu nữa. Trước cơ quan CA, Tr khai đang học lớp 12 ở Trường Trương Định nhưng khi bảo viết bản kiểm điểm thì không viết được, qua xác minh mới biết Tr bỏ học từ năm lớp 2. Mẹ của Tr đau xót cho biết trước đây cô thương mẹ và các anh trai, chị gái của mình lắm, gần đây gia đình vì mải mê vật lộn với cuộc sống ít quan tâm đến em, không ngờ chỉ đi với bạn bè xấu một thời gian ngắn đã ra nông nỗi đó. Lan H khai sinh năm 1988 nhưng khi CA đối chiếu với bản khai sinh thì hóa ra đến thời điểm bị tạm giữ và xét nghiệm có ma túy, phải hai tháng nữa H mới đủ 15 tuổi. Bố mẹ H cũng đã ly hôn khi em còn nhỏ tuổi. Trước đây họ sống ở phường Văn Chương, Đống Đa nhưng sau cái đận “bán nhà chia con” ấy, H theo mẹ về một vùng quê ngoại thành thuộc xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì sinh sống bằng nghề buôn thúng bán mẹt qua ngày. Tuổi thơ của H gắn liền với những tiếng đổ vỡ loảng xoảng của bát đũa, vật dụng gia đình mỗi khi ông bố nổi cơn cáu giận. Khi hạnh phúc gia đình tan vỡ, H hận đời, bỏ học luôn và sa đà theo đám bạn bè chơi bời khắp chốn. Đến vũ trường, H lầm lì ngồi uống rượu, uống chán lại lên sàn lắc cho rã người, cho “bốc” hết mùi rượu để rồi xuống bàn uống tiếp. Khi đám bạn rủ nhau đi tìm chỗ để “chơi” tiếp, H “OK” ngay không chút do dự. Tại đây, một người bạn trai của H đã khéo léo rút hết ruột điếu thuốc lá Vinataba để nhét vào đó tài mà rồi bật lửa đem châm cho H. hút. Cái cảm giác đê mê, rừng rực của thứ “thuốc điên” này đã khiến H muốn buông thả cuộc đời mình trôi theo những buồn đau quá vãng, mặc cho sự đẩy đưa phiêu dạt của số phận. H đã nghĩ quẩn và đây không phải là lần đầu tiên! Cũng như Tr và H, một cô gái xinh xắn khác là Hoàng DL, sinh năm 1983, trú tại phố Huế, quận Hai Bà Trưng cũng là một điển hình của sự “va dập” quá sớm với những buồn đau gia đình. DL đã từng là sinh viên một trường đại học lớn ở Hà Nội vậy mà cuối cùng chỉ sau một vài tháng nhập học, giảng đường đã mãi mãi là một bức tường cao muôn trượng với cô. Nhà DL rất khá giả nếu không muốn nói là giàu có. Ngày trước cả 2 bố mẹ của DL đều đi nước ngoài làm ăn buôn bán, được một thời gian thì bố trở về Việt Nam còn mẹ vẫn ở lại xứ người. Ban đầu thì vài năm một lần mẹ còn trở về thăm nhà, lâu dần cái niềm vui sum họp đó cứ ít dần, cuối cùng thì mất hẳn. DL và bố nghe phong thanh đâu đó rằng ở nước ngoài mẹ đã có “bồ”, công khai chuyển đến sống với một người đàn ông khác. Bố DL nổi cơn lôi đình rồi suốt ngày lôi rượu ra uống. Uống đến say bê bết, say không còn biết đến con cái là báu vật quý giá nhất mà ông ta vẫn còn có ở cõi đời này. Rồi bố mẹ DL chia tay nhau. Cái ngày họ đem ký vào lá đơn ly hôn cũng là ngày DL đã bỏ học. Em bắt đầu cuộc sống riêng, phóng túng trong nỗi đau khôn xiết của mình. Và, cũng để cho người lớn biết được rằng, cái giá của hạnh phúc gia đình không thể mua được bằng tiền, DL bắt đầu lao vào con đường “đốt” tiền không khói. Em cũng biết “lên sàn”, biết uống rượu ngoại mạnh như uống nước lã, biết tìm cảm giác quên lãng nỗi buồn trong khói thuốc lá và cả thứ độc chất chết người là ma túy... Còn rất nhiều những mảnh đời vừa đáng thương, vừa đáng giận khác mà chúng tôi chẳng thể kể hết ra đây. Chỉ muốn nói một điều rằng: Các bậc làm cha, làm mẹ xin hãy lưu tâm rằng, đằng sau sự rạn nứt hạnh phúc gia đình chính là bóng dáng của những đứa trẻ đang sa vào vòng tội lỗi!
Theo CAND