Đưa tranh Đông Hồ sống lại bằng ngôn ngữ xiếc đương đại
Lần đầu tiên tranh dân gian Đông Hồ - một di sản lâu đời của văn hóa Việt - bước ra khỏi mặt giấy điệp, hiện diện sinh động trên sân khấu bằng hình thể, chuyển động và kỹ thuật xiếc.
Thay vì trưng bày theo lối truyền thống, các giá trị văn hóa được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, tạo sự gần gũi, dễ tiếp cận với khán giả.
Tối 27-12, tại Rạp Xiếc trung ương (Hà Nội), sự kiện văn hóa - nghệ thuật “Xiếc họa Đông Hồ” đã diễn ra, mang đến cách tiếp cận mới trong bảo tồn và phát huy giá trị tranh dân gian Đông Hồ thông qua ngôn ngữ xiếc đương đại.
Chương trình do dự án “Thức cùng di sản” tổ chức, dưới sự bảo trợ chuyên môn của Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ, thu hút đông đảo khán giả, đặc biệt là giới trẻ và du khách quốc tế.
Điểm nhấn của sự kiện là vở diễn “Ký ức làng Hồ” (90 phút), kể câu chuyện về dòng tranh Đông Hồ bằng hình thể, chuyển động và kỹ thuật xiếc. Mở đầu là không gian “Đu Quan họ” do NSƯT Thu Hương và NSƯT Thanh Tuấn biểu diễn, gợi nhịp sống yên bình, đậm bản sắc vùng Kinh Bắc.
Phần giao lưu với NSƯT Nguyễn Hữu Quả giúp công chúng hiểu sâu hơn về lịch sử, kỹ thuật và giá trị nhân văn của tranh Đông Hồ. Cao trào là vở sân khấu hóa “Chuyện nhà Tí”, tái hiện sinh động các bức tranh dân gian quen thuộc bằng ngôn ngữ xiếc hiện đại.
Sự kiện diễn ra trong bối cảnh nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vừa được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, qua đó gợi mở hướng đi mới để di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại.















