Sách

“Mã đáo thành công” – tập tản văn mang năng lượng, niềm vui đón năm 2026

An Nhi 21/12/2025 - 17:17

Cuốn sách “Mã đáo thành công” là tập tản văn mới nhất của tác giả Peter Pho (Phó Đức An), đem đến cho độc giả những câu chuyện giàu trải nghiệm, bao phủ nhiều mảng đời sống, với lối viết hóm hỉnh, sắc sảo nhưng thấm đẫm chiều sâu triết lý nhân sinh.

Ngày 21-12, cuốn sách “Mã đáo thành công – Chém theo chiều gió tập 8” chào đón năm Bính Ngọ 2026 ra mắt độc giả tại Hà Nội. Sách do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, Công ty cổ phần Sách điện tử Waka phát hành. Đây là tập sách thứ 8 của tác giả Peter Pho, ra mắt với 3 phiên bản tương ứng với 3 màu đỏ, tím, đen.

ma-dao-thanh-cong-peter-pho.jpg
Tác giả Peter Pho chia sẻ về ấn phẩm mới của mình. Ảnh: Thụy Du

Tác giả Peter Pho cho biết, ông viết văn với mong muốn đem lại tiếng cười cho bạn bè và cuộc đời. “Tôi là kẻ yêu đời, yêu người nên “chém gió” tưng bừng, có hóm hỉnh, có đùa cợt, có cách điệu ngôn từ cốt bày tỏ tình yêu dạt dào với thiên hạ...”, tác giả chia sẻ.

Cuốn sách “Mã đáo thành công” gồm những bài viết chọn lọc, trong đó có những bài đã đăng trên Chuyên san Hồ sơ sự kiện của Tạp chí Cộng sản. Các bài viết giàu trải nghiệm, bao phủ nhiều mảng đời sống, từ những khoảnh khắc rất đời thường, các câu chuyện văn hóa - lịch sử, tôn giáo - tâm linh, đến các vấn đề xã hội, chính trị, ẩm thực, du lịch, nghệ thuật.

ma-dao-thanh-cong.jpg
Cuốn sách "Mã đáo thành công" của tác giả Peter Pho. Ảnh: P.Lan

Trong từng trang viết, tác giả dẫn người đọc bước vào hành trình khám phá những hương vị, câu chuyện và văn hóa qua các địa danh như từ Hà Nội đến Hồng Kông, Bắc Kinh, Thành Đô, Thượng Hải, Quảng Châu, Bangkok, Singapore, Tokyo, Hàn Quốc hay Hawaii... Ở mỗi chủ đề, Peter Pho không chỉ quan sát, mà còn phân tích, đối thoại, mang đến cho người đọc cảm giác như đang đồng hành cùng một người kể chuyện. Qua đó, độc giả thấy được những lát cắt văn hóa tinh tế, những góc nhìn của một người đi nhiều, quan sát kỹ và viết bằng sự hiểu biết sâu sắc.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam trong Lời nói đầu gọi Peter Pho là nhà thông thái, bởi chạm vào bất cứ chuyện gì ông cũng thấu hiểu, cũng bàn đến một cách khoa học, cặn kẽ và như nắm trọn trong tay bản chất và linh hồn của sự vật, của sự kiện ấy.

ma-dao-thanh-cong-le-van-lan.jpg
Giáo sư Lê Văn Lan chúc mừng cuốn sách mới của tác giả Peter Pho. Ảnh: P.Lan

“Ông luôn đi tới tận cùng của một sự thật, của một vẻ đẹp. Ông luôn khao khát và có ý thức thấu hiểu từ một hạt bụi, một món ăn, một thân phận cho đến một sự kiện, một lịch sử, một nền văn hóa. Chính khao khát và ý thức như vậy cùng với cách đọc, cách khảo cứu đầy tính khoa học đã từng ngày làm đầy hồ nước kiến thức của ông và làm ông trở thành một người thông tuệ. Sự thông tuệ của ông thể hiện trong mọi vấn đề ông bàn đến. Sự bàn luận của ông luôn chứa đựng phẩm chất của một nhà nghiên cứu, một nhà khoa học, một nhà sử học, một nhà ngôn ngữ. Và điều vô cùng đặc biệt là trong mọi “nhà” kia luôn xuất hiện một con người của dân gian: Bình dị mà sâu thẳm, gần gũi mà cách biệt”, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều viết.

Cuốn sách “Mã đáo thành công” của Peter Pho không nhằm khẳng định hay tôn vinh khái niệm thành công theo nghĩa thông thường, mà tác giả đặt ngược vấn đề về chính khái niệm ấy. Thông qua nhan đề mang tính ẩn dụ và một giọng điệu riêng của người giỏi “chơi chữ”, tác phẩm cho thấy thành công không phải là điểm kết thúc rực rỡ, mà là một quá trình trải nghiệm với nhiều va vấp, hoài nghi và tự vấn.

ma-dao-thanh-cong-thanh-chuong.jpg
Nhiều văn nghệ sĩ chia sẻ về cuốn sách mới "Mã đáo thành công". Ảnh: Thụy Du

Cuốn sách cũng thể hiện một Peter Pho uyên bác mà gần gũi, mạnh mẽ mà giàu lòng trắc ẩn. Những bài viết không chỉ phản ánh một cái nhìn rộng mở về thế giới, mà còn gợi lên vẻ đẹp của sự tử tế, của trí tuệ, và của lòng can đảm dám đối thoại với cuộc đời.

“Mã đáo thành công” là tập tản văn để người đọc vừa thưởng thức, vừa suy ngẫm, vừa mỉm cười, vừa lặng đi để rồi nhận ra rằng mỗi câu chuyện nhỏ đều có thể trở thành khoảnh khắc “nhận ra chính mình”.