Chính trị

Bền bỉ gieo mầm yêu thương, chung tay hỗ trợ hộ khó khăn

Nguyễn Mai - Vân Anh 21/12/2025 - 07:42

Từ một cựu chiến binh trở về sau quân ngũ, khởi nghiệp giữa muôn vàn khó khăn để vươn lên làm giàu chính đáng, đến một doanh nhân luôn dành tâm huyết cho công tác đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống, hành trình của cựu chiến binh Đoàn Thị Ngọc Lan (xã Phúc Lộc) là minh chứng sinh động cho việc phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình.

Bằng những mô hình kinh tế hiệu quả gắn với tạo việc làm và hàng loạt hoạt động thiện nguyện thiết thực, chị đã góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, chung tay cùng cộng đồng thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

ba-ngoc-lan-2.jpg
Cựu chiến binh Đoàn Thị Ngọc Lan cùng các đại biểu tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Vân Anh

Sau gần 8 năm phục vụ trong quân ngũ, rời màu áo lính trở về với cuộc sống đời thường, cựu chiến binh Đoàn Thị Ngọc Lan không chọn an phận, cũng không chấp nhận đói nghèo. Trên mảnh đất quê hương, chị bắt đầu lại từ con số không với khát vọng làm giàu chính đáng, quyết tâm tự khẳng định mình bằng chính bàn tay, khối óc và tinh thần không lùi bước của người lính năm xưa.

Những ngày đầu lập nghiệp, khó khăn chồng chất khó khăn. Thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất, đầu ra chưa ổn định, trong khi cuộc sống gia đình còn nhiều bộn bề lo toan. Thế nhưng, chính những năm tháng rèn luyện trong môi trường quân đội đã hun đúc ở chị ý chí bền bỉ, tinh thần kỷ luật và sự kiên cường hiếm có. Với suy nghĩ “đã quyết thì phải làm đến cùng”, chị mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình VAC, từng bước mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm ổn định cho gia đình và hàng chục lao động địa phương.

Nhớ lại quãng thời gian gian khó ấy, cựu chiến binh Đoàn Thị Ngọc Lan bồi hồi chia sẻ: “Có những lúc tưởng chừng như không thể đi tiếp. Khó khăn nhiều đến mức không thể nói hết bằng lời. Nhưng tôi luôn tự nhủ, mình từng vượt qua những thử thách khắc nghiệt hơn trong quân ngũ, thì không có lý do gì lại bỏ cuộc giữa đời thường. Người lính chỉ tiến, không lui”. Chính niềm tin ấy đã giúp chị đứng vững, từng bước vượt qua sóng gió thương trường, đưa kinh tế gia đình ổn định, vươn lên thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Không chỉ là một doanh nhân năng động, nhạy bén, cựu chiến binh Đoàn Thị Ngọc Lan còn là cán bộ hội tận tâm, trách nhiệm, được hội viên và nhân dân địa phương tín nhiệm cao. Chị từng đảm nhiệm nhiều vị trí, như: Chi hội phó, Chi hội trưởng phụ nữ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ xã phụ trách công tác phong trào trong nhiều năm liền. Ở bất cứ cương vị nào, chị cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn là người đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Trong cuộc sống hằng ngày, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chị không phải là khẩu hiệu, mà được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Từ tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào khuyến học, đến các hoạt động nhân đạo, từ thiện, nghĩa tình đồng đội - ở đâu cần, ở đó có dấu chân lặng lẽ nhưng bền bỉ của nữ cựu chiến binh giàu lòng nhân ái.

Đặc biệt, từ năm 2013 đến nay, cựu chiến binh Đoàn Thị Ngọc Lan cùng gia đình đã dành nhiều tâm huyết, nguồn lực cho các hoạt động thiện nguyện, chăm lo an sinh xã hội. Chị đã 6 lần phối hợp với các bệnh viện tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí, tầm soát ung thư gan, ung thư dạ dày và nhiều bệnh lý khác cho hơn 600 người dân trên địa bàn các xã thuộc huyện Phúc Thọ (cũ), với tổng kinh phí hơn 700 triệu đồng. Bên cạnh đó, chị còn tích cực ủng hộ các quỹ “Nghĩa tình cựu chiến binh”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân người có công, hỗ trợ cựu chiến binh và các hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Những việc làm âm thầm nhưng đầy nhân văn ấy đã lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần thắp lên niềm tin, sự sẻ chia và tình người ấm áp. Với những đóng góp bền bỉ, cựu chiến binh Đoàn Thị Ngọc Lan đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2022; UBND thành phố Hà Nội hai lần tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”; Hội Cựu chiến binh thành phố trao tặng 7 Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội và hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), cựu chiến binh Đoàn Thị Ngọc Lan cùng các cựu chiến binh huyện Phúc Thọ (cũ), những người từng chiến đấu trong đội hình Sư đoàn 356 tại mặt trận Vị Xuyên, đã tổ chức chương trình thăm chiến trường xưa, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên và các điểm quy tập hài cốt liệt sĩ.

ba-ngoc-lan.jpg
Cựu chiến binh ĐoànThị Ngọc Lan trao quà cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn từ Quỹ "Nghĩa tình đồng đội". Ảnh: Vân Anh

Trong không khí trang nghiêm tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên và Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ ở điểm cao 468, trước anh linh những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đoàn cựu chiến binh thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn. Những nén nhang trầm lặng lẽ, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt những người lính năm xưa, như nhắc nhở về cái giá của hòa bình hôm nay.

Nhân dịp này, cựu chiến binh Đoàn Thị Ngọc Lan đã trao tặng gần 100 triệu đồng để hỗ trợ các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn tại Vị Xuyên, ủng hộ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” và kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa. Nghĩa cử ấy không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự tiếp nối truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, thể hiện tình đồng đội sâu nặng của những người lính từng kề vai sát cánh nơi chiến trường.

Trong chuyến đi, chị cũng tới thăm Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang). Đúng thời điểm đoàn có mặt, Đội vừa tìm kiếm và quy tập được 4 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên năm xưa. Xúc động trước sự hy sinh thầm lặng của đồng đội và những gian khó mà cán bộ, chiến sĩ Đội đang ngày đêm trải qua, cựu chiến binh Đoàn Thị Ngọc Lan đã trao tặng 10 triệu đồng động viên tinh thần; trước đó, chị cũng đã ủng hộ 40 triệu đồng để Đội mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ.

Chia sẻ giản dị nhưng chân thành, cựu chiến binh Đoàn Thị Ngọc Lan nói: “Bằng công sức lao động của mình, tôi xin được góp một phần nhỏ bé để tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Đó là trách nhiệm, là tấm lòng của một hội viên cựu chiến binh, của một người dân trước sự hy sinh to lớn để đất nước có được hòa bình hôm nay”.

Thượng tá Trần Quang Huy, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xúc động bày tỏ: “Sự quan tâm, động viên của cựu chiến binh Đoàn Thị Ngọc Lan là nguồn động viên rất lớn đối với cán bộ, chiến sĩ trong Đội. Dù đường sá xa xôi, hiểm trở, năm nào cô Lan cũng sắp xếp thời gian lên thăm, chia sẻ, tiếp thêm động lực để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Hành trình của cựu chiến binh, doanh nhân Đoàn Thị Ngọc Lan là minh chứng sinh động cho hình ảnh người lính Cụ Hồ trong thời bình - kiên cường trên mặt trận kinh tế, giàu trách nhiệm với cộng đồng, bền bỉ gìn giữ và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp. Như một đóa hoa thầm lặng giữa đời thường, chị không phô trương sắc hương, nhưng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đã và đang góp phần làm cho cuộc sống thêm ấm áp, nghĩa tình, đúng với tinh thần “tốt đời, đẹp đạo” của những người lính năm xưa.