Xã hội

Cựu chiến binh “Dân vận khéo” ở phường Thanh Xuân

Bảo Vy 19/11/2025 - 18:56

Trong dòng chảy không ngừng của thời đại, công tác dân vận đã vượt ra khỏi những khẩu hiệu, trở thành những hành động cụ thể và mô hình sáng tạo, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân. “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” - minh chứng sống động cho tinh thần ấy chính là Đại tá Đoàn Đình Lục, đảng viên Chi bộ R1-R2-R3 Royal City, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) quận Thanh Xuân cũ.

Với nhiều người, nghỉ hưu là an nhàn, nhưng với Đại tá Đoàn Đình Lục, đó là khởi đầu cho một chặng đường cống hiến mới. Ông tâm niệm: “Còn sức khỏe là còn lao động, cống hiến cho Đảng, cho cộng đồng, xã hội”. Trở về địa phương, ông tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, được tín nhiệm giữ các vị trí quan trọng như Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng dân phố, đại biểu HĐND quận và Chủ tịch Hội CCB quận Thanh Xuân cũ. Ông đã trở thành “người thợ” miệt mài, âm thầm xây dựng những cây cầu vững chắc kết nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, lan tỏa nhiệt huyết qua từng mô hình “Dân vận khéo”.

luc.jpg
Đại tá Đoàn Đình Lục.

Với tâm huyết của người lính và niềm tin dân vận phải là hành động, Đại tá Đoàn Đình Lục đã biến lý thuyết thành những mô hình thực tiễn, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích của người lính “Bộ đội cụ Hồ” trong lực lượng CCB. Có thể kể đến một số mô hình “Dân vận khéo” mang đậm dấu ấn tâm huyết của ông như: Mô hình “Thành lập và triển khai hoạt động các tổ xung kích thương binh, cựu chiến binh ở Hội CCB phường, tham gia giữ gìn an ninh chính trị trên địa bàn khu dân cư”; mô hình “Thành lập và triển khai hoạt động các tổ cộng tác viên tham gia giám sát quản lý trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường ở địa bàn dân cư của chi hội CCB”. Nhờ hoạt động hiệu quả của các mô hình này, trong những năm qua, Hội CCB quận Thanh Xuân cũ đã góp phần quan trọng trong việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, được các cấp ủy Đảng, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao; đồng thời củng cố niềm tin vững chắc trong lòng nhân dân.

Đặc biệt, trong năm 2024, Đại tá Đoàn Đình Lục trực tiếp xây dựng và phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Thanh Xuân cũ triển khai mô hình “Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn quận Thanh Xuân cũ". Đây là sự kết hợp đầy ý nghĩa giữa hai thế hệ: Thế hệ cựu chiến binh đã trực tiếp tham gia chiến đấu và thế hệ trẻ tương lai của đất nước. Thông qua các buổi giao lưu, các em học sinh được trực tiếp lắng nghe các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử kể về những năm tháng chiến tranh khốc liệt, về những ngày tháng tham gia giải phóng Thủ đô, về chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Sự kết nối cảm xúc tạo nên hiệu quả giáo dục mạnh mẽ, góp phần bồi đắp lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng cho tuổi trẻ.

Kết quả từ mô hình là những con số ấn tượng: 44 đoàn tham quan, giao lưu tại các di tích lịch sử với gần 3.000 hội viên và đoàn viên tham gia; 14 buổi giao lưu, giáo dục truyền thống cách mạng cho 3.579 đoàn viên, học sinh; giới thiệu, bồi dưỡng 2 đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng; 26 buổi giao lưu nhân chứng lịch sử, nói chuyện cho 5.707 đoàn viên, học sinh về truyền thống cách mạng và ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ; 23 buổi tuyên truyền truyền thống về chiến dịch Điện Biên Phủ cho hơn 8.000 lượt học sinh trong các buổi chào cờ đầu tuần; 79 buổi giao lưu văn nghệ với 3.258 cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia biểu diễn; phát động 3 đợt thi đua đột kích, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Thủ đô. Hội CCB và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Thanh Xuân cũ đã tham mưu Thường trực Quận ủy Thanh Xuân cũ tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và kết hợp giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, có 26 đồng chí nhân chứng trực tiếp tham gia chiến dịch và gần 150 đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia.

Tháng 1-2025, Đại tá Đoàn Đình Lục một lần nữa nghỉ hưu theo chế độ. Đây không chỉ là sự khép lại một chặng đường quân ngũ đầy tự hào mà còn là kết quả hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh của “người chiến sĩ trên mặt trận dân vận”. Câu nói giản dị, đầy xúc động của ông: "Đời tôi có đến hai lần Nhà nước trao quyết định nghỉ hưu, thế là sung sướng, hạnh phúc lắm rồi" là lời tổng kết chân thật về một cuộc đời luôn cống hiến.