Mỗi ngày một chuyện

San sẻ lúc hoạn nạn

NGƯỜI XÂY DỰNG 04/11/2025 - 06:36

Sáng 4-10, anh Tiến ở thôn Cổ Đô (xã Cổ Đô) đến thăm anh Toàn, một người bạn cũ ở thôn Thanh Chiểu cùng xã.

Đến nơi, anh Tiến thấy bạn vừa dắt xe vào sân liền hỏi thăm:

- Ông vừa đi đâu về thế?

- À, tôi vừa đến thăm em Linh, một người trong thôn gặp tai nạn khá nặng. Ông vào đây chơi - anh Toàn vui vẻ nói.

- Khổ quá ông nhỉ. Em ấy bị sao vậy - anh Tiến hỏi.

- Em Linh bị tai nạn giao thông ông ạ, phải nằm viện điều trị dài ngày. Biết tin nên cán bộ thôn đã phát động quyên góp, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít góp ít, tổng cộng cũng được hơn 34 triệu đồng. Hôm nay, đại diện bà con của thôn đến trao tiền cho em ấy ông ạ. Nhờ vậy, gia đình cũng đỡ được phần nào khó khăn, giúp em ấy yên tâm điều trị - anh Toàn kể.

Gửi thư tới Người Xây Dựng, anh Tiến mong muốn chia sẻ câu chuyện nhỏ ở làng quê bình dị này, nơi tình người vẫn luôn nồng ấm, sẵn sàng san sẻ, đùm bọc nhau trong lúc hoạn nạn. Nghĩa cử giản dị này như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng khi mỗi người mở rộng lòng mình, cuộc sống sẽ bớt đi nỗi lo, thêm hơi ấm tình người.