GP Brazil: Fernando Alonso lên ngôi

Thể thao - Ngày đăng : 15:14, 26/09/2005

Alonso đi vào lịch sử F1.Hoàn thành chỉ tiêu giành 6 điểm tại Interlagos, Fernando Alonso trở thành ông hoàng mới trên đường đua tốc độ hấp dẫn nhất hành tinh và là nhà vô địch trẻ nhất trong lịch sử F1.

Đăng quang trong chiến thắng một - hai của McLaren

Ở tuổi 24, Fernando Alonso trở thành nhà vô địch trẻ nhất trong lịch sử F1 sau khi anh về thứ 3 tại GP Brazil 2005. Vị trí thứ 3 chính là mục tiêu vừa đủ để tay đua Tây Ban Nha lên ngôi.

Đối thủ duy nhất của Alonso là Kimi Raikkonen đã không thể hoãn ngày vui của chàng trai xứ bò tót. "Người tuyết Phần Lan" cán đích thứ hai. McLaren được an ủi phần nào với chiến thắng thứ hai liên tiếp của Juan Pablo Montoya tại Interlagos. Kết quả này cũng có nghĩa là McLaren đã có được chiến thắng một - hai đầu tiên sau hơn 5 năm. Và quan trọng hơn, họ đã vượt Renault 2 điểm trên bảng tổng sắp đồng đội.

Nhưng dù thế nào, Chủ Nhật ngày 25/9 vẫn là ngày của Alonso. Nhà tân vô địch sung sướng chia vui với các thành viên Renault "Đây là thành quả cao nhất tôi có thể đạt được trong cuộc sống và trong sự nghiệp. Thật khó để nói gì thêm. Tôi quá hạnh phúc".

Trong 3 người xuất hiện trên bục podium ở Interlagos năm nay, rõ ràng Raikkonen là người buồn nhất. Tuy nhiên, tay đua Phần Lan vẫn giành những lời tốt đẹp nhất cho Alonso "Chúc mừng Fernando. Anh ấy hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch".

Vị trí thứ tư của cựu vô địch Michael Schumacher và thứ 6 của Rubens Barrichello có thể coi là kết quả không quá thất vọng cho những người hùng thất thế. Xen giữa hai thành viên Ferrari là Giancarlo Fisichella. Không thể hiện được vai trò "kẻ phá đám", Jenson Button và Ralf Schumacher chấp nhận hai vị trí ghi điểm cuối cùng.

Cuộc lên ngôi êm đềm

Tận dụng ưu thế giành pole, Alonso vững vàng dẫn đầu đoàn đua từ vạch xuất phát. Quyết giành chiến thắng, Raikkonen nhanh chóng tiến từ thứ 5 lên thứ 3. Michael Schumacher cũng nhảy hai bậc, thế vị trí cũ của Raikkonen. Ngược lại, Button tụt liền 3 bậc, xuống thứ 6.

Phía sau, biến cố sớm xảy ra. Antonio Pizzonia (xuất phát thứ 13) va chạm với David Coulthard. Hoạ vô đơn chí cho Williams, Mark Webber cũng bị vương vào. Hậu quả, cả Pizzonia và Coulthard cùng phải làm khán giả bất đắc dĩ khi cuộc đua mới bắt đầu. Còn Webber phải vào pit sửa xe (và tranh tài trở lại khi các đối thủ khác đã chạy được... 25 vòng).

Tai nạn đáng tiếc trên buộc ban tổ chức đưa xe an toàn vào đường đua. Khúc cua đầu vòng 3, Alonso vẫn dẫn trước Montoya. Tuy nhiên, đến khúc cua thứ tư, tay đua Colombia đã vượt lên bằng tốc độ không thể cản phá của chiếc MP4-20.

Trong một phần ba chặng đường đầu tiên, Alonso đủ sức giữ khoảng cách 3 giây với Montoya và không để Raikkonen tấn công. Chỉ đến khi tay đua Tây Ban Nha vào tiếp nhiên liệu vòng 22, thế một - hai của McLaren mới bắt đầu hình thành.

Kể từ thời điểm đó, hai vị trí dẫn đầu của McLaren là bất khả xâm phạm. Raikkonen dẫn đầu trong thời gian đồng đội Montoya vào pít. Đến khi "người tuyết Phần Lan" vào tiếp nhiên liệu, vị trí số 1 được trả lại cho Montoya.

Alonso cũng không việc gì phải vội. Schumi đã bị bỏ lại khá xa. Vị trí thứ 3 được đảm bảo, chàng trai 24 tuổi ung dung đếm ngược vòng đến đích.

Có lẽ, nếu Alonso không bảo vệ được vị trí thứ 3 thì hai vị trí phía trên đã khác. Khi biết chắc chắn đối thủ bên Renault sẽ vô địch, tất nhiên Montoya không thể nhường lại chiến thắng cho Raikkonen. Vì tay đua Colombia cũng đang rất cần điểm để tranh vị trí thứ ba chung cuộc với Schumacher. Và thực tế, có thêm 10 điểm, Montoya đang sánh ngang hàng cùng Schumi trên bảng tổng sắp cá nhân.

Cứ thế, đoàn đua cán đích mà không có thêm xáo trộn nào.

Thống kê sau chặng đua Interlagos

Trở thành nhà vô địch trẻ nhất trong lịch sử F1, Alonso đã hoàn thành "hat-trick kỷ lục trẻ". Trước đó, tay đua 24 tuổi người Tây Ban Nha đã là người trẻ nhất giành pole và người trẻ nhất chiến thắng một chặng đua.

Alonso cũng là tay đua Tây Ban Nha đầu tiên, thành viên Renault đầu tiên có vinh dự bước lên đỉnh cao nhất của đường đua F1.

Chiến thắng của Montoya là thắng lợi thứ 5 liên tiếp của McLaren. Buồn thay, họ vẫn không thể cản được Alonso.

Phải bỏ cuộc ở vòng 55, Tiago Monteiro đã không còn duy trì được thành tích là tay đua duy nhất hoàn thành tất cả các chặng đua trong năm nay. Trước đó, Monteiro đã lành lặn cán đích 16 chặng liên tiếp từ Melbourne Park tới Spa-Francorchamps.

Williams có một ngày kinh hoàng ngay tại đường đua họ giành được chiến thắng gần đây nhất. Một năm trước, Montoya về nhất ở Interlagos khi còn thi đấu cho Williams.

Đã 50 GP liền, các tay đua của Anh chưa biết hương vị chiến thắng là gì.

Robert Doornbos vẫn là tay đua duy nhất cho tới nay còn trắng tay.

Chặng 18 tại Suzuka, Nhật Bản vào ngày 9 tháng 10 tới chỉ còn ý nghĩa với cuộc đua đến chức vô địch đồng đội và vị trí thứ 3 cá nhân. 

Theo VNN

VANKHANH