Chuyện con gà trống
Chiều 21-8, bà Cam ở số 23/339 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy đang tất tả đi tìm con gà trống bị sổng lồng thì gặp chị Mai, một người hàng xóm nhà ở ngay đầu ngõ. Thấy bà Cam có vẻ vội vã, lo lắng, chị Mai liền chạy đến hỏi thăm:
- Bà ơi, bà đi đâu mà trông vội vàng, tất tả thế này?
- Tôi đang đi tìm con gà trống bị sổng lồng cô ạ. Trưa nay, con tôi về quê chơi mới ra, có mang theo mấy con gà, cả trống và mái làm quà. Tôi đã để ở góc sân nhà cho sạch mà mấy đứa cháu tò mò ra xem, mở lồng không cẩn thận nên con gà trống nhanh chân chạy mất - bà Cam đáp.
- Ôi thế bà xem có phải con gà này của nhà bà mất không! - chị Mai vừa nói, vừa mở điện thoại đưa cho bà Cam xem hình ảnh.
- Ôi, đúng rồi cô ơi. Cô chụp được nó ở đâu vậy? - bà Cam vui mừng nói.
- Chị Hà ở trong ngõ mình bắt được, nên chụp ảnh rồi thông báo tìm chủ trên trang Zalo tổ dân phố mình đấy bà ơi. Giờ bà đến nhà chị Hà mà nhận lại nhé - chị Mai vui vẻ đáp.
Chia sẻ câu chuyện với Người Xây Dựng, bà Cam xúc động lắm. Với bà, việc tìm được con gà trống không chỉ là chuyện "có của tìm về", mà còn là niềm vui khi sống trong cộng đồng những người tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau mỗi khi có chuyện xảy ra.