Xã hội

Người dân xã đảo Minh Châu và các xã miền núi của Thủ đô ăn Tết Độc lập

Bạch Thanh 02/09/2025 - 09:29

Ngày Quốc khánh 2-9, từ xã đảo Minh Châu đến các xã miền núi của Thủ đô Hà Nội, không gian như bừng sáng trong sắc cờ hoa rực rỡ. Trên từng con ngõ, nếp nhà, trên gương mặt người dân là niềm hân hoan, tự hào trong ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Tết Độc lập không chỉ là ngày hội thiêng liêng để tưởng nhớ công lao của cha ông, mà còn là dịp hội tụ văn hóa, thể thao, phong tục đặc sắc, gắn kết cộng đồng, làm nên bản sắc riêng có của từng miền quê Thủ đô.

2-9-xa-minh-chau4.jpg
Xã đảo Minh Châu xanh, sạch, đẹp. Ảnh: Lê Thu

Rộn ràng nơi xã đảo Minh Châu

Quốc khánh 2-9 năm nay trở nên đặc biệt hơn với người dân xã đảo Minh Châu, khi ai nấy đều hân hoan nhận phần quà ý nghĩa của Nhà nước. Tiếng cười rộn rã khắp thôn xóm, làm ngày Tết Độc lập thêm trọn vẹn, ấm áp.

Trong hai ngày 31-8 và 1-9, xã Minh Châu đã hoàn thành chi trả quà Quốc khánh đến tận tay 100% người dân. Tại sân trụ sở UBND xã, sắc đỏ của cờ hoa hòa cùng những nụ cười, lời chúc mừng rộn ràng, làm bừng sáng cả một vùng quê đảo bên dòng sông Hồng.

2-9-xa-minh-chau1.jpg
Không khí ngày Tết Độc lập tại xã đảo Minh Châu. Ảnh: Lê Thu

Chủ tịch UBND xã Minh Châu Bùi Thái Sơn cho biết, mặc dù là ngày nghỉ lễ, nhưng cán bộ xã và các thôn vẫn làm việc hết công suất để bảo đảm chi trả đúng tiến độ, không để sót một người dân nào, kể cả phải làm xuyên đêm. Đây là chương trình nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chúng tôi muốn tất cả bà con Minh Châu đều được chung niềm vui trong ngày trọng đại này.

Ông Phương Văn Trường ở thôn Chu Chàng hồ hởi nói: “Lần đầu tiên nhận quà Quốc khánh 2-9, gia đình tôi rất vui. Đúng ngày lễ, cả nhà quây quần làm bữa cơm đoàn viên để có một Tết Độc lập thật ý nghĩa”.

2-9-xa-minh-chau.jpg
Niềm vui của người dân Minh Châu ngày lễ Quốc khánh. Ảnh: Lê Thu

Là xã đảo duy nhất của Thủ đô, Minh Châu có hơn 1.060ha đất tự nhiên, nhân dân chủ yếu làm nông nghiệp. Chính vì vậy, mỗi dịp lễ, Tết đều trở thành ngày hội lớn của cộng đồng. Trước đó, trong hai ngày 15 và 16-8, xã đã tổ chức “Tết Độc lập sớm” với liên hoan văn nghệ, thể thao và bữa cơm đoàn kết có sự tham gia của toàn bộ người dân.

Có thể nói, trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 năm nay, người dân Minh Châu được ăn Tết trong không khí rộn ràng, nồng ấm. Cờ hoa rực rỡ, không khí tươi vui trong mỗi gia đình... Trên xã đảo nhỏ bé này, Tết Độc lập không chỉ là ngày kỷ niệm lịch sử, mà còn là ngày hội của niềm tin, của tình yêu quê hương, đất nước.

2-9-xa-minh-chau8.jpg
Diện mạo xã đảo Minh Châu ngày Tết độc lập. Ảnh: lê Thu

Niềm tự hào dân tộc ở các xã miền núi

Rời xã đảo Minh Châu, chúng tôi đến Suối Hai, nơi không khí Tết Độc lập cũng rộn ràng, tưng bừng hơn bao giờ hết. Trước thềm Quốc khánh, toàn xã đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường. Người dân tự giác thực hiện nếp sống văn minh, “3 sạch”: Sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường và theo phương châm: “Nhà sạch, vườn xanh, đường không rác”. Các tuyến đường được quét dọn, cống rãnh khơi thông, cây xanh chỉnh trang, tạo diện mạo xanh - sạch - đẹp, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và khí thế hân hoan trong ngày lễ lớn.

Không khí càng thêm sôi nổi với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao. Liên hoan văn nghệ người cao tuổi xã Suối Hai quy tụ các tiết mục công phu, từ hát múa, dân vũ, dưỡng sinh đến nhảy hiện đại, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước. Ông Trần Văn Hán, Chủ tịch lâm thời Hội Người cao tuổi xã khẳng định, người cao tuổi phát huy vai trò gương sáng, không chỉ sống vui, sống khỏe, sống có ích, mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa phong trào văn nghệ cơ sở.

2-9-xa-suoi-hai.jpg
Niềm vui người dân xã Suối Hai khi được nhận quà của Đảng và Nhà nước. Ảnh: Khuất Duyên

Hay như tại sân vận động Gò Sống, chương trình nghệ thuật đặc sắc thu hút đông đảo nhân dân, với những ca khúc, vũ điệu khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Suối Hai Nguyễn Thị Hồng Lê chia sẻ, Tết Độc lập ở Suối Hai không chỉ là ngày hội của văn hóa và tinh thần, mà còn tiếp thêm động lực để cán bộ, đảng viên, nhân dân đoàn kết, thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển năm 2025.

Với người dân xã Ba Vì - xã miền núi xa nhất Thủ đô, cách trung tâm thành phố gần 100km Tết Độc lập luôn là dịp hội tụ, gắn kết, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Những ngày này, khắp các thôn, bản đều rộn ràng sắc cờ hoa, tiếng cồng chiêng..., tạo nên không khí lễ hội ngập tràn.

Ông Nguyễn Tiến Quyết ở thôn Liên Bu nở nụ cười hiền hậu: "Cờ Tổ quốc tung bay trên mọi nóc nhà, bà con cùng nhau quét dọn ngõ xóm sạch - đẹp để đón Tết Độc lập. Năm nay lại tròn 80 năm Quốc khánh, Nhà nước tổ chức diễu binh, diễu hành, không khí hân hoan từ Thủ đô lan tỏa khắp núi rừng Ba Vì. Nhận quà của Đảng, Nhà nước, bà con chúng tôi càng thêm phấn khởi, mâm cơm ngày Tết vì thế cũng đầm ấm, đặc biệt hơn".

2-9-xa-suoi-hai4.jpg
Các chương trình liên hoan văn hóa, văn nghệ được tổ chức tại nhiều xã miền núi của Thủ đô. Ảnh: Khuất Duyên

Xã Ba Vì có diện tích rộng lớn, đồng bào Kinh, Dao, Mường cùng chung sống, mỗi dịp Tết Độc lập lại tỏa sáng những nét văn hóa đặc trưng. Bên cạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao sôi nổi, ngày 2-9 còn là thời khắc để những người con xa quê trở về sum họp. Trong nhiều gia đình, lợn, gà được mổ, bữa cơm đoàn viên trở thành nghi thức không thể thiếu. Người Dao thường tổ chức gọn trong gia đình, quây quần bên bếp lửa, cùng thưởng thức những món truyền thống, như thịt nướng, cá suối, xôi nương. Những món ăn giản dị nhưng thấm đượm tình thân, vừa đãi khách, vừa nhắc nhở con cháu gìn giữ bản sắc dân tộc.

Đặc biệt, thành phố đã bố trí 2 màn hình LED cỡ lớn tại trung tâm Khánh Thượng và ngã tư đền Trung để bà con theo dõi trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành từ Quảng trường Ba Đình. Hình ảnh ấy truyền về tận núi rừng Ba Vì, tạo nên không khí gần gũi, hân hoan trong mỗi người dân.

xa-suoi-hai.jpg
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ gắn kết cộng đồng diễn ra tại tất cả các xã miền núi của Thủ đô: Ảnh: Sơn Tùng

Không chỉ ở xã Ba Vì, các xã: Yên Bài, Yên Xuân..., nơi có đông đồng bào Mường quần tụ, không khí Tết Độc lập cũng sôi nổi, rộn ràng không kém. Khắp các nẻo đường, sắc đỏ cờ hoa tung bay, băng rôn, khẩu hiệu được trang hoàng rực rỡ. Tiếng cồng chiêng ngân vang, hòa cùng điệu múa sạp, múa xòe rộn ràng là “đặc sản” không thể thiếu của đồng bào Mường, khiến không gian núi rừng ngày Tết Độc lập thêm phần rộn rã. Trước ngày lễ, các xã đã phát động toàn dân ra quân vệ sinh môi trường, làm sạch đường làng, ngõ xóm; các gia đình đồng loạt treo cờ Tổ quốc, tạo nên diện mạo tươi mới, khang trang để đón ngày hội lớn của dân tộc.

Tết Độc lập ở xã đảo Minh Châu và các xã miền núi của Thủ đô hôm nay, không chỉ là ngày kỷ niệm, mà đã trở thành điểm tựa tinh thần, là sợi dây nối kết mỗi người dân với Tổ quốc, để từ nơi xa xôi ấy, tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc vẫn dâng trào, ngân vang trong từng nhịp chiêng, từng làn sóng, từng ngọn gió ngàn.