Lan tỏa tình yêu tiếng Việt ngày càng rộng khắp
Tối 26-8, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức chương trình Gala Tiếng Việt thân thương có chủ đề “Dòng sông chảy mãi, gắn kết muôn phương” và Lễ trao giải “Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài” năm 2025.

Phát biểu tại chương trình, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên cho biết, năm nay đánh dấu lần thứ ba Gala được tổ chức. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2022.
Gala tiếng Việt thân thương đã mang lại cho kiều bào khắp nơi trên thế giới một chương trình nghệ thuật đặc sắc, tôn vinh vẻ đẹp của tiếng Việt, đồng thời, tri ân những tổ chức, cá nhân đã và đang góp phần lan tỏa tình yêu tiếng Việt ngày càng rộng khắp, trở thành sự kiện được bà con mong chờ.
Theo ông Nguyễn Trung Kiên, bằng tình yêu tiếng mẹ đẻ tha thiết, niềm tự hào dân tộc và khát vọng gắn bó với nguồn cội, kiều bào ta đã không ngừng nỗ lực để mỗi thế hệ người Việt Nam trên khắp thế giới đều cảm thấy gần gũi với văn hóa, nguồn cội quê hương. Sự hiện diện của 80 thầy cô giáo, tình nguyện viên đang tham gia Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm nay là minh chứng sống động cho sự lan tỏa không ngừng nghỉ của dòng chảy tiếng Việt ấy.
Ông Nguyễn Trung Kiên mong rằng, kiều bào sẽ luôn giữ trong tim mình một tình yêu đất nước thiêng liêng, giữ gìn và trân trọng tiếng Việt như giữ gìn mạch nguồn của chính tâm hồn mình, để dòng sông tiếng Việt ấy sẽ mãi chảy qua những thế hệ người Việt trên toàn thế giới, nuôi dưỡng tâm hồn, kết nối trái tim và cùng nhau lan tỏa yêu thương.
.jpg)
Tại chương trình, Ban tổ chức đã công bố danh sách sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2025 gồm: Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du (Lào); bà Lê Thương, Hiệu trưởng Trường Việt ngữ Cây Tre tại vùng Kansai (Nhật Bản); ông Nguyễn Duy Anh, Hiệu trưởng Học viện Nhật ngữ GAG tại Fukuoka (Nhật Bản); bà Nguyễn Thị Thu Hương, kiều bào tại Đức; TS Hoàng Thị Hồng Hà, nhà nghiên cứu tiếng Việt tại Pháp. Đặc biệt, sứ giả nhỏ tuổi nhất là em Lê Nguyễn Lưu An, 17 tuổi, kiều bào tại Malaysia.
Hiệu trưởng Trường Việt ngữ Cây Tre Lê Thương cho biết, bà rất xúc động khi về nước tham dự chương trình đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Theo bà Lê Thương, giải thưởng này không chỉ là thành tích của cá nhân bà, mà còn có công sức của cả cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.
Nhân dịp này, bà Lê Thương cũng bày tỏ vui mừng khi nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của quê hương, từ hạ tầng đô thị đến khoa học kỹ thuật, công nghệ và giáo dục. Việt Nam đã không ngừng trỗi dậy sau chiến tranh mà còn khẳng định vị thế tại khu vực cũng như trên trường quốc tế.
“Chuyến đi này của tôi có rất nhiều cảm xúc, vừa tự hào vì là người con đất Việt trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vừa xúc động vì những trang sử hào hùng của dân tộc. Tôi mong muốn sẽ lan tỏa tình yêu quê hương, tiếng mẹ đẻ đối với thế hệ người Việt thứ hai, thứ ba tại Nhật Bản. Là một trong những kiều bào được tham dự lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2-9, trong những ngày qua, chúng tôi đã tập luyện cùng nhau và nhận thấy rõ ràng tình cảm của những người Việt Nam ở xa Tổ quốc. Dù ở bất cứ nơi đâu, chúng tôi vẫn luôn hướng về quê hương và sẵn sàng đồng hành cùng đất nước trên chặng đường phát triển”.