Văn nghệ

Thưởng lãm bộ tranh “Chào Việt Nam - Quê hương tôi” - bản trường ca hội họa trải dài hơn 300 mét

An Nhi 23/08/2025 - 17:25

Mỗi bức tranh trong triển lãm “Chào Việt Nam – Quê hương tôi” đang diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội, là một lát cắt chân thực, sinh động về từng vùng đất trải dài từ cột cờ Lũng Cú đến mũi Cà Mau, hợp thành một bức tranh toàn cảnh về Việt Nam, được thể hiện bằng bút pháp hiện thực kết hợp các thủ pháp đặc trưng của hội họa hoành tráng.

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 23-8, Bảo tàng Hà Nội, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm tranh “Chào Việt Nam – Quê hương tôi” của họa sĩ Ngô Bá Hoàng, tại Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, Hà Nội).

Khai mạc triển
Khai mạc triển lãm "Chào Việt Nam - Quê hương tôi". Ảnh: P.Lan

“Chào Việt Nam - Quê hương tôi” gồm 63 bức tranh nối liền nhau, như một bản trường ca bằng hội họa, trải dài hơn 300 mét vải toan, cao 1,8 mét, mô tả hành trình từ địa đầu Tổ quốc - cột cờ Lũng Cú đến mũi Cà Mau, kể câu chuyện về đất nước, con người và tinh thần đoàn kết của 54 dân tộc anh em.

chao-viet-nam-3.jpg
Họa sĩ Ngô Bá Hoàng chia sẻ về triển lãm. Ảnh: P.Lan

Triển lãm đưa người xem vào hành trình từ Bắc vào Nam, thưởng lãm vẻ đẹp thiên nhiên, con người và văn hóa Việt Nam. Từ những thửa ruộng bậc thang mây phủ ở vùng cao, đến đồng bằng xanh mướt phù sa; từ mái đình làng yên ả nơi thôn quê, đến phố thị cổ kính và những đặc trưng con người, văn hóa đều được khắc họa rõ nét.

chao-viet-nam-5.jpg
Đại biểu và người xem thưởng lãm tranh. Ảnh: P.Lan

Triển lãm “Chào Việt Nam – Quê hương tôi” được họa sĩ Ngô Bá Hoàng, giảng viên chuyên ngành Hội họa Hoành tráng tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, ấp ủ và thực hiện cùng hơn 40 cộng sự trong suốt hai năm. Đây là dự án nghệ thuật tâm huyết, kế thừa từ cảm hứng bức tranh “Việt Nam – Non sông gấm vóc” (cao 3,3 mét, dài 12 mét) từng được họa sĩ sáng tác năm 2020.

Họa sĩ Ngô Bá Hoàng chia sẻ: “Với bộ tranh này, tôi mong muốn mỗi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, thêm hiểu, thêm yêu và tự hào về quê hương, đất nước mình. Đồng thời, tôi cũng hy vọng nghệ thuật Hội họa Hoành tráng – lĩnh vực mà chúng tôi đang giảng dạy và phát triển, sẽ được đông đảo công chúng đón nhận và yêu mến”.

chao-viet-nam-1.jpg
Người xem thưởng lãm tranh. Ảnh: P.Lan

Triển lãm sử dụng bút pháp hiện thực kết hợp các thủ pháp đặc trưng của hội họa hoành tráng là liên hoàn, đồng hiện và ước lệ không gian, tạo sự gắn kết uyển chuyển giữa các miền đất.

“Chào Việt Nam – Quê hương tôi” là một hành trình nghệ thuật với mong muốn kết nối tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam.

Triển lãm diễn ra từ ngày 23-8 đến 5-9, sau đó sẽ mở lại vào tháng 10 và tháng 11-2025.

Một số phần trong các bức tranh tại triển lãm:

chao-vn-que-huong-toi-22-.jpg
chao-vn-que-huong-toi-20-.jpg
chao-vn-que-huong-toi-18-.jpg
chao-vn-que-huong-toi-19-.jpg
chao-vn-que-huong-toi-24-.jpg
chao-vn-que-huong-toi-21-.jpg
chao-vn-que-huong-toi-25-.jpg