Mỗi ngày một chuyện

Tấm lòng vì con trẻ

NGƯỜI XÂY DỰNG 16/08/2025 - 07:05

Chiều muộn 8-7, anh Toàn ở thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô sang chơi nhà anh Trọng, một người bạn cũ ở thôn Phương Châu cùng xã. Bên chén nước trà, hai người bạn trò chuyện rôm rả.

- Tôi đi ngang qua sân bóng đá mini của thôn bạn thì rất ngạc nhiên. Sạch sẽ quá bạn ạ. Cỏ thì mượt, rác thì không thấy một miếng nhỏ. Trông thích mắt ghê - anh Toàn nói.

- Được thế là do chị Hòa, cán bộ Tổ phụ nữ xóm 3 ở thôn tôi đấy - anh Trọng khẽ cười đáp.

- Thế chị ấy đã làm gì ở sân bóng hả bạn - anh Toàn tìm hiểu.

- Chị ấy sống gần đó nên thấy tụi nhỏ đá bóng xong thường tiện tay vứt rác bừa bãi nên đã sang dọn dẹp mỗi ngày. Tự tay chị gom từng vỏ chai, từng mẩu giấy bỏ vào thùng rác trong suốt 2 năm qua mà không cần một đồng thù lao, cũng chả cần ai khen ngợi bạn ạ - anh Trọng chia sẻ.

- Chị ấy tốt bụng thật. Nhờ thế mà bọn trẻ có một chỗ vui chơi sạch sẽ và còn nhận được bài học về ý thức - anh Toàn nói.

Gửi thư đến Người Xây Dựng, anh Toàn muốn kể câu chuyện của chị Hòa, một tấm lòng vì thế hệ trẻ, vì môi trường xanh sạch ở làng quê. Việc chị làm không lớn nhưng gieo vào lòng người sự cảm mến và ngưỡng mộ.