Mỗi ngày một chuyện

Cần giám sát con trẻ

Người Xây Dựng 03/08/2025 - 07:08

Chiều 15-7, chị Lan ở thôn Thượng, xã Phù Đổng thấy cậu con trai 6 tuổi được anh Hòa cùng thôn đưa về nhà liền hỏi:

- Hôm nay cháu lại sang nhà bác chơi à?

- Tôi đưa thằng Vĩnh nhà tôi đi tập bơi ở Công viên nước Đầm Sen thì thấy con cô đang ngụp bơi ở chỗ sâu, thiếu chút nữa thì gặp nguy hiểm, may có người phát hiện kịp đưa lên và nhắc nhở. Tôi hỏi thì thấy cháu bảo đi một mình nên phải theo sát và bắt tập bơi ở chỗ nước nông. Hết giờ thì tôi phải trực tiếp đưa cu cậu về nhà mới yên tâm - anh Hòa kể lại.

- Chết dở, may có bác giúp. Em cảm ơn bác nhiều - chị Lan bối rối nói.

- Lần sau cháu muốn đi tập bơi, cô chú phải thay nhau đưa đi hoặc gửi người lớn đi kèm theo để bảo đảm an toàn cho trẻ nhé! - anh Hòa dặn dò thêm.

- Vâng, em nhớ rồi ạ! - chị Lan cảm kích đáp.

Chứng kiến câu chuyện, Người Xây Dựng đồng tình với suy nghĩ của anh Hòa. Mùa hè nóng nực, các em học sinh lại được nghỉ học nên rất dễ tự ý rủ nhau đi bơi, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước. Đã có nhiều câu chuyện thương tâm xảy ra bắt đầu từ những vụ việc tưởng đơn giản như thế. Chính vì vậy, các bậc phụ huynh cần chú ý quản lý, giám sát chặt chẽ, hạn chế tối đa những nguy cơ gây hại cho sức khỏe, tính mạng trẻ nhỏ.