Nghe - nhìn- ngắm “Hạt gạo” làng ta
Văn hóa - Ngày đăng : 08:12, 17/09/2005
Cuộc triển lãm rất đặc biệt bởi khán giả được thưởng thức cái tinh tuý của Hạt gạo bằng tất cả các yếu tố hội họa, âm nhạc, thơ ca và nhiếp ảnh - một chủ đề rất độc đáo nhưng cũng rất gần gũi với người Việt
Triển lãm còn độc đáo hơn với kiểu cắt băng khai trương cũng rất đặc biệt. Cụ bà Trần Thị Dục quê tại Hà Tây, nhiều đời nay sống bằng nghề nông được mời đến dùng liềm cắt băng khai trương là một sợi thừng được bện bằng những sợi rơm vàng. Những vật dụng được dùng để trưng bày cũng đậm chất “gạo” như cót thóc, rơm vàng, cốm xanh, sen...
Nhà thơ Trần Đăng Khoa mang “góp” bài thơ “Hạt gạo làng ta” nổi tiếng của mình. “Hạt gạo làng ta” cũng được giới thiệu về hoàn cảnh sáng tác cũng như những “chuyện bên lề” để có được bài hát cùng tên as tiếng của mình, ầy tinh tế do nhạc sĩ Trần Viết Bính phổ thơ năm 1971...
Những bức ảnh của hai nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Quốc Khanh và Dương Minh Long chính là sự ngợi ca vẻ đẹp của những cánh đồng lúa Việt Nam khắp ba miền Bắc, Trung, Nam. Nó thể hiện vẻ đẹp của những người phụ nữ một đời lam lũ trên những thửa ruộng làng. Những cận cảnh về hạt gạo, hạt thóc, vỏ trấu ...mang đến một cái nhiền sâu sắc hơn về hạt gạo. Nó thể hiện một vẻ đẹp vừa thuần khiết, vừa rực rỡ.
Tác phẩm "Giọt" của Vũ Nhật Tân chứa đựng đầy âm hưởng của đời sống nông thôn Việt Nam: "Không gian âm thanh tràn ngập tiếng tí tách của giọt nắng, giọt mưa, tiếng thì thầm của mạ non chờ mùa mới, tiếng thở than, khao khát của cánh đồng mùa trở gió"...được thể hiện với một thiếu nữ chơi đàn tranh rất cuốn hút.
Theo các nghệ sỹ, sô tiền bán tranh, ảnh, tượng, đĩa nhạc...tại triển lãm Hạt gạo sẽ được trích một phần ủng hộ cho các em nhỏ thiếu may mắn ở làng trẻ SOS, Trường Khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu. Triển lãm sẽ được trưng bày đến hết ngày
Tin, ảnh: Tuyết Minh