Chỗ ở - Nỗi lo của sinh viên mùa tựu trường

Giáo dục - Ngày đăng : 18:18, 16/09/2005

Nỗi lo tìm nhà trọ thường trực trên gương mặt SV mới nhập trường ĐH.(HNMĐT) - Một trong những nỗi lo thường xuyên của sinh viên ở các tỉnh, thành mới về Hà Nội nhập học là vấn đề nhà ở. Trong khi ký túc xá (KTX) của các trường đại học, Cao Đẳng đã quá tải thì việc kiếm một chỗ ở "tạm được" bên ngoài giờ đây cũng là một bài toán khó đối với nhiều sinh viên và gia đình họ.Không vào được KTX, ra ngoài sinh viên phải chịu giá cao

Sau nhiều lần đi tìm, đến ngày 15/9 Nguyễn Thị Bạch Yến, quê Bắc Giang tân sinh viên của trường Sư phạm cho biết vẫn chưa kiếm được một chỗ trọ nào vừa túi tiền. Vào ký túc xá thì không còn chỗ, mà ra ngoài thì giá thuê phòng quá cao. Nếu như năm ngoái giá 1 căn nhà cấp 4 (10 - 12m2) chỉ 250 ngàn đồng, thì nay đã lên ít nhất là 350 ngàn đồng. Những căn hộ trong các khu tập thể cũ của Hà Nội đều có giá cho thuê trên 500 ngàn đồng/tháng. Lựa chọn mãi, 2 chị em cô mới tìm được một căn phòng cấp 4 "tàm tạm" ở cuối thôn Hậu (Dịch Vọng - Từ Liêm) rộng khoảng 14m2, với giá cho thuê 400 ngàn đồng/tháng. Tuy nhiên, sau đó không rủ được ai thuê cùng, một mình thuê cả căn phòng thì không đủ tiền nên Yến lại phải từ chối và về ở tạm nhà ông bác họ tại làng Nhân Chính. Cũng như Yến, Ngọc Quang (quê Hải Phòng, sinh viên trường ĐH Xây dựng) rất muốn có một chỗ trong KTX sinh viên, nhưng vì "không đủ tiêu chuẩn" xét duyệt nên em đã phải ra ngoài thuê. Tuy nhiên, khác với Yến, Quang đã nhanh chân thuê được một chỗ tại một căn hộ tầng 5, làng sinh viên HACINCO (quận Thanh Xuân) với giá 160.000đ/tháng, chưa kể điện, nước. Quang cho biết, em không muốn thuê ở các nhà trọ của tư nhân bởi vì rất ngại những va chạm phức tạp, tệ nạn xã hội, hơn nữa giá cả cũng quá đắt (tăng trung bình từ 100 - 150 ngàn đồng/căn hộ cùng diện tích so với năm trước).

Làng sinh viên Hacinco đã hết chỗ từ hơn 1 tuần nay

Tại một căn phòng cũ, xây đơn giản trên gác 2 ở khu Phương Mai, quận Đống Đa, rộng chừng hơn 20 m2 chúng tôi thấy có tới 5 sinh viên thuê chung, ở cùng với gia chủ (mỗi người 90 ngàn đồng/tháng, tiền điện nước đóng riêng). Chủ nhà, bà Nguyễn Thị Loan cho biết: Gia đình bà ăn ở, sinh hoạt tại tầng 1. Tầng 2 cho sinh viên thuê từ năm 1999. Năm nay gia đình chỉ tăng thêm 10 ngàn đồng/người vì giá cả nhiều mặt hàng sinh hoạt trên thị trường tăng cao. Đã có khá nhiều phụ huynh học sinh và sinh viên đến hỏi thuê trọ, nhưng bà phải từ chối vì căn phòng cho thuê như vậy là quá chật rồi. Giải thích về việc thuê trọ ở đây, Hữu Bình, tân sinh viên trường Bách Khoa cho biết, mặc dù chưa ưng ý, nhưng địa điểm này gần trường và giá cả hợp với túi tiền của em...

Làng sinh viên Hacinco cũng hết chỗ

Làng sinh viên Hacinco (quận Thanh Xuân) là một địa điểm thuê trọ lý tưởng ở Hà Nội đối với sinh viên nói chung và các sinh viên mới nhập học nói riêng. Với 3 khu nhà 7 tầng và 1 khu 11 tầng được thiết kế cho sinh viên thuê trên diện tích khuôn viên gần 2 ha ở Nhân Chính, làng sinh viên Hacinco có thể đáp ứng chỗ ở cho gần 3.000 sinh viên. Vậy mà từ hơn 1 tuần nay đã không còn một chỗ nào trống để cho sinh viên thuê. Giám đốc XN dịch vụ và kinh doanh nhà làng sinh viên Hacinco, ông Đinh Đại Cồ cho biết: Chỉ có sinh viên học ở Hà Nội mới được thuê chỗ ở tại Hacinco. Khi làm thủ tục vào làng sinh viên Hacinco, ngoài giấy CMT nhân dân các em phải trình ra giấy nhập học, hoặc thẻ sinh viên của các trường ĐH, CĐ và giấy giới thiệu của nhà trường. Ngoài ra, sinh viên phải đặt cọc 200 ngàn đồng và trả tiền nhà 3 tháng liền. Giá bình quân cho 1 chỗ tại làng sinh viên Hacinco từ 150 ngàn - 160 ngàn đồng/1người/tháng (không tăng so với các năm) nên là giá rất hấp dẫn với nhiều sinh viên mới nhập học. Với tỷ lệ sinh viên "Vào 4 ra 1" như hiện nay thì khả năng của Hacinco còn lâu mới đáp ứng được nhu cầu thuê trọ của sinh viên các trường ĐH, CĐ ở Hà Nội. Cty đầu tư XD nhà số 2 (đơn vị chủ quản) đã xây dựng xong phần thô của khối nhà 17 - 21 tầng, có thể đáp ứng được thêm 2000 chỗ nữa cho sinh viên, nhưng đến phần hoàn thiện thì thiếu vốn nên việc hoàn thiện gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy khu nhà này được khởi công từ năm 2002, nhưng đến nay vẫn chưa xong, và cũng không biết khi nào xong, trong khi nhu cầu của xã hội về nhà trọ cho sinh viên ngày càng bức bách...

Ông Đinh Đại Cồ - Giám đốc làng sinh viên Hacinco.

Trưởng ban Kế hoạch - Kinh doanh làng sinh viên Hacinco buồn rầu cho biết, mỗi ngày trung bình có từ 40 - 50 sinh viên đến đây hỏi thuê chỗ, nhưng Ban quản lý phải từ chối vì hết chỗ. Từ đầu mùa nhập học năm nay làng sinh viên Hacinco mới chỉ đáp ứng được hơn 200 chỗ cho sinh viên. Tuy nhiên, để cố gắng giúp sinh viên tìm chỗ ở Ban Quản lý đã ghi lại số điện thoại liên hệ. Trong trường hợp có sinh viên nào trả chỗ thì Ban sẽ gọi ngay cho những sinh viên có nhu cầu. Ngô Minh Phong, quê Hải Phòng, sinh viên mới nhập trường của Đại học Quốc gia là một trong những người may mắn thuê được một chỗ vào ngày 5/9. Em cho biết, với giá 160 ngàn đồng rất nhiều sinh viên ngoại tỉnh muốn thuê ở Hacinco, nhưng trong số họ không mấy ai gặp được may như em.

Rõ ràng rằng, nhu cầu về chỗ ở cho sinh viên ở các thành phố lớn (nơi có nhiều trường ĐH, CĐ) đang ngày càng tăng nhanh, khiến "Cầu" đang vượt xa "Cung". Khuôn viên của các trường bị đóng khung, không mở rộng được nên khó có khả năng phát triển thêm các khu KTX. Chỉ có thể khắc phục phần nào thực trạng này bằng cách xây dựng lại các khu KTX sinh viên, nâng cấp thêm nhiều tầng, hoặc xây dựng thêm nhiều khu làng sinh viên như Hacinco, vừa đảm bảo an ninh, vừa đảm bảo đủ chỗ ở cho các em yên tâm học tập.

Trọng Quang

TRONGQUANG