Ứng xử đẹp
Sáng 12-7, vừa mở cửa, chị Lan ở phường Phú Diễn đã nghe tiếng “bịch”, một túi rác to được vứt ngay trước cửa. Người vừa vứt rác sống ở ngõ đối diện, chị Lan nhẹ nhàng:
- Chị ạ, đây không phải chỗ để rác. Chị vui lòng mang đến xe rác giúp em.
- Tôi vứt ngoài đường chứ vứt ở nhà cô đâu - người phụ nữ đáp trả.
- Vâng, chị để ngoài đường nhưng là trước cửa nhà em, mùi rác thải sẽ bay vào nhà và làm xấu hình ảnh đường phố... - chị Lan chưa kịp nói xong, người phụ nữ đã bỏ đi. Chị lẳng lặng nhặt túi rác mang bỏ vào xe rác.
Buổi chiều đi làm về, đang dắt xe vào nhà, chị Lan nghe tiếng gọi nhỏ:
- Em ơi!
Quay lại, chị Lan nhận ra đó là người phụ nữ vứt rác lúc sáng.
- Em cho chị xin lỗi chuyện sáng nay nhé - người phụ nữ nói tiếp.
Kể chuyện với Người Xây Dựng, chị Lan thấy nhẹ lòng vì đã làm được việc có ý nghĩa, góp phần giữ gìn khu dân cư thêm sạch và giúp hàng xóm nhận ra điều chưa đúng để tự điều chỉnh. Những chuyện tưởng như rất nhỏ như một câu nhắc khéo thay vì trách móc, một lời xin lỗi thay cho sự im lặng… lại có sức lan tỏa lớn. Mỗi người tự soi chiếu lại hành vi của mình, biết lắng nghe, biết điều chỉnh là cách cùng nhau xây dựng khu dân cư văn minh.