Mỗi ngày một chuyện

Con đường của tình đoàn kết

NGƯỜI XÂY DỰNG 18/07/2025 - 07:02

Sáng 20-6, ông Chiến ở xã Chuyên Mỹ (trước là xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên cũ) đến chơi nhà ông Đồng, bạn đồng ngũ ở thôn Vĩnh Thượng, xã Đại Xuyên (xã Khai Thái cũ).

Vừa rẽ vào đầu xóm, ông Chiến ngỡ ngàng trước con đường nhỏ vốn lầy lội ngày nào nay đã được trải nhựa phẳng phiu, hai bên rợp bóng cây và rực rỡ sắc hoa. Gặp bạn, ông Chiến liền hỏi thăm:

- Con đường được trải nhựa đẹp quá. Làm xong lâu chưa ông?

- Đường được làm mới cũng gần một năm rồi ông ạ. Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, UBND xã đã tuyên truyền, vận động bà con, các nhà hảo tâm... ủng hộ kinh phí chung sức cùng làm. Tiền hỗ trợ được ghi chép công khai, nhân dân cử đại diện giám sát, từ mua sắm vật liệu đến thi công nên ai cũng tích cực tham gia, coi việc chung như việc nhà. Đoạn đường dài gần 400m, chi phí làm hết hơn 700 triệu đồng thì có đến trên 80% là tiền xã hội hóa đấy ông ạ - ông Đồng vui vẻ nói.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, ông Chiến tâm đắc với cách làm của thôn Vĩnh Thượng, đã khơi dậy tinh thần đoàn kết của người dân. Ông cho rằng, con đường đẹp không chỉ vì được trải nhựa, mà còn bởi được đầu tư xây dựng từ sự đồng lòng, nhất trí vì lợi ích chung của cộng đồng.