Lời tuyên thệ

Thể thao - Ngày đăng : 14:55, 15/09/2005

Nửa đêm,  chuông điện thoại nhà nọ bỗng ren vang. - A lô, có phải đây là gia đình nhà báo X. không ạ ? - Vâng, tôi xin nghe đây. - Tôi là người hâm mộ, là bạn đọc thường xuyên của các trang báo thể thao. Xin được hỏi, trong các buổi khai mạc những giải thể thao tầm cỡ quốc gia, thường thì sẽ có một VĐV nào đó, thay mặt mọi VĐV khác lên tuyên thệ, sẽ chơi đúng, chơi đẹp

Nửa đêm,chuông điện thoại nhà nọ bỗng ren vang.

- A lô, có phải đây là gia đình nhà báo X. không ạ ?

- Vâng, tôi xin nghe đây.

- Tôi là người hâm mộ, là bạn đọc thường xuyên của các trang báo thể thao. Xin được hỏi, trong các buổi khai mạc những giải thể thao tầm cỡ quốc gia, thường thì sẽ có một VĐV nào đó, thay mặt mọi VĐV khác lên tuyên thệ, sẽ chơi đúng, chơi đẹp. Sau đó cũng có một trọng tài lên tuyên thệ, và điều này thường thấy rõ nhất ở các giải Wushu. Tuy nhiên, ở nhiều giải khác, điều ấy là bất định, theo nghĩa lúc thì nói tuyên thệ, khi lại chỉ là lời hứa. Xin nhà báo giải thích lại cho rõ.

Phải kể lại việc của một nhà báo để thấy rằng hiện nay, công tác tổ chức nhiều giải thể thao ở ta hình như chưa có một chuẩn mực thì phải. Theo quy định của các giải thể thao đỉnh cao, sẽ có một hay hai người lên tuyên thệ - đúng là tuyên thệ, tức là thề, chứ không phải là hứa. Bên ngành Y tế có Lời thề Hypocrat, còn bên thể thao có lời tuyên thệ. Điều đơn giản này thường thấy rõ hơn ở các đại hội có tầm cỡ thế giới.

Và như thế, ở đâu có người lên đọc lời hứa và sau đó giơ nắm tay lên hô “xin hứa, xin hứa, xin hứa” là sai, mà phải là “xin thề, xin thề, xin thề!”..

Những việc như thế không lớn, nhưng lại hay làm mất thời gian để suy nghĩ và để ai đó phải băn khoăn. Còn nữa, ngay từ cái bài hát “Khoẻ vì nước” của hai tác giả Huy Khôi, Hùng Cường, nhiều dàn quân nhạc có cách tấu khác nhau, ở câu này hay ở câu nọ, song đã lâu rồi mà chẳng một ai nghĩ đến việc chuẩn hóa cho nó đường hoàng.

HNM

ANHTHU