Giáo dục

Nam sinh nhờ người trông em để vào thi lớp 10 đã trúng tuyển Trường THPT Yên Hòa

Thống Nhất 09/07/2025 - 10:42

Với tổng điểm xét tuyển 25,75, nam sinh nhờ người trông em để vào thi lớp 10 đã trúng tuyển Trường THPT Yên Hòa.

thi-10-manh-duc.jpg
Nam sinh nhờ người trông em để vào thi lớp 10 đã trúng tuyển Trường THPT Yên Hòa. Ảnh: CTV

Ngày 9-7, theo tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh Nguyễn Mạnh Đức – nam sinh đưa em đến điểm thi nhờ tình nguyện viên trông giúp để tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2025-2026 đã trúng tuyển vào trường top của Hà Nội: Trường Trung học phổ thông Yên Hòa.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông tại Hà Nội diễn ra ngày 7 và 8-7-2025 với khoảng 103.000 học sinh dự thi. Năm nay, Trường Trung học phổ thông Yên Hòa có điểm chuẩn xét tuyển là 25,0. Tổng điểm xét tuyển của Nguyễn Mạnh Đức là 25,75, trong đó toán 9,25 điểm; tiếng Anh 9,25 điểm và ngữ văn 7,25 điểm. Đây cũng là nguyện vọng 1 mà Đức đăng ký trong kỳ tuyển sinh.

Em Nguyễn Mạnh Đức, lớp 9A3 Trường Trung học cơ sở Dịch Vọng Hậu gây ấn tượng và nhận được sự quan tâm, động viên của nhiều người khi tham dự kỳ thi lớp 10 đã đưa theo em gái và nhờ thanh niên tình nguyện trông giúp để vào phòng thi. Câu chuyện về tấm gương nghị lực và tinh thần vượt khó vươn lên của Nguyễn Mạnh Đức được nhắc đến ở nhiều diễn đàn của phụ huynh học sinh Hà Nội.

Chia sẻ về kết quả thi lớp 10, Nguyễn Mạnh Đức cho biết, em rất vui vì trúng tuyển nguyện vọng mơ ước, và sẽ tiếp tục cố gắng khi học tập tại Trường Trung học phổ thông Yên Hòa.

Được biết, trong các buổi thi lớp 10, Nguyễn Mạnh Đức thường phải đưa em gái đi cùng vì mẹ làm ca không thể về kịp. Khi còn học trung học cơ sở, nhiều hôm mẹ vắng nhà, Đức đều tự lo cho em gái rồi mới đến trường.

Nguyễn Mạnh Đức sinh năm 2006, em từng phải nghỉ học giữa kỳ I lớp 8 vì biến cố gia đình, sau này trở lại trường học em đã cố gắng học tập và đạt thành tích nổi bật ở lớp 9, là thành viên đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 của trường.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội còn có một trường hợp đặc biệt nữa là học sinh Nguyễn Kim Giang. Em bị đau ruột thừa phải mổ, nhưng vẫn cố gắng đi thi buổi cuối cùng. Em đã trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Trường Trung học phổ thông Phùng Khắc Khoan -Thạch Thất.