Mỗi ngày một chuyện

Đừng chỉ tiện cho mình

NGƯỜI XÂY DỰNG 03/07/2025 - 06:49

Con phố Phùng Khoang vốn nhỏ, nhiều hàng quán, lưu lượng xe qua lại đông. Chiều 24-6, ông Tộ ở phường Đại Mỗ đang đi về nhà thì gặp một chiếc ô tô hiệu Honda Civic theo hướng từ trong làng ra phố Nguyễn Trãi. Đang chậm rãi lăn bánh, bỗng dưng chiếc xe dừng lại. Nhiều xe máy đi phía sau cũng không thể di chuyển.

Thấy vậy, dòng người đi sau nhốn nháo cố nhìn ra phía trước để tìm lý do đường bỗng dưng ùn ứ. Cửa kính chiếc Honda Civic từ từ hạ xuống, một cánh tay phụ nữ thò ra ngoài giơ hai ngón lắc lắc.

- Hai cốc hả? Loại to hay nhỏ - người phụ nữ bán nước mía vừa chạy đến gần chiếc ô tô vừa hỏi.

- Cốc to, ít đá thôi nhé - nữ tài xế nói vọng ra.

Lúc này đoàn người phía sau mới hiểu rõ sự tình, bèn bấm còi inh ỏi giục. Chiếc xe ô tô khi ấy mới lái vào một chỗ sát vỉa hè rồi dừng hẳn lại. Mọi người xung quanh ai cũng lắc đầu ngao ngán trước lý do khiến đường bị ùn tắc.

Chứng kiến câu chuyện, ông Tộ chia sẻ với Người Xây Dựng và cho rằng, đường nhỏ hẹp thì các phương tiện đều phải biết nhìn nhau. Đằng này chỉ vì để tiện cho bản thân, muốn tiết kiệm chút thời gian không phải chờ, muốn ngồi trong xe không phải ra trời nóng mà người phụ nữ lái chiếc ô tô đã gây nên cảnh ùn tắc. Việc này ảnh hưởng đến nhiều người, rất đáng phê phán.