Tỷ phú Elon Musk đối mặt nguy cơ bị trục xuất khỏi Mỹ
Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ cân nhắc trục xuất tỷ phú Elon Musk về Nam Phi sau loạt mâu thuẫn gay gắt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giao cho Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) điều tra các hợp đồng liên bang của ông Elon Musk. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang giữa ông Trump và ông Musk, người từng là một trong những đồng minh thân cận nhất của ông chủ Nhà Trắng.
Khi được hỏi liệu có cân nhắc trục xuất ông Elon Musk - công dân Mỹ nhập tịch, sinh ra tại Nam Phi - ông Trump trả lời: “Tôi không biết, nhưng chúng tôi sẽ xem xét”.
Tổng thống Mỹ cũng khẳng định: “Có thể DOGE sẽ phải ‘ăn’ Elon. DOGE là con quái vật có thể quay lại xử lý ông ta”. Ông Trump nhấn mạnh, Elon Musk đã nhận được rất nhiều khoản trợ cấp từ chính phủ.
Tổng thống Trump nhắc đến việc Elon Musk tức giận vì chính quyền Washington sắp chấm dứt nghĩa vụ bắt buộc đối với xe điện vì “không phải ai cũng muốn lái xe điện”.
Trước đó, ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng, Elon Musk từ lâu đã biết ông phản đối chính sách bắt buộc toàn dân sử dụng xe điện, dù chính Elon Musk từng công khai ủng hộ ông tranh cử.
Tổng thống Mỹ cũng cho rằng, nếu không còn trợ cấp, Elon Musk có thể phải “đóng cửa các công ty và quay về Nam Phi”, và điều đó sẽ giúp Mỹ “tiết kiệm được cả gia tài” khi không còn chi tiêu cho các dự án phóng tên lửa, vệ tinh hay sản xuất xe điện của ông. “Có lẽ nên để DOGE soi kỹ vụ này? Có thể tiết kiệm rất nhiều tiền!!!”, ông Trump viết.
Tình hình trở nên căng thẳng hơn sau khi ông Musk từ chức người đứng đầu DOGE do bất mãn với dự luật ngân sách “to đẹp” của ông Trump. Dự luật này làm trần nợ công tăng thêm 5.000 tỷ USD, khiến ông Elon Musk chỉ trích mạnh mẽ và cho rằng nó phá hủy hoàn toàn nỗ lực tiết kiệm ngân sách liên bang của ông.
Trên mạng xã hội X, ông Musk viết: “Bất kỳ thành viên quốc hội nào từng hứa cắt giảm chi tiêu nhưng lại bỏ phiếu cho dự luật tăng nợ công lớn nhất trong lịch sử nên cảm thấy xấu hổ. Họ sẽ thất bại trong kỳ bầu cử sơ bộ năm tới, nếu đó là điều cuối cùng tôi làm trên hành tinh này".
Ông cũng tiếp tục kêu gọi thành lập một “Đảng nước Mỹ” mới để thay thế cho cái mà ông gọi là “liên đảng Dân chủ - Cộng hòa”, nhằm đảm bảo người dân có tiếng nói thực sự.