Iran tổ chức lễ tang cấp nhà nước cho 60 nạn nhân trong cuộc xung đột với Israel
Ngày 28-6, Iran tổ chức lễ tang cấp nhà nước tại thủ đô Tehran cho khoảng 60 người, trong đó có các chỉ huy cấp cao và nhà khoa học hạt nhân, đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Israel.

Lễ tang bắt đầu từ sáng sớm tại Quảng trường Enghelab và kéo dài 11km đến Quảng trường Azadi với hàng nghìn người dân tham gia đoàn rước. Truyền thông nhà nước mô tả đây là "ngày lịch sử của Iran", trong khi chính quyền đóng cửa cơ quan công sở để người dân có thể dự lễ.
Trong số những người được an táng có Thiếu tướng Mohammad Bagheri - Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, cùng vợ và con gái, nhà khoa học hạt nhân Mohammad Mehdi Tehranchi, Tướng Hossein Salami - Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), người được cho là đứng đầu chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Theo giới chức, 60 người thiệt mạng bao gồm 30 chỉ huy quân sự, 11 nhà khoa học hạt nhân và 4 trẻ em.
Xung đột giữa hai nước nổ ra từ ngày 13-6 khi Israel phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào các cơ sở hạt nhân chủ chốt và mục tiêu quân sự của Iran. Phía Israel cho biết đã phá hủy 8 cơ sở hạt nhân, tiêu diệt hàng chục chỉ huy và ngăn chặn phần lớn trong số hơn 550 tên lửa do Iran phóng trả. Ngoài ra, Mỹ cũng tấn công 3 cơ sở hạt nhân của Iran và bị nước này đáp trả bằng cụ tấn công vào căn cứ quân sự Mỹ ở Qatar.
Nhà lãnh đạo tối cao của Iran Ali Khamenei không xuất hiện công khai tại lễ tang nhưng đã phát đi thông điệp video trước đó khẳng định các cuộc không kích của Mỹ "không đạt được gì đáng kể" và rằng Iran đã giành chiến thắng trước Israel.
Tuy nhiên, theo đánh giá của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), các cuộc không kích của Mỹ đã gây thiệt hại “rất đáng kể” cho cơ sở hạt nhân Fordow của Iran. Trong khi đó, Israel tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, điều mà Tehran luôn một mực bác bỏ.