Mỗi ngày một chuyện

Đừng vì lợi ích cá nhân

NGƯỜI XÂY DỰNG 23/06/2025 - 06:47

Sáng 15-6, dậy sớm đi tập thể dục lúc 5h, bà Loan ở xã Vân Nội (huyện Đông Anh) thấy chị Hiền cùng thôn đang gánh hai thùng nước liền hỏi:

- Sáng sớm mà chị đã gánh nước đi đâu vậy?

- Em gánh ra ruộng tưới rau bác ạ. Gia đình em có mấy luống rau. Chỗ trồng để bán thì em lấy nước từ mương làng để tưới, còn chỗ rau gia đình ăn, em lấy nước nước giếng khoan tưới nên phải chịu khó gánh ra chị ạ - chị Hiền trả lời.

Theo chân chị Hiền ra ruộng, bà Loan thấy những luống rau ngót, rau cải, rau mùng tơi, rau muống xanh non mơn mởn, được che lưới cẩn thận. Bên cạnh những luống rau đẹp ấy lại có một luống rau khác, cũng đủ loại nhưng cây cứng, không được đẹp mắt bằng. Dường như biết được suy nghĩ của bà Loan, chị Hiền nói nhỏ:

- Các luống rau kia em tưới nước mương. Em toàn bán buôn nên người làng mình không lo chị nhé.

Chứng kiến câu chuyện, Người Xây Dựng thấy thật buồn và mong muốn mỗi người nông dân hãy gạt bỏ lối nghĩ, việc làm ích kỷ, đừng vì lợi ích của mình mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe người khác. Từng người hãy nâng cao trách nhiệm với cộng đồng, nói không với những hành động gây hại để những bữa ăn của mỗi gia đình luôn sạch và an toàn.