Xã hội

Tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Thủ đô

Hằng - Hoa - Trang 21/06/2025 - 06:54

Trong dòng chảy của lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Hànộimới luôn phát huy vai trò là cơ quan báo Đảng địa phương trong việc truyền tải thông tin, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân.

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) nhiều ý kiến tâm huyết của bạn đọc, cộng tác viên gửi đến Báo Hànộimới bày tỏ sự tin yêu và mong muốn cán bộ, phóng viên của Báo tiếp tục phát huy trách nhiệm với nghề để phản ánh sinh động, chân thực về mọi mặt của thành phố và đất nước.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn:
Nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng Đảng và chính quyền

ykien-1.jpg

Là bạn đọc của Báo Hànộimới nhiều năm, điều ấn tượng nhất là bên cạnh việc tuyên truyền đầy đủ, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, Báo Hànộimới còn phản ánh chân thực thực tiễn và khó khăn của toàn thành phố, các địa phương, trong đó có huyện Quốc Oai, giúp các cấp lãnh đạo, cơ quan chức năng nắm bắt và có giải pháp khắc phục kịp thời. Đồng thời, báo còn thực hiện tốt chức năng định hướng dư luận, giám sát và phản biện, giúp Đảng bộ và chính quyền huyện Quốc Oai thực hiện tốt chức năng lãnh đạo và quản lý.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, chuyển đổi số toàn diện, dù đang phải đối mặt với không ít khó khăn nhưng Báo Hànộimới vẫn luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích, bám sát thực tiễn, làm tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Minh chứng rõ nhất là báo đã phát huy vai trò tiên phong, tích cực trong tuyên truyền về cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy, các quan điểm lớn của Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Với 68 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Hànộimới đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành công chung trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh toàn diện, trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội. Mong rằng, Báo Hànộimới tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, bám sát yêu cầu và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị thành phố giao, xứng đáng là tờ báo Anh hùng của Thủ đô Anh hùng.

Đại tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh thành phố:
Người bạn đồng hành, định hướng tin cậy

ykien2.jpg

Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay và sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình báo chí, tôi luôn luôn tin tưởng ở những thông tin định hướng của Báo Hànộimới.

Báo Hànộimới không chỉ đi đầu trong việc tuyên truyền những chủ trương của Ðảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, mà còn thể hiện rõ lập trường, quan điểm là cơ quan phát ngôn chính thống của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô về các vấn đề thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội, quan hệ quốc tế...

Hằng ngày, báo chuyển tới bạn đọc bức tranh về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, kết hợp với những phân tích, nhận định, giúp người đọc có những thông tin bổ ích. Ðặc biệt, báo có nhiều bài viết sâu sắc đấu tranh chống lại những luận điểm sai trái của các thế lực thù địch, có tác dụng to lớn giúp người đọc nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng...

Thời gian tới, ngoài việc tiếp tục trình bày đẹp hơn, đăng tải đầy đủ, kịp thời các thông tin về tình hình thời sự của Thủ đô và đất nước, tôi mong muốn Báo Hànộimới nên lựa chọn, đăng tải những thông tin nổi bật trên một số lĩnh vực nóng như đấu tranh chống phản động, chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch… nhằm góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng.

Tiến sĩ Lê Văn Phong, Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam:
Tiên phong trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

ykien3.jpg

Là bạn đọc lâu năm đồng thời là cộng tác viên thường xuyên của Báo Hànộimới, tôi nhận thấy những năm gần đây Báo đã có nhiều đổi mới trong cách tiếp cận và truyền tải đầy đủ thông tin ở các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố và cả nước đến người dân Thủ đô.

Ngoài những bài viết mang tính định hướng, báo cũng kịp thời giải đáp thắc mắc, đơn thư yêu cầu của bạn đọc, đăng tải các bài viết của bạn đọc, cộng tác viên, làm cho tờ báo thật sự trở thành diễn đàn rộng lớn của nhân dân.

Bản thân làm công tác nghiên cứu, tôi đánh giá cao chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” mà báo duy trì nhiều năm nay bởi giữa bối cảnh thông tin đa chiều và sự chống phá ngày càng tinh vi, Báo Hànộimới đã thể hiện rõ vai trò tiên phong trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, góp phần giữ vững niềm tin xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc.

Qua theo dõi, tôi thấy Báo Hànộimới có nhiều cây viết sắc sảo, đề cập đến nhiều vấn đề “nóng” đang được bạn đọc và nhân dân quan tâm để từ đó kịp thời định hướng tư tưởng cho nhân dân.

Thời gian tới, tôi mong muốn Báo Hànộimới tiếp tục duy trì tốt hơn nữa chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Ông Âu Xuân Kiên, đảng viên Chi bộ tổ dân phố 2, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội:
Vẫn giữ thói quen đọc Báo Hànộimới để “gạn đục, khơi trong”

ykien4.jpg

Cầm tờ Báo Hànộimới sáng nay mà lòng tôi dâng trào cảm xúc nghĩ về những năm tháng đã qua. Vậy là đã tròn 100 năm kể từ ngày nền báo chí cách mạng nước ta ra đời - một hành trình đầy hy sinh, cống hiến và cũng rất đỗi tự hào. Và riêng với tôi, người có hơn 30 năm tự hào được đứng trong hàng ngũ của Đảng, Báo Hànộimới đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần suốt mấy chục năm qua.

Tôi đọc Báo Hànộimới từ cái thời còn dùng giấy mực in lem, bìa báo sờn góc, phải chuyền tay nhau đọc. Những năm tháng ấy, báo không đơn thuần là tin tức mà là định hướng, giúp tôi, một cán bộ, một người đảng viên bình thường, hiểu thêm về thế giới, về đất nước, về chính Thủ đô mà mình đang sống và cống hiến.

Nhiều buổi họp chi bộ, tôi mang theo bài báo mới đọc buổi sáng để cùng các đồng chí trao đổi, thảo luận. Có những bài viết như “đánh thức” suy nghĩ, có bài khiến tôi nghẹn ngào và có cả những bài khiến mình phải tự soi lại chính mình. Báo Hànộimới hôm nay hiện đại hơn, nhanh nhạy hơn, sắc sảo hơn nhưng cái hồn, cái chất chính luận mực thước, gần dân, vì dân vẫn còn đó.

Giữa biết bao thông tin hỗn loạn mỗi ngày trên mạng, tôi vẫn giữ cho mình một thói quen đọc Báo Hànộimới để “gạn đục, khơi trong”, để tìm một tiếng nói tử tế, để lắng nghe hơi thở thật sự của đời sống Thủ đô. Ngày nay, lằn ranh giữa đúng - sai, thật - giả ngày càng mong manh. Tôi tin rằng, với truyền thống đáng tự hào của mình, những cán bộ, phóng viên Báo Hànộimới luôn giữ được “ngọn lửa” nghề, vững bản lĩnh và tâm huyết xứng đáng với niềm tin yêu của bạn đọc Thủ đô.