Chính trị

Làm Báo Hànộimới là một trong những khoảng thời gian làm nghề đẹp đẽ nhất

Hà Vũ 13/06/2025 19:15

Chiều 13-6, tại buổi gặp mặt các thế hệ làm báo Hànộimới, diễn ra cuộc giao lưu rất ý nghĩa của những gương mặt làm báo Hànộimới tiêu biểu.

Tham gia giao lưu có Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức; nguyên Tổng Biên tập Báo Hànộimới Hồ Quang Lợi; nguyên Tổng Biên tập Báo Hà Tây, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Kiều Ngọc Kim; nhà văn-nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến và nhà báo Bằng Giang, Đoàn Anh Tuấn.

W_img_8683(1).jpeg
Các nhà báo tham gia giao lưu. Ảnh: Viết Thành - Quang Thái

Đoàn kết, sẻ chia mới có phát triển

Mở đầu, nhà báo Nguyễn Minh Đức chia sẻ đồng chí vừa cùng đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam đến thăm lại nơi Bác Hồ khai sinh tờ báo cách mạng đầu tiên - Báo Thanh Niên tại Trung Quốc. “Những kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở địa danh lịch sử mà chúng tôi được xem, cho đến hôm nay trở về đây vẫn còn hiện rõ và khiến tôi rất xúc động, tự hào về những ngày đầu tiên của nền Báo chí cách mạng Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu”, Tổng Biên tập Báo Hànộimới nói.

W_3a9be20ae643315ab5734e2a13f7e5bb.jpeg
Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức trao đổi. Ảnh: Viết Thành - Quang Thái

Nhà văn-nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến chia sẻ ông đã nghiên cứu từ các số báo đầu tiên năm 1957 và qua mỗi giai đoạn tờ báo đều thể hiện rất rõ phong cách, dấu ấn của từng đồng chí Tổng Biên tập như Tổng Biên tập Hồng Lĩnh, Hồ Xuân Sơn, Nguyễn Xuân Trình, Hồ Quang Lợi…

Trong đó, Báo Hànộimới hiện nay, nhất là ấn phẩm điện tử thể hiện nhiều nét đổi mới mạnh mẽ, khẳng định tinh thần đổi mới và sự chỉ đạo quyết liệt của nhà báo Nguyễn Minh Đức.

Nhà báo Hồ Quang Lợi nhấn mạnh, ông về làm Tổng Biên tập Hànộimới vào thời điểm rất đặc biệt, năm 2008 khi đầu năm thì rét đậm rét hại, cuối năm thì mưa lũ kỷ lục.

“Những năm tháng làm Báo Hànộimới là một trong những khoảng thời gian làm nghề đẹp đẽ nhất, mang những dấu ấn đặc biệt trong trái tim tôi”, nhà báo Hồ Quang Lợi chia sẻ.

W_4c056bd2e4d45703eb1b4175f8aecb52.jpeg
Nhà báo Hồ Quang Lợi chia sẻ tại buổi giao lưu. Ảnh: Viết Thành - Quang Thái

Năm 2008 cũng là thời điểm Báo Hànộimới và Báo Hà Tây hợp nhất làm một. Nhà báo Hồ Quang Lợi cho rằng, đấy là thời điểm rất khó khăn vì hai cơ quan hợp làm một, rất nhiều vấn đề đặt ra, nhất là sắp xếp đội ngũ cán bộ, làm sao để hòa hợp, để cùng nhìn về một hướng. Nhưng người làm báo Hànộimới và Hà Tây đã làm được nhờ tinh thần đoàn kết.

Nhà báo Kiều Ngọc Kim, nói thêm rằng, để thành công khi hợp nhất Báo Hànộimới và Báo Hà Tây, cùng với sự đoàn kết như đồng chí Hồ Quang Lợi nói, còn có điểm mấu chốt là sự cảm thông và chia sẻ: Lãnh đạo chia sẻ, cảm thông với cán bộ, phóng viên; cán bộ, phóng viên chia sẻ, cảm thông với lãnh đạo.

W_c1da0f48a3aaf18c7ea0ae219fbf8afa.jpeg
Nhà báo Kiều Ngọc Kim phát biểu tại buổi giao lưu. Ảnh: Viết Thành - Quang Thái

“Đây là điều rất cần thiết để duy trì sự đoàn kết, ổn định và phát triển của bất kỳ cơ quan, đơn vị, địa phương nào, nhất là hiện nay Hà Nội và cả nước đang thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Chúng ta phải có sự cảm thông, sẻ chia, vì nếu ai cũng để cái tôi to lớn của mình lên thì không thể đoàn kết và phát triển được”, nhà báo Kiều Ngọc Kim nhấn mạnh.

Các nhà báo Bằng Giang, Đoàn Anh Tuấn cũng đã chia sẻ về những kỷ niệm về những ngày đầu tiên về ngôi nhà chung Hànộimới, về những kỷ niệm làm báo, nhất là trong đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vì một Hà Nội bình yên.

Chia sẻ thêm về thời gian làm báo Hànộimới nhất là trong đấu tranh giải quyết những vấn đề “nóng”, phức tạp, nhà báo Hồ Quang Lợi cho rằng, Hànộimới là một tờ báo chiến đấu, nhưng khi chiến đấu luôn hết sức nhân văn, bởi đấu tranh mà có nhân văn thì mới có sức thuyết phục, mới được bạn đọc ủng hộ.

AI chỉ dừng lại ở vai trò trợ lý

Tiếp theo, nhà báo Nguyễn Minh Đức, Tổng Biên tập Báo Hànộimới đã chia sẻ về sự thay đổi về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Biên tập và tác nghiệp của người làm báo, đòi hỏi tác nghiệp rất nhanh, cùng sự kiện phải sản xuất nhiều loại hình báo chí đăng tải trên cả ấn phẩm báo in, báo điện tử và cả mạng xã hội. Đó còn là việc sử dụng AI để xử lý công việc và tác nghiệp.

Nhà báo Nguyễn Minh Đức cũng thông tin nhanh về tình hình sắp xếp cơ quan báo chí trong đó nhấn mạnh sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội đối với sự phát triển của báo chí, trong đó có báo chí Hà Nội.

W_img_8693.jpeg
Nhà báo Bằng Giang, nguyên Trưởng ban Hànộimới Cuối tuần chia sẻ tại buổi giao lưu. Ảnh: Viết Thành-Quang Thái

Nhất trí với các thông tin trên, nhà báo Hồ Quang Lợi cho rằng dù sắp tới các cơ quan báo chí có sắp xếp theo mô hình nào, là trung tâm hay tập đoàn thì trước hết cũng cần giữ được cái tên “báo chí” trong đó, không nên chỉ dùng từ truyền thông để bao hàm cho tất cả.

Đề cập đến vai trò AI trong làm báo, nhà báo Hồ Quang Lợi nhấn mạnh, AI nên được quan tâm sử dụng, nhưng dù trong hoàn cảnh nào cũng chỉ nên dừng lại ở vai trò trợ lý. Người làm báo Đảng từ xưa đến nay hay mãi sau này vẫn phải luôn giữ gìn và phát huy những phẩm chất căn bản là khách quan, công tâm, tôn trọng sự thật, bảo vệ công lý.

Nhà văn, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến đồng ý với quan điểm trên và cho rằng, cho dù AI có phát triển đến đâu, mỗi tờ báo muốn tồn tại và phát triển đều phải xác định nội dung là vua, phải tập trung xây dựng tờ báo thật chất lượng, có chất lượng sẽ có bạn đọc và phát triển.

Lãnh đạo báo Hànộimới tặng hoa tri ân các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Báo Hànộimới, Báo Hà Tây tại buổi gặp mặt. Ảnh: Viết Thành-Quang Thái

Kết lại buổi giao lưu, nhà báo Nguyễn Minh Đức khẳng định, tự hào về lịch sử, tiếp nối truyền thống mà các thế hệ làm báo Hànộimới đã dày công vun đắp, người làm Báo Hànộimới sẽ giữ vững nguyên tắc và tinh thần Hànộimới, phát huy trách nhiệm, trí tuệ, văn hoá xây dựng cơ quan ngày càng đoàn kết, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, xứng đáng là tờ báo Anh hùng của Thủ đô Anh hùng, viết tiếp những trang sử vẻ vang của Báo chí cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên mới.