Mỗi ngày một chuyện

Chiếc áo mưa nhỏ

Người Xây Dựng 03/06/2025 - 07:33

10h sáng 23-5, ông Năng ở quận Nam Từ Liêm đi xe buýt từ khu vực Tây Mỗ vào trung tâm thành phố. Xuống xe, ông đi bộ trên đường Xuân Thủy thì trời bỗng đổ mưa.

Không mang theo áo mưa, ông chạy vội vào trú dưới hiên nhà số 45 đường Xuân Thủy. Thấy bên trong là cửa hàng, ông hỏi:

- Cháu có bán ô không?

- Chúng cháu không có ô bác ạ. Cháu mời bác vào trú mưa, chờ tạnh hãy đi kẻo ướt - một thanh niên vui vẻ đáp.

- Cảm ơn cháu, nhưng bác đang vội đến điểm hẹn cho đúng giờ, cũng gần đây thôi - ông Năng nói.

Rồi ông loay hoay xắn quần, định sẽ men theo các mái hiên mà đi. Trong nhà, chàng trai trẻ vội quay ra nói:

- Bác dùng tạm cái áo mưa này không thì mưa to sẽ ướt đấy ạ.

- Nhưng bác không có dịp quay lại trả cháu đâu, để bác trả tiền, coi như cháu mua hộ bác - ông Năng đề xuất.

- Cháu biếu bác, có đáng bao nhiêu đâu ạ - cậu thanh niên nói.

Khoác chiếc áo mưa, ông Năng cảm thấy ấm áp trước việc làm của các bạn trẻ. Kể lại câu chuyện cho Người Xây Dựng, ông Năng hạnh phúc vì cuộc đời còn nhiều tấm lòng thơm thảo.