Chính trị

Thành kính tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về với đất mẹ

Hương Ly - Hiền Chi - Hữu Tiệp 25/05/2025 - 12:36

Với lòng tri ân sâu sắc nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp cho đất nước, cho nhân dân, từ sáng sớm ngày 25-5, các tầng lớp nhân dân Thủ đô và những người con của quê hương Quảng Ngãi đã có mặt tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) để được lần cuối tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về với đất mẹ - quê hương Quảng Ngãi.

Tri ân nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp cho đất nước

dtn.jpg

Có mặt từ sáng sớm ngày 25-5 để tham gia phục vụ lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Phạm Văn Giảng, Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp, cho biết: "Nghe tin nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần, tôi và các bạn đoàn viên, thanh niên nhà trường đều xúc động. Trong cảm nhận của chúng tôi, ông là một trong những nhà lãnh đạo có nhiều cống hiến quan trọng cho đất nước".

“Chúng tôi rất vinh dự được lựa chọn là một trong những người tham gia phục vụ hai ngày Lễ quốc tang. Tại ca trực Lễ truy điệu hôm nay, nhà trường đã lựa chọn 50 bạn đoàn viên đến phối hợp với các lực lượng chức năng để thực hiện những công việc được Ban tổ chức phân công.

Với lòng trân trọng, biết ơn, chúng tôi tham gia phục vụ Lễ quốc tang với tinh thần nghiêm túc, thành kính, như một sự tri ân đối với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp quan trọng cho đất nước”, anh Phạm Văn Giảng xúc động cho biết.

Bà Tạ Thị Xuân, 73 tuổi, (người dân xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) hiện thường trú tại phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội) cũng có mặt tại Nhà tang lễ quốc gia từ sáng sớm với tâm nguyện được đưa tiễn nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về với quê nhà.

ta-thi-xuan-cd.jpg

"Là người dân tỉnh Quảng Ngãi, tôi rất kính trọng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và cảm thấy hãnh diện vì quê hương mình đã sinh ra một nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp quan trọng cho đất nước, cho nhân dân. Nghe tin nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần, tôi đã khóc rất nhiều. Càng thương tiếc ông bao nhiêu, tôi càng khâm phục những cống hiến của ông cho đất nước, đặc biệt là với ngành Mỏ - Địa chất.

Bà Tạ Thị Xuân, 73 tuổi (người dân xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi). Video: Hữu Tiệp

Là người có nhiều đóng góp cho đất nước nhưng ông có lối sống khiêm nhường. Những cống hiến của ông cũng được thực hiện một cách âm thầm nhưng rất hiệu quả. Đó chính là tính cách đặc trưng của những người dân Quảng Ngãi.

Dù chưa được gặp trực tiếp ông lần nào nhưng qua các bài viết về ông, tôi cảm nhận nguyên Chủ tịch nước là người rất sâu sắc, gần gũi nhân dân. Từ đáy lòng, tôi muốn có mặt trong Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, được cúi chào bên linh cữu ông và tiễn đưa ông về với quê hương Quảng Ngãi", bà Xuân nghẹn ngào nói.

dtn-tien-dua-.jpg
Các lực lượng chức năng đón đoàn linh xa tại Nhà tang lễ quốc gia sáng sớm ngày 25-5. Ảnh: Hiền Chi

Hòa trong dòng người đưa tiễn nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, bà Hoàng Thị Diệu (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), chia sẻ: "Những năm đồng chí Trần Đức Lương là Chủ tịch nước, tôi là giáo viên Trường THCS Kim Sơn, Ninh Bình.

ninh-binh-.jpg

Là nhà lãnh đạo của đất nước, ông luôn quan tâm đến việc phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là ban hành những chính sách ưu việt cho lĩnh vực giáo dục. Là một trong những người làm việc trong ngành Giáo dục, tôi và các anh chị em đồng nghiệp cảm nhận được rất rõ điều này. Lớp lớp học trò của chúng tôi thời kỳ đó đến nay nhiều người đã trưởng thành và hoạt động trong nhiều lĩnh vực, nhiều người thành đạt và tiếp tục cống hiến để dựng xây đất nước.

Tôi còn nhớ, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương thường đi đến các vùng quê nông thôn, thăm và động viên bà con nhân dân. Từ những chuyến thực tế sâu sát cơ sở, ông đã chỉ đạo các ban, ngành, địa phương khẩn trương triển khai những quyết sách thiết thực để cải thiện đời sống nhân dân, đặc biệt là những vùng còn nhiều khó khăn.

Đông đảo các tầng lớp nhân dân đến tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Nhà tang lễ quốc gia sáng 25-5. Ảnh: Hiền Chi
Đông đảo các tầng lớp nhân dân đến tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Nhà tang lễ quốc gia sáng 25-5. Ảnh: Hiền Chi

Với lòng thành kính tiếc thương nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, tôi bắt xe từ Ninh Bình lên để kịp có mặt ở Nhà tang lễ quốc gia từ 5h sáng để tiễn biệt ông. Đất nước ta được như ngày hôm nay có công sức của cha ông đi trước, của các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trong đó có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Xin thành kính tiễn đưa ông về với quê hương Quảng Ngãi".

Tưởng nhớ nhà lãnh đạo giản dị, gần gũi với nhân dân

Theo dõi Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương qua sóng truyền hình quốc gia, bà Lê Thị Ngoan, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư số 5, phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân), chia sẻ: "Trong cảm nhận của những người dân như chúng tôi, trong hai nhiệm kỳ ở cương vị Chủ tịch nước, đồng chí Trần Đức Lương đã tích cực triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, tham dự nhiều hoạt động ngoại giao tăng cường tình hữu nghị với nhiều quốc gia trên thế giới. Qua đó, mở ra các cơ hội hợp tác, phát triển ở nhiều lĩnh vực, đưa đất nước ngày càng lớn mạnh.

duyet-binh.jpg
Tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về với đất mẹ Quảng Ngãi. Ảnh: Hiền Chi

Vào năm 1997, tại Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, với sự tham dự của 35 nguyên thủ quốc gia, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã đọc diễn văn khai mạc hội nghị bằng tiếng Pháp. Điều này không chỉ gây bất ngờ cho các đại biểu tham dự mà còn khẳng định thiện chí hợp tác cũng như trình độ ngoại giao cấp cao của Việt Nam trong thời điểm hội nhập.

Tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về với đất mẹ Quảng Ngãi. Ảnh: Hiền Chi
Tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về với đất mẹ Quảng Ngãi. Ảnh: Hiền Chi

Với đông đảo các tầng lớp nhân dân, đồng chí Trần Đức Lương là người cán bộ điềm đạm, giản dị và hiền hậu. Khi còn đương nhiệm Chủ tịch nước, đồng chí thường xuyên lắng nghe tâm tư của đảng viên và nhân dân, gần gũi trao đổi về cách thức chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, xóa đói, giảm nghèo. Những đóng góp của đồng chí với đất nước sẽ mãi được nhân dân ghi nhận".

linh-xa-2.jpg
Tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về với đất mẹ Quảng Ngãi. Ảnh: Hiền Chi

Trong cảm nhận của chị Trương Thị Nhâm (phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng), nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là nhà lãnh đạo có mối quan tâm đặc biệt tới việc thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước.

Với quan điểm thi đua là động lực phát triển, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ở nước ngoài tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, góp phần xây dựng “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, toàn dân, toàn quân ra sức nỗ lực vì sự nghiệp đổi mới. Nhờ đó, phong trào thi đua lan tỏa rộng khắp, tạo động lực lớn thôi thúc các cơ quan, đơn vị, các ngành, nghề ra sức thi đua, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TƯ (ngày 3-6-1998) về đổi mới công tác thi đua - khen thưởng trong giai đoạn mới. Đây chính là nền móng cho việc xây dựng, ban hành Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, cho thấy tầm nhìn xa mang tính chiến lược của người đứng đầu Nhà nước.

lx-3.jpg
Tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về với đất mẹ Quảng Ngãi. Ảnh: Hiền Chi

Là biên tập viên phụ trách phát thanh của Đài Truyền thanh phường Yên Sở (quận Hoàng Mai), chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết đã bày tỏ sự xúc động khi được phân công đọc bản Thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Lễ quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và đọc các bản tin về lễ viếng, Lễ truy điệu trong hai ngày diễn ra quốc tang.

“Tôi ý thức rõ đây là những buổi phát thanh có nội dung vô cùng quan trọng. Nhiệm vụ của tôi là truyền đạt những nội dung quan trọng của Lễ quốc tang cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường Yên Sở. Tôi đã đến sớm, chuẩn bị kỹ lưỡng để những buổi phát thanh không xảy ra sơ suất.

Với lòng kính trọng và tiếc thương nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, tôi mong muốn, những bản tin phát thanh của mình sẽ hòa cùng nhân dân cả nước bày tỏ sự kính trọng và biết ơn công lao của các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có những đóng góp thầm lặng cho sự phát triển của đất nước, cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân", chị Tuyết xúc động nói.