Thể thao

Nguyễn Filippe cứu thua xuất sắc, Công an Hà Nội vẫn thua đáng tiếc Buriram United

Ngân Hà 22/05/2025 - 06:23

Tối 21-5, trên sân Chang Arena (Thái Lan), Câu lạc bộ (CLB) Công an Hà Nội đã có trận đấu nhiều cảm xúc trước CLB Buriram United (Thái Lan), trong trận chung kết lượt về Cúp Vô địch Đông Nam Á (Shopee Cup) 2024-2025. Chung cuộc, đội chủ nhà Buriram United đã đoạt chức vô địch sau khi thắng CLB Công an Hà Nội 3-2 sau loạt sút luân lưu (hòa tổng tỷ số 5-5).

cahnfc_tran-dau-30.jpg
CLB Công an Hà Nội có trận đấu bùng nổ ở hiệp 1. Ảnh CLB CAHN

Bước vào trận đấu, dù phải đá trên sân khách nhưng CLB Công an Hà Nội nhập cuộc đầy tự tin. Trời mưa khiến mặt sân trơn, tuy nhiên đội bóng Thủ đô vẫn thi đấu rất gắn kết. Phút 15, Jason Quang Vinh và Quang Hải phối hợp ăn ý bên cánh trái, tạo ra pha ban bật đẳng cấp. Quang Vinh thoát xuống đối mặt thủ môn và dứt điểm chéo góc lạnh lùng mở tỷ số 1-0.

Đến phút 37, Hugo Gomes bị phạm lỗi trong vòng cấm sau pha đột phá mạnh mẽ. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi tham khảo VAR. Trên chấm 11m, Leo Artur thực hiện thành công, nâng tỷ số lên 2-0 cho Công an Hà Nội.

cahnfc_tran-dau.jpg
Filip Nguyễn có những pha cứu thua xuất sắc. Ảnh CLB CAHN

Sang hiệp hai, Buriram đẩy cao đội hình. Phút 70, dù tấn công nhiều nhưng đội bóng Thái vẫn gặp bế tắc trước hàng thủ chặt chẽ của Công an Hà Nội. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra ở phút 83 khi Peter Zulj tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm, sút chéo góc đánh bại Filip Nguyễn, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Phút bù giờ 90+7, Crispim thực hiện cú sút phạt đẳng cấp ở cự ly 23m, gỡ hòa 2-2, đưa trận đấu bước vào hiệp phụ.

Ngay đầu hiệp phụ, phút 94, Vitao có cú sút trong vòng cấm nhưng bị chặn lại. Phút 97, Bissoli tung cú sút xa hiểm hóc, nhưng Filip Nguyễn bay người xuất sắc cứu thua.

21-crispim.jpeg
Crispim ghi bàn "hồi sinh" Buriram United ở phút bù giờ cuối cùng. Ảnh AFC

Phút 104, bước ngoặt xảy ra khi Tuấn Dương để bóng chạm tay trong vòng cấm sau quả tạt của Crispim. Bissoli không mắc sai lầm nào, sút tung lưới nâng tỷ số lên 3-2 cho Buriram.

cahnfc_tran-dau-5.jpg
Hàng thủ của Công an Hà Nội chơi nỗ lực. Ảnh: CAHN

Phút 113, Supachai bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi đối mặt Filip Nguyễn nhưng sút ra ngoài. Và khi tưởng như mọi thứ khép lại, phút 119, từ quả phạt góc, Alan bật cao đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 3-3, đưa trận đấu tới loạt sút luân lưu.

cahnfc_tran-dau-4.jpg
Alan bật cao đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 3-3, mang lại hy vọng cho CLB CAHN. Ảnh CLB CAHN

Bước vào loạt "đấu súng", thủ môn Filip Nguyễn tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc khi cản phá được 2 cú sút của đối thủ. Tuy nhiên, ở phía ngược lại, các cầu thủ Công an Hà Nội lại không đủ lạnh lùng.

21-cahn-02.jpeg
Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã để để thua đáng tiếc. Ảnh: CAHN

Lần lượt Quang Vinh, Bùi Hoàng Việt Anh và Hugo Gomes đều bị thủ môn Buriram cản phá. Công an Hà Nội chỉ thực hiện thành công 2 lượt sút và thua 2-4 trên chấm 11m.

CLB Công an Hà Nội nhận sự động viên lớn trước trận đấu

Chiều 21-5, trước thềm chung kết lượt về C1 Đông Nam Á 2024-2025 giữa Câu lạc bộ (CLB) Công an Hà Nội và chủ nhà Buriram Utd (Thái Lan), Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã có buổi gặp mặt động viên đội bóng, cảm ơn kiều bào, các cổ động viên Việt Nam tại Thái Lan.

21-giam-doc-catp-ha-noi.jpeg
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội (thứ hai bên phải) gửi lời cảm ơn các kiều bào, cổ động viên Việt Nam tại Thái Lan. Ảnh CLB CAHN

Phát biểu tại buổi gặp, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, bày tỏ xúc động và tự hào khi trước trận đấu lịch sử - chung kết C1 Đông Nam Á - của CLB bóng đá Công an Hà Nội, được gặp gỡ, gửi lời cám ơn tới các đồng chí lãnh đạo đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Thái Lan, và đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, các cổ động viên đã luôn dõi theo, ủng hộ, đồng hành cùng đội bóng.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, đồng thời thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội và toàn thể đội bóng bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới các vị khách quý, cổ động viên đã không quản ngại thời gian, khoảng cách để tiếp thêm tinh thần cho đội bóng thân yêu.