Mỗi ngày một chuyện

Xây dựng văn hóa đi tàu điện

NGƯỜI XÂY DỰNG 18/05/2025 - 07:20

Sáng 15-5, chị Trang ở phường Việt Hưng (quận Long Biên) cùng bạn chờ đón chuyến tàu tại Ga Cát Linh để đi làm như mọi ngày.

Tàu vừa cập bến, người bên trong chưa kịp bước xuống, người bên ngoài đã chen lên như sợ tàu bỏ rơi hay không còn chỗ để ngồi.

- Làm ơn để người khác xuống đã rồi lên vẫn kịp mà - một phụ nữ trung niên vừa bước ra khỏi tàu vừa lên tiếng.

Lên tàu, ổn định chỗ ngồi, bạn chị Trang nói:

- Có dịp sang Singapore, tôi ấn tượng mãi với cảnh tượng ở nhà ga. Tàu sắp đến, ga rất đông người nhưng ai nấy đều đứng xếp hàng ngay ngắn, đúng vạch, không chen lấn, không ồn ào. Khi tàu dừng, tất cả đều lùi lại nhường người bên trong bước ra rồi mới lần lượt lên tàu, rất trật tự.

- Đi tàu điện không phải chỉ là chuyện di chuyển, đó còn là ý thức cậu ạ - chị Trang đáp.

Tâm sự với Người Xây Dựng, chị Trang cho rằng chuyện tưởng nhỏ nhưng lại không nhỏ bởi chỉ cần vài người thiếu kiên nhẫn là khiến dòng người tắc nghẽn, lộn xộn. Sự hiệu quả của các phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là tàu điện không nằm ở công nghệ hay tốc độ, mà ở chính cách con người ứng xử với nhau. Khi tất cả hành khách đều có ý thức tuân thủ quy định, hình thành thói quen xếp hàng, tôn trọng người xung quanh thì sẽ tạo nên văn hóa đi tàu điện văn minh, lịch sự và an toàn.